30 tuổi, lương 50 triệu sang Canada lập nghiệp : Ra đi vì ước mơ của mình, bỏ lại cha mẹ

Một bài viết gây tranh cãi trong group Canada – Cần gì, nói :

Cháu chào các cô chú, anh chị!

Cháu hiện đang làm kĩ sư IT ở VN, và được offer đi du học master ở Canada. Cháu tốt nghiệp Bách Khoa HCM, chưa có gia đình và có 5 năm kinh nghiệm làm việc. Lương sau thuế của cháu cũng khá ổn, khoảng gần 2000 USD. Cháu hiện đang băn khoăn không biết có nên đi Canada không. Lí do là ngoài công việc khá tốt so với mặt bằng chung thì bố mẹ cháu đã già và cháu là con một trong nhà.

Cháu có phân tích ưu và nhược điểm 2 nơi thật chẳng biết chọn bên nào. Xin mọi người góp ý giúp cháu ạ.
Canada
Ưu điểm:
– Không khói bụi, không ô nhiễm, sạch sẽ
– Không kẹt xe
– Thực phẩm an toàn
– Không trộm cắp, an ninh tốt, va chạm giao thông không có chuyện lao vào đánh nhau, người dân đối xử với nhau rất hòa nhã và tử tế; nói chung là rất lịch sự văn minh
– Giáo dục và y tế tốt
Nhược điểm:
– Thuê nhà khó khăn, giá thuê nhà cao do lạm phát
– Muốn mua nhà, kể cả có vay đi nữa, thì phải có rất nhiều tiền ban đầu
– Lạnh
– Thuế cao
– Trẻ em đi học bị phân biệt chủng tộc
– Đi khám bệnh fải chờ lâu
Viet Nam
Ưu điểm:
– Khí hậu ôn hòa
– Giáo dục cũng tạm, nói chung là trường cấp 2 và cấp 3 ở TP HCM khá ok
– Bệnh viện nói chung cũng được, nếu chịu chi thì sẽ được yêu cầu bác sĩ tốt, có đóng bảo hiểm thì viện phí cũng không quá nặng
– Thủ tục hành chính có tiền thì sẽ được làm nhanh
– Dễ cày một lúc nhiều job, dễ buôn bán kiếm thêm nguồn thu nhập bên cạnh tiền lương
Nhược điểm:
– Khói bụi, ô nhiễm gây bệnh về hô hấp, tim mạch
– Kẹt xe tắc đường stress
– Thực phẩm bẩn, ung thư
– Trộm cắp cướp giật
– Ý thức người dân kém, va quệt khi giao thông thì sẵn sàng lao vào đâm chém nhau
– Đi nước ngoài phải xin visa
Top Reasons to Visit Canada

Mong cả nhà góp ý giúp cháu, đây là chuyện rất quan trọng với cháu. Cháu xin cảm ơn cả nhà nhiều!

