1 thập kỷ tay trắng, “bà trùm triệu đô” Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ

Sau biến cố chồng đại gia phá sản và ly hôn, “bà trùm triệu đô” mạnh mẽ chọn con đường startup dù tuổi tác lúc ấy không còn quá trẻ trung nữa. Thành quả hôm nay xứng đáng với sự nỗ lực bền bỉ của chị.

Là người quan tâm cặp đôi Kim Thư – ông bầu Phước Sang từ những năm 2000 khi họ còn cực kì nổi tiếng, đến lúc lùm xùm vỡ nợ, ly hôn và hiện tại có phần im hơi lặng tiếng, dạo gần đây tôi cảm thấy vui khi theo dõi trang cá nhân FB và biết chị Kim Thư đã dần có cuộc sống “khởi sắc”. Chị này hồi xưa vừa giàu vừa đẹp đúng chất tiểu thư, lại có máu nghệ thuật trong người. Nếu không gặp biến cố thì chắc giờ cuộc sống của chị cũng huy hoàng nhất nhì showbiz chứ chẳng đùa. Mà thôi, mỗi người đều có một số phận, cứ xem như biến cố là lửa để thử vàng, hoặc biến cố là lửa để tôi luyện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất vậy.

Trên trang cá nhân của mình, Kim Thư thường xuyên cập nhật hình ảnh bản thân và các món ăn, công việc kinh doanh của mình, những phút giây vui vầy ấm áp cùng bạn bè, người thân, khách hàng ủng hộ… Nhớ ngày nào startup bán xôi, làm nhiều công việc không quản khó khăn để mưu sinh, giờ đây, với sự cố gắng không ngừng nghỉ và được giúp đỡ chân thành từ người thân, bạn bè mà chị đã có nhà hàng, công việc làm ăn buôn bán khởi sắc.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 1

(Ảnh: Thanh niên)

Tôi của hiện tại cũng không còn quá nhung nhớ “Kim Thư triệu đô” sang chảnh ngày trước, mà tôi lại thấy yêu ghê hình ảnh bà chủ nhà hàng giản dị, siêng năng, cầu tiến, thân thiện với bạn bè. Bao lam lũ đã in hằn lên sắc vóc chị, tôi thấy chị không cố giấu đi như đa số phụ nữ khác mà chị thoải mái phô bày. Nhìn những bức ảnh chị đăng tải, tôi cảm giác được lan tỏa nguồn năng lượng chân thật, tích cực, dễ chịu.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 2

(Ảnh: FBNV)

Không chỉ chăm làm kiếm tiền, chị còn chăm giữ gìn các mối quan hệ bạn bè, biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày. Cụ thể, ngoài những ngày tháng đầu bù tóc rối vì phải một tay gây dựng sự nghiệp, chị cũng có những phút giây sống cho riêng mình như được ăn ngon, được làm đẹp giữ gìn nhan sắc và thần thái, chơi golf, đi du lịch xa… Nhìn chị cập nhật từng khoảnh khắc thế này, là một fan hâm mộ, tôi cũng mừng thay cho chị. Đúng là khi bão giông qua rồi, chúng ta sẽ lại được sống, càng trân quý hơn những phút giây yên bình thường nhật.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 3

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 4

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 5

Nếu như chồng cũ Phước Sang đã lấy vợ mới sau nhiều năm ly hôn và giữ kín với truyền thông thì Kim Thư nghe đâu cũng đã có tình mới rồi thì phải. Tuy không biết thực hư ra sao và cũng không thấy chị chia sẻ gì nhiều nhưng nếu đó là thật thì tôi rất mừng cho chị. Mà nếu chưa có thì cũng chẳng sao, vì chị của hiện tại có công việc kinh doanh ổn, con cái lớn khôn ngoan ngoãn, bạn bè quý mến… quá hạnh phúc rồi đúng không mọi người?

