Gửi anh – Chàng trai du học sinh không biết tán gái!

Gửi anh, chàng trai du học sinh không biết tán gái của em!

Thế mà cũng 22 ngày rồi cơ đấy! 22 ngày đồng nghĩa với 22 tối em đều nói chuyện với anh. Mỗi tối nói chuyện, chém gió với anh, em đều cười tủm tỉm giống như cô gái đang yêu vậy. Không biết ở ngoài, anh nói chuyện thế nào nhỉ khi anh là một anh chàng không biết tán gái? Nhắn tin, gọi điện rồi … giờ chỉ còn gặp mặt nữa thôi. Gặp mặt, bao giờ nhỉ? Liệu chúng ta có là một nửa của nhau không anh?

chang-trai-khong-biet-tan-gai

Em không biết rồi sẽ đi đến đâu nhưng em thấy vui khi được nói chuyện với anh mỗi tối. Nó đã trở thành thói quen của em rồi. Thói quen này thật sự rất vui và hạnh phúc anh à!

Một sở thích khá đáng ghét của em là thích vặn người khác. Những câu chuyện với những câu chữ không đúng khiến nó trở nên hoàn toàn sai lệch. Đó là lý do vì sao cuộc sống hay có những cãi vã và tranh chấp không nên có. Vì vậy em rất thích “chỉnh” người khác nhưng khi làm thế họ thường bực mình còn anh thì không bởi anh “vặn” còn khiếp hơn cả em nữa.

Em nhớ, có những cuộc nói chuyện kéo dài 2, 3 tiếng đồng hồ. Dài thật đấy nhưng nhiều khi cả anh và em đều không lỡ kết thúc câu chuyện ở đó vì đêm đã buông xuống, đã đến lúc nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Những câu nói kết thúc buổi tối vẫn đầy lưu luyến và còn đọng lại trên bàn phím.

Và em thực sự thích nói chuyện trên facebook đơn giản vì nó như một cuốn nhật ký lưu lại cảm xúc từng ngày của chúng ta để rồi rảnh rỗi ta có thể lục lại, ngồi đọc và cười ngây ngô vì lúc đó thật trẻ con và đáng yêu biết nhường nào.

i-miss-you

Em nhớ anh – chàng trai không biết tán gái!

Anh là chàng trai đầu tiên em có thể nói chuyện dài như vậy. Là người mà em cảm thấy rất gần gũi dù chỉ mới quen. Anh không biết “nịnh” nhưng anh luôn nói những lời nói thật lòng đôi khi khiến em giật mình vì anh quá thật. Nhưng em lại thích! Anh cũng chưa khen em một câu xinh hay đáng yêu lần nào nhưng em vẫn thích. Anh hay “dạy” rồi giảng giải như ông cụ nhưng em vẫn thích. Em thích tất cả điều đó bởi mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta.

Em thích cảm giác ấy! Em cảm thấy nó dường như là hạnh phúc trọn vẹn đối với tình cảm nam nữ. Mối quan hệ không rõ ràng đồng nghĩa với sự tự do, không ràng buộc lẫn nhau nhưng vẫn đủ yêu thương và quan tâm, vẫn đủ những cảm xúc giận, hờn, yêu và ghét.

Chỉ đơn giản là cảm thấy vui, hạnh phúc! Một cảm giác trọn vẹn mà em chưa từng có. Nếu có thể gặp sớm hơn anh nhỉ, mọi quyết định của chúng ta có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Sẽ biết đối phương có phải là người mình cần, mình muốn và mình đang tìm không. Được vậy thì tốt anh nhỉ? Dù kết quả có thế nào, em vẫn trân trọng những thời gian này. Nó thật sự hạnh phúc, chàng trai không biết tán gái của em à.