Vậy Canada có thật sự màu hồng : Sang ở Canada sẽ tốt hơn trong tương lai : 
Dưới đây là 1 số trải nghiệm từ người trong cuộc :
Nói chung là ở Vn sướng thật với profile đấy, nhưng sẽ mãi là công dân Việt nam (việc này ko có gì là xấu). Còn cố gắng thêm tí nữa xin đc Passport canada thì sẽ trở thành “công dân toàn cầu” tức lag với profile IT thì tha hồ bơi ra thế giới mà ko sợ bị hạn chế visa. Còn nữa, bằng master IT ở Canada là rất có tiếng với cả Mỹ và nước ngoài, bạn muốn kiếm tiền to thì vẫn qua Mỹ làm vẫn ok. Bởi vì khi cầm được PP Canada bạn vẫn sẽ được cầm PP Vn (2 quốc tịch) rất dễ đi đi về về qua lại 2 nước, khác China (ép buộc người dân chọn 1 trong 2 quốc tịch). Nghĩa là bạn ở lại Ca xong xuôi bạn vẫn có thể về Vn thoải mái. Còn về luôn VN thì sẽ không thể qua lại Canada đc nữa (hoặc rất khó) và đánh mất cơ hội làm công dân toàn cầu vì chính sách di trú mỗi năm một khó.
Đó là lí do vì sao rất nhiều người TQ mình biết chỉ lấy PR xong rồi về China ở là do họ là con một và có bố mẹ già. Nhưng sau này con cháu bạn sẽ được học ở Uni có tiếng với nước ngoài và mình tin chắc rằng nếu có quay lại VN thì sau này bạn cũng sẽ tìm cách cho con đi du học thôi, thế tại sao lại không tận dụng ngay bây giờ ?
Ở lại Canada sẽ có rất nhiều cơ hội cho bạn, vì hộ chiếu Ca là cánh cổng giúp bạn bơi ra biển lớn và có cơ hội làm cho big tech Mỹ nếu bạn thực sự tiềm năng . Bạn cân nhắc nhé.
Ở đâu chả có cái hay cái dở.Cứ suy đơn giản người thích đi Ca và người thích về Vn đằng nào nhiều hơn?Đi Ca thì khó,tốn kém và về Vn thì dễ? Thực tế chứng minh là thuyết phục nhất.Tôi thì thấy những người đi Ca thường mặt bằng dân trí cao hơn,năng động hơn.Ở Vn có tiền cũng vẫn phải chịu đựng sự ô nhiễm không khí,thực phẩm…Quyền dân chủ,quyền con người ,tính minh bạch,phúc lợi xã hội… không thể bằng Ca đc.
See the World, in Canada - The New York Times
Làm con cá to trong cái hồ nhỏ hay là cá nhỏ trong cái đại dương bao la?
Hôm rồi mình đi ăn với một người khách hàng mình vừa giúp cho họ lấy xong PR, họ mời đi ăn để tạ ơn, mình hỏi vậy giờ có PR rồi, có quay về VN không? Câu trả lời là “còn tùy…”
Người này đã từng làm director của một business unit của một công ty đa quốc gia ở VN. Tầm director là lương khoảng mười mấy đến hai mươi ngàn USD/tháng rồi. Tuổi trong khoảng 50+, làm PR trong vòng hơn năm là có.
Ở cái tuổi ngũ thập tuần, đã trên đỉnh cao của nghề nghiệp, bỏ VN ra đi là một quyết định khó khăn. Mình hỏi có hối tiếc không khi đã bỏ mức lương khủng vậy để đi lấy PR và giờ ở đây, tuổi cũng lớn, quay lại VN thì không thể quay lại đỉnh vì đã “out of the game” và nếu có quay lại thì thuộc vào dạng overqualified và overpay, các nhân viên thuộc cấp ngày xưa giờ lên thành xếp, không lẽ giờ quay lại làm nhân viên của họ, còn làm xếp họ thì dĩ nhiên là “ghế ít đít nhiều” mà, ở đâu ra mà ra cái ghế làm xếp của xếp. nếu thời gian, như vậy có tiếc không? Nếu thời gian quay lại thì sẽ quyết định làm PR nữa hay sẽ không làm? Câu trả lời là tiếc vì ……… không làm PR sớm hơn!! Làm cho xong, lấy cái chân thường trực ở Canada (citizenship) thì tốt hơn chứ không phải đợi đến chừng này tuổi rồi mới làm thì “gian nan quá”
Mình hỏi tiếp, vậy giờ có PR rồi thì sắp tới kế hoạch là làm gì? Câu trả lời là khi có PR rồi, xin việc hay đi lại hay làm gì ở Canada cũng dễ hơn là hồi chưa có. Cơ hội nghề nghiệp cũng mở rộng hơn, mở ra cả ngoài biên giới Canada luôn chứ không phải như hồi còn passport xanh lá cây (giờ thành xanh tim tím rồi), “nhưng mà vẫn gian nan quá em ạ vì tuổi cũng hơi lớn rồi” vẫn là câu người khách mình bảo. Đã thế, mình lại truy tiếp, vậy nếu có cơ hội đi từ tuổi sinh viên thì có đi Canada không? Câu trả lời là tùy theo khi đó mình là gì? Khi mình là con cá to hay có cơ hội làm con cá to trong cái ao be bé thì nên làm con cá to để … gom thóc lúa ….. để khi vây cánh vững vàng thì ………… bơi ra biển lớn.