Nhắc đến con cái, hơn 10 năm trước khi chưa xảy ra biến cố thì Kim Thư hay chụp nhiều bộ ảnh với hai con là Đô La và Ơ Rô để chia sẻ đến người hâm mộ. Thời điểm đó hai bé tầm tuổi mẫu giáo, giờ nhìn lại đều đã cao lớn vượt trội. Đứng chung khung hình, tôi có cảm giác người mẹ trở nên nhỏ bé so với hai con yêu của mình.Thỉnh thoảng, chị dành thời gian đưa các con đi xem phim, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

Trong khi anh trai Đô La ra dáng thanh niên, mới 15 tuổi đã cao gần 1,9m, đam mê thể thao… thì em Ơ Rô trội về khả năng diễn xuất. Cả hai được nhận xét là sành ăn, nấu được nhiều món như mẹ, ngoan ngoãn, tự lập, hiểu chuyện, sống tình cảm. “Mẹ đã mang nặng đẻ đau, hy sinh rất nhiều cho con. Con hứa sẽ học giỏi, nghe lời mẹ, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội’, chàng trai Đô La từng hứa với Kim Thư.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 6

Có thể thấy, sau cả thập kỷ, Kim Thư mới có thể tự tin chia sẻ về hai con với người hâm mộ. Sự kiệm lời cùng việc thận trọng lựa chọn thời điểm là vì mục đích muốn tất cả được bình yên sau biến cố đổ vỡ gia đình và để cho hai con có được tuổi thơ êm đềm nhất có thể. Quả là trái tim người mẹ bao giờ cũng có cách suy nghĩ thấu đáo cho con và tất cả cũng chỉ vì con.

Kể sơ lại cho những ai đã quên hay không biết nhiều về Kim Thư thì chị xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nữ ca sĩ tiếng tăm Trang Kim Yến, từ nhỏ đã hưởng cuộc sống giàu sang nhung lụa. Tuy cùng có khả năng hát và diễn xuất tốt nhưng chị lại bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Một số bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của chị mà tôi khá ấn tượng là: Lục Vân Tiên, Khi đàn ông mang bầu, Đẻ mướn… Ở thời đỉnh cao ấy, chị được mệnh danh là “ngôi sao phòng vé” người người hâm mộ.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 7

Thời trẻ, Kim Thư được đánh giá là đẹp ngang ngửa Hà Kiều Anh (Ảnh: 2sao)

Độ tiếng tăm của chị càng được “chắp cánh” khi trở thành “nàng thơ” của ông bầu đình đám lúc bấy giờ – Phước Sang. Theo như hồi xưa tôi đọc trên báo thì Kim Thư quen Phước Sang từ những lần theo mẹ đến các tụ điểm ca nhạc. Có lẽ khoảng cách tuổi tác lớn chẳng là gì so với sự xứng đôi nên hai người mau chóng trở thành vợ chồng, có với nhau hai đứa con trai. Cuộc sống viên mãn với khối tài sản khổng lồ bao người ao ước.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 8

(Ảnh: baogiaothong)

Nhưng cuộc sống mà, luôn có những biến cố xảy đến khiến mọi việc đi chệch khỏi quỹ đạo mà ta mong muốn. Vợ chồng chị Kim Thư cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khi sự nghiệp đang đạt đỉnh cao, Phước Sang đầu tư 1.000 tỷ đồng vào bất động sản. Tuy nhiên, do không có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực mới này mà chuyện làm ăn lớn đó rơi vào bế tắc, vỡ nợ, dân xã hội đen quấy rầy, gia đình sống trong lo sợ. Năm 2012, Kim Thư xác nhận đã ly hôn. Chuyện này công khai khiến dư luận tranh cãi rất nhiều. Nhiều người trách chị thấy chồng sa cơ nên phụ bạc, chỉ lo cho thân mình.

Chẳng biết thực hư đoạn đời đó ra sao nhưng cá nhân tôi sau này có đọc báo thấy chi tiết chị ly hôn ra đi tay trắng. Mặt khác, tôi cũng nghĩ rằng hết duyên nợ thì chúng ta có quyền chọn cho mình con đường đi mới, miễn những người trong cuộc không làm tổn thương nhau, cảm thấy chấp nhận, thoải mái với nhau thì người ngoài không nên tranh cãi làm gì.

Thế là từ “nàng thơ” của đại gia, ở nhà 3 triệu đô có cả thang máy, hồ bơi trên cao hiện đại, đi sự kiện cùng chồng bao người xuýt xoa… thì Kim Thư ly hôn xong một tay nuôi hai con, thỉnh thoảng còn bị chủ nợ cũ của chồng đến quấy phá công việc. Chẳng cần nói nhiều mọi người cũng đủ hiểu cảm giác khó khăn chồng chất về kinh tế lẫn tinh thần lúc đó của chị lớn đến mức nào.

