5 điều để hiểu hơn về YÊU!

Liệu bạn có hiểu rõ về YÊU hay không? Hãy đọc những lời dưới đây để biết thêm nhé!

1. Bạn không tiếc công sức chinh phục họ, nhưng đến khi họ đáp lại tình cảm của bạn, bạn lại cảm thấy chẳng còn thích và yêu họ như khi bạn chưa có được, đấy gọi là TRÒ ĐỜI!

2. Bạn thích họ, thích đến mức chỉ cần họ mỉm cười một cái, bạn cũng cảm giác mọi thứ nở hoa. Nhưng họ không thích bạn, cho đến khi bạn từ bỏ, không cố chấp vì họ nữa, bạn quên được. Thì khi ấy họ lại thích bạn, nhưng bạn lại không còn cảm giác. Đấy gọi là SAI NGƯỜI!

3. Ở cạnh nhau khi hai bàn tay trắng, nỗ lực vì nhau không ngại ngần bữa đói bữa no, bạn dành cả tuổi thanh xuân để làm động lực cho họ cố gắng cho tương lai, sự nghiệp. Đến khi họ nắm trong tay tiền tài, có đủ mọi thứ mà họ hằng mong ước. Bạn lại chỉ mang danh người từng thương hay đau lòng hơn chỉ là kẻ qua đường. Đấy gọi là CUỘC ĐỜI.

4. Bạn thứ tha cho họ hết lần này đến lần khác, dành cho họ sự tin tưởng rằng sau lần này họ sẽ đổi thay và mọi thứ sẽ đổi khác, nhưng đến sau cùng, thứ bạn nghe nhiều nhất là lời xin lỗi, chứ không phải là sự thay đổi. Cuối cùng, bản chất vẫn luôn là bản chất. Đấy gọi là TRÒ CƯỜI!

Hình ảnh có liên quan

5. Từ bỏ thanh xuân, từ bỏ tương lai, từ bỏ gia đình ở bên cạnh một người. Và tin tưởng rằng họ sẽ không đổi thay, sẽ có một tương lai tốt đẹp, nhưng sau cùng, họ lại yêu bạn thân của mình. Đấy gọi là NGU XUẨN!

Chạy vạn cung đường để đến bên một người, nhưng người lại lùi lại vạn bước chỉ để rời xa bạn. Bạn hiểu rõ thế nào là yêu chưa?

“Lòng dạ con người còn sâu hơn biển rộng, gặp gỡ vạn lần chưa thể nào nhìn thấu, vội vàng vài tháng nghĩ rằng đã hiểu nhau”.

Hình ảnh có liên quan

Bạn có thể căng mắt nhìn rõ mặt trời, nhưng cả đời cũng không thể nhìn thấu mặt người!

Nguồn: Huyền Trang Bất Hối