2 mẹ con đem xôi khúc Việt đến Hàn Quốc, hơn 50k/suất, bán mỏi tay thu tiền triệu mỗi ngày

Những món ăn Việt Nam nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới về vị đậm đà, đặc sắc, đa dạng, ăn một lần nhớ mãi không quên. Chính vì vậy, rất nhiều người Việt khi sinh sống và làm việc tại nước ngoài đã mang hương vị món Việt tới nơi mình sống và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè quốc tế.

 
Chiếc xe bán xôi nổi tiếng trên đường phố Hàn Quốc. (Ảnh: FB H.P.Q)
Chiếc xe bán xôi nổi tiếng trên đường phố Hàn Quốc. (Ảnh: FB H.P.Q)

Trước đây, hình ảnh một chiếc xe bánh khúc trên đường phố Hàn Quốc đã từng nhận được không ít sự chú ý của dân tình. Theo đó, trên một chiếc xe đạp cũ có treo bảng hiệu được ghi là “Xôi cúc (khúc) Hải Phòng” bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn. Báo Dân Trí thông tin, đây chính là ý tưởng của chị Vũ Thị Phương (quê ở Hải Phòng) – chủ quán ăn bán món xôi khúc trên một con phố ở Hàn Quốc.

 
Chị Phương - chủ nhân của ý tưởng bán bánh khúc tại Hàn. (Ảnh: Dân Trí)
Chị Phương – chủ nhân của ý tưởng bán bánh khúc tại Hàn. (Ảnh: Dân Trí)

Chị Phương hiện sinh sống và làm việc tại (Hàn Quốc) gần 10 năm. Xôi khúc là món ăn yêu thích của chị Phương và chị từng được chứng kiến người cô nấu món xôi khúc từ các nguyên liệu tự nhiên khi còn ở Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm. Khi sang Hàn sống chị bỗng nảy ra ý tưởng nấu và bán xôi khúc từ năm 2020.

 
Gạo nếp làm bánh khúc được chị tuyển chọn kỹ càng. (Ảnh: Dân Trí)
Gạo nếp làm bánh khúc được chị tuyển chọn kỹ càng. (Ảnh: Dân Trí)

 
Còn đỗ xanh, hay lá gói đều được mang từ Việt Nam sang. (Ảnh: Dân Trí)
Còn đỗ xanh, hay lá gói đều được mang từ Việt Nam sang. (Ảnh: Dân Trí)

Cô chủ quán vui tính chia sẻ với báo Dân Trí: “Ban đầu tôi bán để phụ giúp gia đình và chỉ bán tại nhà, còn cuối tuần thì bán dạo ngoài đường, gần khu chợ nơi mình ở. Lâu dần, món xôi này được nhiều người Hàn và cư dân địa phương yêu thích, ủng hộ thường xuyên. Đến nay, tôi và mẹ đã có thể tự mở một quán nhỏ phục vụ thực khách tới ăn tại chỗ hoặc mua mang về”.

Người chủ quán cho biết thêm, gạo nếp làm xôi chị chọn loại ngon nhất của Hàn Quốc, các nguyên liệu còn lại như đỗ xanh, lá khúc được vận chuyển từ Việt Nam sang. Chị Phương tiết lộ, trước đây gia đình chỉ phục vụ món xôi khúc nên trung bình mỗi ngày sử dụng hết khoảng 40kg gạo nếp. Ngày cao điểm, chị bán được số lượng gấp đôi, tương đương gần 200 suất xôi, mỗi suất giá 3.000 won (hơn 53.000 đồng).

 
Mẹ của chị Phương cũng giúp con gái bán hàng. (Ảnh: Dân Trí)
Mẹ của chị Phương cũng giúp con gái bán hàng. (Ảnh: Dân Trí)

Từ một quầy bán dạo, hiện chị Phương đã cùng với bố mẹ tiếp tục mở quán, bán cả xôi khúc và nhiều món ăn khác của Việt Nam. Quán mở cửa cả ngày, đón nhận lượng khách đông đúc bao gồm những người Việt xa quê, người Hàn bản địa và cả những vị khách Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

Người phụ nữ này cũng chia sẻ, trong số các món Việt được bán tại đây thì phở, các loại bún và đặc biệt bánh đa cua Hải Phòng được nhiều người yêu thích nhất. Chị Phương tâm sự: “Tôi mong muốn lan tỏa được ẩm thực Việt Nam trên đất nước Hàn Quốc, vừa phục vụ người Việt xa quê, giúp họ xua tan nỗi nhớ quê nhà, vừa giới thiệu tới bạn bè quốc tế những món ăn Việt đặc sắc”.

 
Ngoài bánh khúc quán của chị Phương còn bán thêm nhiều món ăn khác của Việt Nam. (Ảnh: Dân Trí)
Ngoài bánh khúc quán của chị Phương còn bán thêm nhiều món ăn khác của Việt Nam. (Ảnh: Dân Trí)

Không chỉ riêng chiếc xe bán xôi khúc nổi tiếng ở xứ sở kim chi mà gần đây một quầy bán nước mía ép của người Việt Nam có hàng dài người xếp hàng đợi thưởng thức cũng nhận được những phản hồi tích cực và trở thành món đồ uống yêu thích của người Hàn. Chủ nhân của xe nước mía là chị Huỳnh Chơn Phương (sinh năm 1991, quê ở Cà Mau), hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Choengju, tỉnh Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.

 
Quầy nước mía bán 1,5 tấn mía chỉ trong 3 ngày của chị Chơn Phương. (Ảnh: FB H.C.P)
Quầy nước mía bán 1,5 tấn mía chỉ trong 3 ngày của chị Chơn Phương. (Ảnh: FB H.C.P)

Ngày thường chị Phương bán được khoảng 300-400 cốc, còn cuối tuần khoảng hơn 1.000 cốc. Mỗi cốc có giá 5.000 won (khoảng 90 nghìn đồng). Trong 3 ngày chị Phương có thể ép tới 1,5 tấn mía. Vì Hàn Quốc không có mía nên món đồ uống có vị thanh mát, ngọt dịu này thực sự được lòng của thực khách nước bạn.

 
Chân dung cô chủ quán nước mía tài năng. (Ảnh: FB H.C.P)
Chân dung cô chủ quán nước mía tài năng. (Ảnh: FB H.C.P)

Nhiều người nói đùa rằng, món ăn Việt Nam đang vươn tầm quốc tế. Thực sự đây là một tín hiệu đáng mừng để nhiều người biết đến ẩm thực Việt.

(yan)