Chính chị từng kể về giai đoạn cùng cực đó như thế này: “Đã có lúc tôi làm những công việc lao động chân tay mưu sinh như bán xôi, trang trí lễ Tết cho công ty, pha cà phê, bưng bê, không câu nệ việc gì để bước dần qua khó khăn. Và tất cả những thử thách đó là trải nghiệm quý báu giúp tôi biết trân quý những gì mình đang có và khẳng định cuộc đời tôi đáng sống vô cùng”. Nghe mà thương và cũng nể nghị lực vượt biến cố của chị quá đúng không mọi người? Đâu phải ai cũng làm được như chị. Tôi thấy có những người giàu sang quen rồi nên hễ đụng khó khăn là than vãn, buông thả, thậm chí là chọn kết thúc cuộc sống.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 9

Kim Thư từng bật khóc khi kể về những năm tháng khó khăn trong ngày khai trương nhà hàng của mình (Ảnh: vietnamnet)

Và có lẽ do đã nếm trải qua quá nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống mà Kim Thư hay có cách ứng xử đặc biệt trước những lùm xùm liên quan tới mình. Đơn cử như nhiều lần chủ nợ của chồng cũ tới làm phiền cuộc sống, chị vẫn im lặng không dám nói với chồng cũ vì lo những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đang không được tốt của anh.

Hay cách đây 2 năm, Kim Thư dính lùm xùm với người đàn em tốt cũng là một ân nhân của mình – diễn viên Trấn Thành. Cụ thể trong lần đó, Hoa hậu Thu Hoài đăng status về việc Trấn Thành bị người mà anh từng giúp đỡ “quay lưng”. Theo Thu Hoài, người này đã thả icon “wow” trong một bài viết có nội dung trách nam MC chương trình “Rap Việt”. “Hãy bớt thời gian dành cho bạn bè tí, vô ngồi xem từng trạng thái, sẽ thấy những người từng chịu ơn em like hả hê trong đó”, cô nhắn nhủ Trấn Thành.

Dù nàng hậu không nhắc đích danh ai nhưng sau đó một số khán giả nhanh chóng tìm ra người được ẩn ý nhắc đến đó là Kim Thư. Nhiều người nhìn sơ qua câu chuyện và nghĩ rằng, chị tỏ ra hả hê khi đọc bài viết nên mới tương tác bằng nút “wow” như vậy. Trước họa từ trên trời rơi xuống, Kim Thư lên tiếng phủ nhận lời đồn đoán: “Khi đọc lướt status của một người em trong giới, tôi bấm icon “wow”, thể hiện sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên là tại sao lại xảy ra như vậy. Tôi nghĩ đơn giản thôi, không có ý gì sâu xa”.

Chị cũng chia sẻ thêm rằng: “Tôi sợ làm Thành buồn. Tuy nhiên, khi tôi trò chuyện, giải thích, Trấn Thành nói hiểu vấn đề. Thành vẫn nhắn tin “love you” cho tôi. Tôi nghĩ Thành hiểu chuyện”. Chỉ một hành động nhỏ mà đẩy mọi sự đi xa, Kim Thư còn khiến người khác nghĩ mình đang lợi dụng để PR tên tuổi nữa chứ. Nhưng theo cá nhân tôi thấy thì chị này đó giờ sống kiểu không thích thị phi, cũng lo làm ăn kiếm tiền nuôi con nên không dại gì tạo sóng gió kiểu này này đâu mọi người ạ.

Chính chị cũng nhận định thế này:“Có lẽ số tôi thị phi, chỉ một chuyện nhỏ đã bị đẩy tới hiểu nhầm. Dù vậy, tôi vẫn coi đây như thử thách sự nhẫn nhịn, bình tĩnh của mình. Điều quan trọng với tôi bây giờ không phải tranh cãi, mà là làm việc lo cho gia đình”.

1 thập kỷ tay trắng, "bà trùm triệu đô" Kim Thư từng bán xôi nuôi 2 con, nay đã có thành quả đáng ngưỡng mộ - ảnh 10

(Ảnh: FBNV)

Tóm lại, tôi thấy ở chị này có những tính cách rất “ổn áp” mà chị em chúng mình có thể học hỏi được. Đó là sự mạnh mẽ đương đầu trước sóng gió cuộc đời, có đam mê, một tay gầy dựng sự nghiệp trở lại từ con số 0. Đó là cách sống giản đơn, tích cực, cố gắng làm mới mình mỗi ngày. Đó là người phụ nữ hết mực yêu thương và biết cách bảo vệ con cái. Hay đó là sự kiên định, tĩnh tại trước những thị phi không may gặp phải…

Xin chúc chị thời gian tới sẽ càng khởi sắc hơn nữa. Cuộc sống là của mình, chỉ cần tâm tích cực thì đời sẽ “lại thắm” thôi mà!