4 anh Tây mặc đồ bộ, hào hứng tham gia nổ bỏng gạo VN, thuần thục không kém dân lâu năm

Tuổi thơ của nhiều người thường gắn liền với các hoạt động vui chơi hay món ăn dân dã như bỏng gạo nổ. Cứ buổi trưa hè, trẻ con trong xóm lại nô nức gọi nhau, mỗi người một túi nhỏ cùng đi nổ bỏng. Những hoạt động đó bây giờ tại một số nơi vẫn còn giữ và đặc biệt được du khách nước ngoài cực kỳ thích thú.

 
4 chàng Tây mặc đồ bộ, cùng tham gia nổ bỏng tại một làng nghề. (Ảnh: K.T)
4 chàng Tây mặc đồ bộ, cùng tham gia nổ bỏng tại một làng nghề. (Ảnh: K.T)

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh 4 anh Tây sang Việt Nam du lịch và đã cùng tham gia hoạt động nổ bỏng gạo cùng người dân địa phương. Các anh cực kỳ thích thú với công việc này và xắn luôn tay áo vào tham gia cùng mọi người. Có sự góp mặt của người lạ nên không khí nổ bỏng thêm phần náo nhiệt. Mọi người liên tục chọc nhau cười sảng khoái.

 
Các anh chàng ngoại quốc cực kỳ thích món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt Nam. (Ảnh: K.T)
Các anh chàng ngoại quốc cực kỳ thích món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt Nam. (Ảnh: K.T)

 
Một lúc sau, các anh chàng này đã có thể thực hiện thành thạo những công đoạn trong nổ bỏng. (Ảnh: K.T)
Một lúc sau, các anh chàng này đã có thể thực hiện thành thạo những công đoạn trong nổ bỏng. (Ảnh: K.T)

Lúc đầu mới làm, các anh còn lúng túng. Tuy nhiên, một lúc sau, ai nấy đều thao tác thành thục từ trộn các nguyên vật liệu đến cắt bỏng đã được nổ ra thành phẩm. Được thưởng thức món ăn của Việt Nam, ai cũng tấm tắc khen ngon. Hình ảnh của 4 chàng Tây này cũng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội vì quá đáng yêu. Đồng thời, khoảnh khắc này khiến không ít người nhớ tới tuổi thơ của mình.

 
Nhìn các anh hào hứng, nhiều người bỗng nhớ về tuổi thơ của chính mình. (Ảnh: K.T)
Nhìn các anh hào hứng, nhiều người bỗng nhớ về tuổi thơ của chính mình. (Ảnh: K.T)

 
4 chàng trai ngoại quốc mặc đồ bộ, thử làm món ăn đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: K.T)
4 chàng trai ngoại quốc mặc đồ bộ, thử làm món ăn đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: K.T)

“Nhìn mặc đồ bộ thế là biết cách anh chuyên nghiệp cỡ nào rồi nha. Có khác gì mấy bộ đồ của bà ngoại tui hay mua ngoài chợ không cơ chứ”.

“Ông nào tư vấn cho quả style hết nước chấm luôn vậy. Nhưng phải công nhận nhìn những hình ảnh này cả tuổi thơ lại ùa về. Hồi đó lũ trẻ trưa nào cũng í ới rủ nhau đi nổ bỏng hết”.

“Cả tuổi thơ luôn, mà món ăn này thì ăn ngon quá trời rồi. Bây giờ nhiều nơi không còn giữ cái này nữa nhưng phải công nhận là cả tuổi thơ, thật đẹp” – ý kiến từ bạn đọc.

Ngoài nổ bỏng, còn có rất nhiều hoạt động tuổi thơ khác dù đã trải qua thời gian dài nhưng hiện tại vẫn được mọi người gìn giữ. Chẳng hạn như đổi kem, mua kem bán rong, bánh cá tuổi thơ… Những món ăn đó in sâu trong trí nhớ của nhiều người, là kỷ niệm mà ai cũng muốn có cơ hội quay lại một lần. Chính vì vậy, mỗi khi có dịp, mọi người lại mua để thưởng thức lại, tìm về niềm vui ngày xưa.

 
Món bánh mì tí hon là tuổi thơ của bao người miền Tây, bây giờ mỗi lần xuất hiện lại đắt khách. (Ảnh: Thanh Niên)
Món bánh mì tí hon là tuổi thơ của bao người miền Tây, bây giờ mỗi lần xuất hiện lại đắt khách. (Ảnh: Thanh Niên)

 
Đĩa trái cây tuổi thơ được bán vỉa hè với giá cực rẻ.
Đĩa trái cây tuổi thơ được bán vỉa hè với giá cực rẻ.

 
Bánh mì kẹp kem chắc hẳn là món ăn ai cũng từng thử. (Ảnh: Thanh Niên)
Bánh mì kẹp kem chắc hẳn là món ăn ai cũng từng thử. (Ảnh: Thanh Niên)

Những món ăn ngày xưa ấy tuy đơn giản nhưng lại ngon và đáng nhớ vì chứa đựng bao sự hồn nhiên, vui tươi, nụ cười trẻ nhỏ. Còn bạn, có suy nghĩ gì về những món ăn trên hãy chia sẻ ngay nhé.

(yan)