Nhờ thuyền trưởng Solskjaer, cuối cùng MU đã biết cách vĩ đại trở lại

Cả David Moyes, Louis Van Gaal lẫn Mourinho đều dẫn dắt MU bằng thứ triết lý đã làm nên tên tuổi của họ trong quá khứ. Chỉ riêng Solskjaer là chọn cách ngược lại.

“Chiến thắng 1-0 khi tưởng như đã thua. Thật giống với MU trong quá khứ.”

Đó là lời một CĐV nói về đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer sau chiến thắng trước Tottenham Hotspur ngay trên thánh địa Wembley. “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” đang giúp MU giải câu hỏi phải làm gì để tìm lại ánh hào quang xưa. Và có vẻ như ông đã tìm ra thứ có thể cho mình đáp án. Đối đầu với một đối thủ được đánh giá là trên cơ, lần đầu tiên người ta thấy một thứ đã gần như biến mất khỏi Man Utd trong suốt 5 năm qua: tâm thế sẵn sàng chơi sòng phẳng.

Manchester United have rediscovered what made them great again - Bóng Đá

Với David Moyes, chẳng có gì để nói nhiều khi United mùa 2013/14 không khác gì một Everton phiên bản hai. Với Louis van Gaal, không cần xem cũng biết Quỷ đỏ sẽ chỉ chuyền, chuyền, chuyền và không sút trong suốt 90 phút. Còn với Jose Mourinho, đó là hình ảnh khó diễn tả bằng lời khi ông bắt những cầu thủ khao khát tấn công, khao khát kiểm soát phải đá thứ bóng đá phòng ngự.

Kết quả hình ảnh cho mu
Với Man Utd, chỉ có tấn công mới đem lại thành công.

Chỉ đến khi Solskjaer lên nắm quyền, lối chơi tấn công như vũ bão đã từng khiến biết bao con tim say mê Manchester United mới được mang trở lại. Thứ bóng đá rực lửa này chính là bản sắc của Man Utd, là thứ mà mỗi khi nhắc đến CLB vùng tây bắc nước Anh người ta luôn nghĩ về. Cả David Moyes, Louis Van Gaal lẫn Mourinho đều muốn dẫn dắt MU bằng thứ triết lý đã làm nên tên tuổi của họ trong quá khứ. Chỉ riêng Solskjaer là chọn cách ngược lại.

Thế nhưng nếu coi những gì chiến lược gia người Na Uy đã làm là một tảng băng chìm, thì những gì được thể hiện trên sân cỏ chỉ là một phần nổi rất nhỏ. Chuỗi sáu trận thắng liên tiếp vừa qua là hệ quả của một sự thay đổi toàn diện, triệt để. Từ những điều lớn lao như thái độ thi đấu, sự kết nối giữa các đàn anh trong đội một cùng những “sao mai” cấp học viện đến những thứ tưởng chừng chẳng quan trọng như tiêu chuẩn ăn mặc của các cầu thủ, tất cả đều được Solskjaer “động” đến.

Manchester United have rediscovered what made them great again - Bóng Đá
Cả Mourinho, Van Gaal và Moyes đều thất bại khi cố tình bỏ qua thứ bóng đá đã làm nên bản sắc của Man Utd.

Ở Old Trafford lúc này, bàn tay của Solsa có thể “vươn tới” mọi ngóc ngách. Cùng là kiểm soát, nhưng rõ ràng hiệu quả Solsa và Mourinho mang lại là khác nhau rất nhiều. Solskjaer có thể khiến những “con ngựa bất kham” như Pogba, như Sanchez, như Anthony Martial tự nguyện thuần phục, còn Mourinho thì không.

Kết quả hình ảnh cho mu goal

Và dù cho định mệnh của “số 20 huyền thoại” có ra sao sau bốn tháng nữa, những gì mà Pogba cùng các đồng đội đã thể hiện suốt thời gian qua cũng sẽ là minh chứng đanh thép nhất cho di sản của Solsa. Và tên của ông sẽ xuất hiện trong dòng chảy lịch sử Manchester United không chỉ với tư cách là một “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” mà còn với tư cách là người đã mang tiếng cười, niềm tin trở lại Old Trafford sau chuỗi ngày tháng đen tối hậu kỷ nguyên Sir Alex.

BTV7