7 năm sau khi bán nhà cho con qua Mỹ học, bà mẹ hối hận vì lỗ 69 tỷ

Đối với các bậc phụ huynh ai cũng mong muốn con cái có thể học hành thành tài, kiếm được việc làm ổn định. Chính vì thế nhiều người sẵn sàng chi số tiền khủng để cho con học các trường top đầu. Thậm chí, không ít các bậc cha mẹ sẵn sàng bán cả nhà để cho con đi du học. Câu chuyện của một gia đình ở Trung Quốc dưới đây chính là một ví dụ.

Cụ thể, câu chuyện được chính người mẹ là bà Ngô Ngọc Mai chia sẻ trên trang cá nhân để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh. Cụ thể, bà Mai vốn xuất thân từ nông thôn ở An Huy (Trung Quốc). Chính vì thế, người phụ nữ luôn khát khao đổi đời. Sau khi thi đỗ Đại học Thượng Hải, bà ra trường tìm được một công việc nhà nước ổn định. Người phụ nữ nhanh chóng kết hôn với chồng là đồng nghiệp cùng cơ quan.

 Người phụ nữ cảm thấy rất hối hận vì quyết định 7 năm trước của mình. (Ảnh: Sohu)
Người phụ nữ cảm thấy rất hối hận vì quyết định 7 năm trước của mình. (Ảnh: Sohu)

Năm 2008, sau nhiều năm tích cóp cặp vợ chồng đã mua được một căn nhà ở khu phố Đông tại Thượng Hải với giá 1,8 triệu NDT (hơn 6,1 tỷ đồng). Sau khi ổn định công việc và nhà cửa cả hai tập trung vào lo cho con. Họ chỉ có duy nhất một cậu con trai nên đã không tiếc chi tiền khủng đầu tư cho cậu bé. Người mẹ cho con đi học ở trung tâm, mời gia sư về dạy tại nhà với hi vọng cậu đỗ vào các trường top đầu như: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ngoài môn Tiếng Anh thì cậu không giỏi bất cứ môn nào. Số điểm của cậu cũng lẹt đẹt không đủ đỗ vào các trường top đầu. Lúc này người mẹ vô cùng chán nản. Bà Mai cho rằng nếu học các trường top dưới thì thà không học còn hơn, sau khi ra trường cũng khó xin được việc.

 Hai vợ chồng sở hữu 1 căn nhà ở khu vực trung tâm của Thượng Hải. (Ảnh: Sohu)
Hai vợ chồng sở hữu 1 căn nhà ở khu vực trung tâm của Thượng Hải. (Ảnh: Sohu)

Lúc này, một người bạn của bà Mai đã đưa ra chủ ý cho cậu thi chứng chỉ TOEFL và đi Mỹ du học. Sau khi về nước nhất định có thể tìm được công việc tốt, hơn cả học các trường top đầu trong nước. Tuy nhiên, để có thể du học Mỹ phải tốn một số tiền khổng lồ, gia đình bà Mai không thể đáp ứng.

Người phụ nữ liền nghĩ ra chủ ý bán nhà cho con đi du học. Chờ sau khi cậu con trai tốt nghiệp ra trường lương cao thì có thể sớm mua lại nhà. Tuy nhiên, chủ ý này bị người chồng kịch liệt phản đối. Ông cho rằng: “Ở Trung Quốc học đại học cũng tốt mà, trường top 2 cũng được, trình độ học vấn chỉ là một trong những yếu tố thôi quan trọng là năng lực thực hành sau khi đi làm. Nếu gia đình giàu có thì sang Mỹ không có gì sai, nhưng chúng ta không có tài sản gì thêm ngoài căn nhà. Nếu em bán nhà thì sau này chúng ta sẽ sống ở đâu? Sau này con muốn kết hôn thì lấy nhà ở đâu ra?”

 Căn nhà của họ trước kia khá tiện nghi. (Ảnh: Sohu)
Căn nhà của họ trước kia khá tiện nghi. (Ảnh: Sohu)

Vậy nhưng người phụ nữ nhanh chóng phản bác ý kiến của chồng: “Ông đúng là cổ hủ, chỉ biết lợi trước mắt mà không biết tính lâu dài. Nếu con trai ông đi du học ở Mỹ và sau này trở về Thượng Hải, với mức lương vài triệu NDT một năm (vài tỷ đến vài chục tỷ đồng) chẳng phải cũng thoải mái mua nhà hay sao?”.

Với suy nghĩ này người vợ bất chấp sự phải đối của chồng mà rao bán căn nhà. Cuối cùng bà đã bán được căn nhà với giá 6,7 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng). Tuy nhiên, trước khi đi du học Mỹ, cậu con trai lại tỏ ra sợ hãi và mong muốn mẹ đi cùng. Vậy là người phụ nữ không ngần ngại từ chức dù lúc đó đang có công việc ổn định. Thời điểm đó bà Mai đã 42 tuổi, từ chức đồng nghĩa với việc bà sẽ mất đi lương hưu. Dù được nhiều người khuyên ngăn nhưng bà vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

 Vì nằm ở khu vực sầm uất ở Thượng Hải nên căn nhà nhanh chóng được bán với giá cao. (Ảnh: Sohu)
Vì nằm ở khu vực sầm uất ở Thượng Hải nên căn nhà nhanh chóng được bán với giá cao. (Ảnh: Sohu)

Sau khi sang Mỹ người phụ nữ đã mua một căn nhà với giá 400.000 USD (hơn 9,4 tỷ đồng). Còn người chồng thì ở lại Thượng Hải làm việc và phải thuê nhà để ở. Mặc dù thấy có lỗi với chồng nhưng bà Mai vẫn dặn lòng chỉ cần con trai ra trường là vợ chồng họ sẽ mua lại nhà.

