3 điều rút ra sau chiến thắng của Man United: “Đặc sản” này thời Sir Alex đã trở lại thật rồi

Man United tiếp tục công cuộc “hồi sinh” của mình bằng chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Saint James’s Park.

Chạm trán một Newcastle đang khát khao giành điểm nhằm thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng, Man United đã gặp phải không ít khó khăn trước lối chơi nỗ lực, quyết liệt và không ngại va chạm của đối thủ.

Tuy nhiên, hai tình huống tận dụng cơ hội thành công của Romelu Lukaku và Marcus Rashford đã giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng chung cuộc và nối dài chuỗi trận thăng hoa dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Sau đây, hãy cùng rút ra những kết luận thú vị từ cuộc đối đầu này.

Hàng thủ từ thời Sir Alex đã hồi sinh?

Chiến thắng 2-0 trước Newcastle cũng là lần đầu tiên trong mùa giải, Man United của Solskjaer giữ sạch lưới tại Premier League. Mặc dù “Chích chòe” đã thực hiện 14 cú sút trong trận và có đến 3 lần đưa bóng đi trúng đích, tuy nhiên đội bóng của HLV Rafael Benitez đã không thể chọc thủng lưới của thủ thành David De Gea.

Bộ đôi trung vệ Victor Lindelof và Phil Jones đã có một màn trình diễn ấn tượng khi làm nản lòng các cây săn bàn bên phía Newcastle như Salomon Rondon, Ayoze Perez hay Yoshinori Muto.

Lindelof và De Gea đang giúp Man United xây dựng nên một hàng thủ chắc chắn.

Một điều đáng khen ngợi nữa với Quỷ đỏ chính là việc ở trận lượt đi, họ đã từng để đội bóng vùng Đông Bắc vượt lên dẫn trước 2-0 trước khi lội ngược dòng nghẹt thở để giành thắng lợi 3-2. Do đó, 90 phút thi đấu khoa học và hiệu quả trong cuộc tái đấu “Chính chòe” chính là điều làm người hâm mộ Man Utd hài lòng nhất.

Đáng nói hơn, phong độ ổn định của thủ thành David De Gea cùng trung vệ trụ cột Victor Lindelof đang khiến các fan Quỷ đỏ lâu năm hồi tưởng lại về một hàng thủ chắc chắn, điều đã thất truyền kể từ ngày Sir Alex chia tay “Nhà hát những giấc mơ”.

Bài toán ghi bàn đã được giải

Trước khi Solskjaer đến với Man Utd, việc bố trí ai đá chính trên hàng công đội bóng luôn là câu hỏi gây đau đầu nhất với HLV Jose Mourinho. Đặc biệt khi Romelu Lukaku gây thất vọng, Alexis Sanchez chưa tìm lại chính mình trong khi Marcus Rashford bỗng dưng chững lại.

Thế nhưng, trước Newcastle, cả Lukaku và Rashford đều đã “nổ s.u’.n.g”, trong khi đó, Sanchez dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị cũng đã kịp đóng góp một đường kiến tạo cho M.U.

Lukaku và Rashford đang không ngừng “nổ s.u’.n.g” ở những trận đấu gần đây.

Bài toán tấn công ngày nào nay đã có lời giải khi HLV Solskjaer lần lượt “hồi sinh” từng gương mặt trên hàng tiền đạo đồng thời giúp các tiền vệ sáng tạo chơi phía sau như Paul Pogba, Juan Mata hay Ander Herrera được “giải phóng” không gian và thoải mái thể hiện mình ở 1/3 sân đối phương.

Top 4 đã ở rất gần

Chiến thắng trước Newcastle giúp Man Utd có được 38 điểm sau 21 vòng đấu, chỉ còn kém Arsenal (xếp thứ 5) 3 điểm và Chelsea (thứ 4) 6 điểm.

Với việc Quỷ đỏ vẫn còn 2 trận đấu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời khi phong độ và sự tự tin đã trở lại, đoàn quân của HLV Solskjaer hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chinh phục mục tiêu top 4 trong giai đoạn tới.