Địa chỉ:TP. Hồ Chí Minh
Email : lamthexanh@gmail.com
Đàn bà cao thượng thì nhận lại tổn thương, tuyệt tình thì bị coi là
Tại TAND thị xã Tây Ninh năm ấy, thẩm phán hỏi tôi “Tại sao chồng
Ngày khi còn trẻ, chúng ta thích ngắm những nam thanh nữ tú, những bức
Rồi chợt nhận ra rằng, đâu có công thức nào cho mọi tình yêu? Đâu
Dọc theo chiều dài kí ức, là niềm thương mến vô bờ không bao giờ
Dẫu em chẳng có đôi chân dài với những đường cong quyến rũ, dẫu em
Ở đời có những thứ ta không thể nào quên dù đã có dặn lòng
Đừng vội vàng quay bước khi em ngốc nghếch giận dỗi và kiêu căng, không
Này cô gái! Duyên phận là thứ ngắn ngủi và có kì hạn. Nếu đã
Bên cạnh anh, em không mong một đời sung sướng, chỉ mong những ngày mưa