Địa chỉ:TP. Hồ Chí Minh
Email : lamthexanh@gmail.com
Có biết bao nhiêu cặp tình nhân sau khi chia tay muốn nói lên điều
Tình yêu sẽ dạy bạn cách yêu thương, chia sẻ thậm chí là hận thù
Con gái à, trong tình yêu thì đừng chọn người yêu hoàn hảo để tự
Là ngày nào cũng dằn vặt bởi cuộc đấu tranh nội tâm: “Từ bỏ thôi”
Nếu có trót dại ăn cắp thứ gì đó mà ân hận thì có thể
Chia tay để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống hoác, đến mức mà
Chiều nay, gió lạnh bỗng ùa về, bạn bước vội trên hè phố đông đúc
Anh hãy thử là cô ấy, anh sẽ hiểu cái cảm giác muốn buông nhưng
Nếu một ngày anh thôi chẳng đợi chờ / Nỗi nhớ kia cũng không còn
Tôi không biết khi bạn đọc bài viết này, bạn đã trải qua bao nhiêu