Tôi cay đắng khi nghe chồng nói: Thà ʟʏ нôɴ còn hơn mất tiền chữa vô sιɴн

Nghĩ mà thấy buồn các chị ạ, tôi vẫn đang chần chừ chưa làm đơn ly hôn dù chồng lạnh nhạt và gia đình anh xa lánh. Tôi thương cho phận mình.

Trước khi đến với chồng tôi cũng từng trải qua 2 mối tình đã đi quá giới hạn nhưng khi đó tôi đều dùng các biện pháp phòng tránh thai. Có lần tôi quên uống thuốc khẩn cấp nhưng không có bầu, tôi cũng chỉ nghĩ chắc vào giai đoạn trứng chưa rụng nên chưa dính thôi.

Vậy nhưng lấy chồng một thời gian, hai đứa đều mong mỏi có con nhưng tôi chẳng thấy dấu hiệu mang thai. Thúc giục chồng đi khám thì anh bảo:

“Anh khoẻ mạnh chẳng làm sao cả”.

Thế là cứ lần lữa được 2 năm thì hai vợ chồng mới đi khám. Chồng tôi đúng là khoẻ mạnh bình thường thật nhưng tôi bàng hoàng nhận kết quả vô sinh do suy buồng trứng, khó có khả năng mang thai.

Đi khám ở vài nơi đều như vậy, lúc này chồng tôi lộ rõ vẻ thất vọng. Anh bảo:

“Đấy chỉ em mới có vấn đề thôi, tự nhiên lại vô sinh”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Line.me.com

Tôi khóc nhiều lắm, suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Mặc dù bác sỹ tư vấn có thể chữa trị được nhưng chính bản thân tôi cũng biết việc chữa vô sinh cực kì tốn kém. Trong khi đó tôi đi làm lương tháng có 10 triệu, chồng thì khá hơn bởi gia đình anh có điều kiện. Vậy nhưng từ lúc biết vợ khó có khả năng sinh con, anh tỏ thái độ chán chường ra mặt.

Tôi cũng đi vào viện thăm khám, thuốc thang nhưng tốn kinh khủng nên đành dừng lại. Được hơn 2 năm nhiều lúc tôi cứ hy vọng có phép màu nào đó đến với mình. Đã vậy tôi còn bị kinh nguyệt không đều, 2, 3 tháng không thấy lại mua que về thử để rồi thất vọng tràn trề.

Mỗi lần biết vợ lặng lẽ lên viện khám, chồng bảo:

“Tốn kém”.

“Em đang cố dồn tiền để đi chữa xem thế nào anh ạ”.

“Bỏ trăm triệu chữa vô sinh thà ly hôn còn hơn”.

Nghe chồng nói vậy tôi choáng váng, không tin anh lại quá tuyệt tình đến thế. Thì ra từ lúc biết vợ khó có khả năng sinh con anh đã không mặn mà. Mặc tôi cố gắng chạy chữa còn mình chẳng màng đến. Giờ anh còn có thể đem chuyện bỏ tiền chữa vô sinh cho vợ với ly hôn ra để so sánh thì đủ hiểu rồi.

Đúng là đối với chồng tôi, một người khoẻ mạnh bình thường thì có con là chuyện vô cùng đơn giản. Anh có thể lấy người mới để sinh cho mình vài đứa con nhưng nghe lời nói thẳng của anh vẫn khiến tôi quá đau lòng.

Mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng sẽ giải thoát cho chồng để anh đến với người mới dù trong thâm tâm vẫn còn chút ích kỷ, chưa nỡ buông tay mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

(Webtretho)