The Most Beautiful Places in Canada You Need to See
Sau khi tan tiệc, chia tay nhau, lái xe về nhà mình cứ suy nghĩ “hồi ấy, khi còn làm PwC, mình cũng thuộc hàng cá ….. lòng tong, khi ấy đi có phải là quyết định đúng không nhỉ?! Vừa nghĩ vừa lái xe thoắt cái đã về đến nhà và chợt nhớ ra phải gọi để chuyển mortgage thành HELOC, thế là rớt cái bạch từ trong mơ ra hiện tại. Thôi giờ cứ gọi là cun cút đi làm nuôi mấy cái nhà để hy nhà sau này nó cũng nhớn như dream. Các bạn nhỉ?!
Viết vui vui vài dòng, nhưng mà là thực tế của một người đã ở Canada hơn nửa đời người và hy vọng chủ thớt rút cái gì đó, tỉa cái gì đó ra từ thực tế đau lòng của mình
Ở lại Việt Nam liệu có tốt : 
Canada rất tốt nếu bạn muốn kiếm thật nhiều tiền và phát triển bản thân, nhưng nếu mình là con một thì mình sẽ ko sang Canada. Mình sang Canada từ hồi 17 tuổi, học xong master rồi đi làm full-time cũng hơn 5 năm, trộm vía nhà cửa vs người yêu rất ổn áp nhưng ko đi đâu bằng ở cạnh ba mẹ mình đâu á. Nếu mình ko lỡ kết hôn vs ng Canada thì chắc mình có đc hộ chiếu Canada mình về Việt Nam sống ngay và luôn á. Mình cũng có nghĩ đến việc đón ba mẹ sang Canada sống chung nhưng ba mẹ mình tiếng Anh ko biết thì sang này dễ bị trầm cảm etc (bà nội mình sang Canada bị trầm cảm quá cô mình phải cho về VN lại). Mình có em trai nên cũng nhờ em lo cho ba mẹ ở Việt Nam đc và mình chỉ hỗ trợ kinh tế và thu xếp về thăm ba mẹ 1 năm một lần. Bạn sang Canada nếu làm đc cho mấy công ty lớn thì lương khá cao, tầm 8k/tháng sau thuế, nếu bạn mua nhà thì mortgage cho 500k gần 3k/tháng, tiền ăn uống vs sắm sửa, điện nước heat etc cũng 1k/tháng, tiền xăng khoảng 300/tháng, tính ra thì cũng ko có dư ra nhiều lắm (đấy là mình assume bạn đi làm thu nhập khoảng 6 figure và 500k đủ để mua nhà bạn ở – dù 500k ở Vancouver hay Toronto thì chỉ đủ để mua căn hộ và căn hộ sẽ có phí phát sinh như condo fee).
Also, người Canada ko có văn minh hơn VN, tùy người đấy bạn và vẫn ăn cắp etc. Luật Pháp vs y tế ở Canada theo mình là tệ hơn ở VN.
Bạn tầm tuổi mình, cũng chung ngành luôn, và mình cũng sắp qua Can.
Mình đi với mục đích trải nghiệm cuộc sống ở 1 quốc gia khác VN, chứ ko phải để định cư.
Xét về ưu điểm của Can so với VN, mình nói thật chả dc điểm gì:
– Can toàn bán đồ đông lạnh, ko thể ngon và bổ bằng đồ tươi sống (tôm cá nhảy tạch tạch) được
– Can mùa tuyết đi xe thì còn hơn chơi tàu lượn siu tốc, chắc tỷ lệ tai nạn giao thông ko khác gì VN =)))
– Lạnh bỏ xừ, dễ gây trầm cảm.
– Can Thuế ngất ngưỡng, làm 10 đồng trả bà nó 3,5 đồng?
– Mua nhà 30 năm mới trả hết, khác gì VN?
=> Tóm lại, nếu còn trẻ, có tiền dư đủng đỉnh, thì đi trải nghiệm, ko thích thì về. Còn vừa đủ sống, thì thôi ở VN cày 2,3 jobs sống cho khoẻ.
Mình cũng nhắm mắt đi đại, xem tại sao ng ta thích sống ở nc ngoài vậy, có gì sẽ update ​quan điểm sau
Bỏ qua bảng so sánh ưu và nhược điểm ở hai quốc gia. Với học vấn, kinh nghiệm việc làm, bằng cấp chuyên môn thì việc ở đâu cũng sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Sẽ luôn có 2 nhóm khuyên cháu theo hai hướng khác nhau dựa trên cảm nhận và trải nghiệm cá nhân của họ. Chú thấy cái khó của cháu ở chỗ tình cảm và trách nhiệm với cha mẹ (cha mẹ đã già và cháu là con một). Khó ai có thể cho cháu lời khuyên nào cho đúng trong lúc này ngoài cháu. Tranh cãi hơn thua, ưu nhược giữa hai đất nước lúc này là không cần thiết và chỉ mệt thêm cho não thôi cháu vì đã quá nhiều người phân tích từ năm này qua năm khác, trên mọi diễn đàn rồi.