Sau khi vợ qua Mỹ cùng con, người chồng liên tục gọi điện giục vợ hãy về nước để con trai có thể sống tự lập. Tuy nhiên, vì lo cho con bà Mai vẫn quyết tâm ở lại tới khi con tốt nghiệp. Mãi tới năm 2019 người phụ nữ mới cùng con trai về nước. Lúc này, bà được một người bạn cho hay giá nhà của họ trước kia đã tăng lên tới 16 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng). Bà Mai bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn thầm nghĩ chỉ cần con trai tìm được việc làm là mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

Một tháng sau khi nộp hồ sơ khắp nơi, cuối cùng con trai bà Mai cũng tìm được việc làm. Tuy nhiên, mức lương của anh chàng khiến người mẹ sụp đổ. “Mẹ, con tìm được việc làm ở một công ty ngoại thương, lương 8.000 tệ (hơn 27 triệu đồng), còn bao ăn trưa. Một năm được đi du lịch miễn phí hai lần.” – chàng trai báo tin cho mẹ.

Với mức lương 27 triệu một tháng không phải quá thấp nhưng so với thu nhập và chi phí ở Trung Quốc thì chỉ là một con số trung bình. Để có thể mua lại một căn nhà ở Thượng Hải hàng chục tỷ đồng là điều không thể. Trong khi trước đó người mẹ kỳ vọng con kiếm được tới vài triệu NDT/1 năm.

 Không phải bất cứ ai sau khi đi du học cũng có thể tìm được công việc lương cao. (Ảnh minh họa: Korea.net)
Không phải bất cứ ai sau khi đi du học cũng có thể tìm được công việc lương cao. (Ảnh minh họa: Korea.net)

Để có chi phí trang trải cuộc sống, bà Mai cũng tìm việc ở một công ty tư nhân. Tuy nhiên, đồng nghiệp đều cho rằng người phụ nữ đã quá già, sắp đến tuổi nghỉ hưu, năng lực không có. Chính vì thế bà luôn bị chèn ép ở chỗ làm. Nghĩ tới công việc ổn định trước kia của mình, bà Mai không khỏi suy sụp.

Sau 3 năm, cuối cùng con trai bà Mai cũng được tăng lương nhưng mức lương chỉ có 10.000 NDT/1 tháng (khoảng 34 triệu đồng). Ở độ tuổi 26 khi bị bố mẹ giục kết hôn, chàng trai cũng chán nản nói: “Con gái không thích con, vì con không có nhà, không có xe hơi, không có tiền. Nếu có nhà, giờ con đã lấy được vợ.”

Hiện tại, căn nhà lúc trước của hai vợ chồng đã tăng giá lên tới 27 triệu NDT (hơn 92 tỷ đồng). Người phụ nữ cảm thấy mình đã lỗ tới 20 triệu NDT (khoảng 69 tỷ đồng) chỉ trong vòng 7 năm. Tương lai, giá nhà đất ngày càng tăng chắc chắn họ không có khả năng mua, chỉ có thể trở về quê ở An Huy sinh sống.

 Người mẹ cho rằng bà đã lỗ 69 tỷ đồng chỉ sau 7 năm. (Ảnh: Sohu)
Người mẹ cho rằng bà đã lỗ 69 tỷ đồng chỉ sau 7 năm. (Ảnh: Sohu)

Trước đó ở Việt Nam cũng từng xôn xao câu chuyện bố mẹ bán nhà cho con đi du học Mỹ. Tuy nhiên, sau 2 năm cậu con trai lại bỏ ngang về nhà làm xe ôm khiến bố mẹ vô cùng thất vọng. Cụ thể, cặp vợ chồng đã bán đi căn nhà của mình trị giá 8 tỷ đồng để cho con đi du học.

Cậu con trai được học chuyên ngành khoa học máy tính ở một trường đại học có tiếng tại Mỹ nên mức học phí và sinh hoạt vô cùng đắt đỏ. Chỉ sau 2 năm, gia đình đã phải chi tới 3 tỷ đồng cho con theo học. Tuy nhiên, trong 2 năm dịch không thể về quê cũng như cuộc sống bị gò bó đã khiến cậu con trai vô cùng chán nản.

 Ngành khoa học máy tính được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con. (Ảnh minh họa: 4WORDS)
Ngành khoa học máy tính được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con. (Ảnh minh họa: 4WORDS)

Mỗi lần gọi điện về cho gia đình, nam sinh đều nói áp lực, nhớ nhà muốn bỏ về. Dù được gia đình động viên nhưng chàng trai vẫn không nghe. Sau khi về nước, nam sinh quyết định làm xe ôm công nghệ khiến bố mẹ vô cùng thất vọng. Vậy nhưng trái với sự thất vọng của bố mẹ, cậu con trai lại cảm thấy rất thoải mái vì không phải lúc nào cũng “ru rú trong phòng” như học bên kia.

 Xe ôm công nghệ được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì giờ giấc thoải mái, thích thì làm, không thích thì nghỉ. (Ảnh minh họa: FB D.L)
Xe ôm công nghệ được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì giờ giấc thoải mái, thích thì làm, không thích thì nghỉ. (Ảnh minh họa: FB D.L)