Ai bảo đi du học là sướng, phải mang cả vali mì tôm lẫn BVS vì sợ “bển” không bán đây này!

Sau quần áo, băng vệ sinh, thuốc… thì các bạn trẻ đi du học mang gì theo trong chiếc vali?

Sinh viên vẫn thường gọi món này với cái tên ưu ái: “đồ ăn quốc dân”. Chỉ cần 3 phút, vừa ngon vừa rẻ, chắc hẳn trong những năm tháng đại học bất cứ ai đều không thể thiếu chúng. Và kể cả khi xách vali sang nước ngoài du học, cũng không thể không mang theo.

Cô bạn của một anh chàng chuẩn bị sang Mỹ du học, tại trường Đại học Houston ở bang Texas đã chia sẻ câu chuyện và những hình ảnh khiến mọi người ‘giật mình’. Trong chiếc vali mà anh chàng mang theo, không phải quần áo đẹp đẽ như mọi người vẫn tưởng, có chăng thì những thứ ấy chỉ nằm gọn trong một chiếc balo nhỏ nhỏ. Còn bành trướng trọn vẹn chiếc vali to ú ụ lại là mì tôm, mì tôm, và mì tôm.

 Anh chàng mang theo hành lý đi du học chỉ toàn mỳ tôm (Ảnh: Huỳnh Ngọc Trang)
Anh chàng mang theo hành lý đi du học chỉ toàn mỳ tôm (Ảnh: Huỳnh Ngọc Trang)

 Mì tôm là thứ quan trọng nhất... (Ảnh: Nguyễn Tùng)
Mì tôm là thứ quan trọng nhất… (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Chắc hẳn ai cũng bất ngờ vì đống “hành lý” siêu kỳ cục của anh chàng này. Chẳng phải quần áo đẹp hay của ngon vật lạ gì cho cam, cả chiếc vali được nhét đầy bằng hàng trăm gói mì ăn liền.

 Toàn bộ là 500 gói mỳ tôm được chuẩn bị cho chuyến du học Hàn Quốc! (Ảnh: Dung Kún)
Toàn bộ là 500 gói mỳ tôm được chuẩn bị cho chuyến du học Hàn Quốc! (Ảnh: Dung Kún)

 Hàng trăm gói mì ăn liền là tất cả "hành lý"  (Ảnh: Lều Thắm)​
Hàng trăm gói mì ăn liền là tất cả “hành lý” (Ảnh: Lều Thắm)​

Lý do cho công cuộc chuẩn bị này chỉ đơn giản là, anh chàng cho rằng nước Mỹ sẽ chẳng có những thứ này như ở Việt Nam. Món ăn thần thánh của thế hệ sinh viên, cần là có ngay trong vòng 3 phút với đầy đủ mùi vị chua cay mặn ngọt, chế biến không hề cầu kỳ. Thậm chí, không chỉ mì tôm, anh chàng còn sợ rằng sang Mỹ không thể có bánh mì nên đã tranh thủ ăn cả ổ thật to.

Tìm đâu ra trên nước Mỹ một ổ bánh mì vừa ngon vừa rẻ, đậm hương vị riêng của Việt Nam? (Ảnh: Huỳnh Ngọc Trang)
Tìm đâu ra trên nước Mỹ một ổ bánh mì vừa ngon vừa rẻ, đậm hương vị riêng của Việt Nam? (Ảnh: Huỳnh Ngọc Trang)

 Tìm đâu ra trên nước Mỹ một ổ bánh mì vừa ngon vừa rẻ, đậm hương vị riêng của Việt Nam? (Ảnh: Huỳnh Ngọc Trang)
Mỳ tôm rồi, bánh mì rồi mà thiếu tương ớt nữa thì quả là sơ sót nhỉ? (Ảnh: Bich Tran)​

Theo chia sẻ của cô bạn, trong chiếc vali chứa đựng cả thế giới của anh chàng còn có tương ớt, muối tiêu và muối ớt xanh, như thể anh chàng đã nhồi nhét và mang theo toàn bộ hương vị ẩm thực quê hương sang Mỹ.

Sau khi đăng tải, câu chuyện này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng, cũng như sự đồng cảm của những du học sinh Việt. Đến một đất nước xa lạ, những ngày đầu chưa quen với đồ ăn bản địa thì những món mang theo này chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nhiều bạn trẻ cũng đã tranh thủ khoe chiếc vali mà mình mang theo trên đường đi du học.

 Mỳ tôm rồi, bánh mì rồi mà thiếu tương ớt nữa thì quả là sơ sót nhỉ?  (Ảnh: Bich Tran)​

 Đây là thứ có nhiều nhất trong vali của các bạn nữ (Ảnh: Ma Nguyễn Thu Hoài)
Đây là thứ có nhiều nhất trong vali của các bạn nữ (Ảnh: Ma Nguyễn Thu Hoài)

 Đầy đủ kiểu dáng, chủng loại luôn nhé (Ảnh: Kim Sang Ri)
Đầy đủ kiểu dáng, chủng loại luôn nhé (Ảnh: Kim Sang Ri)

 Không có mì tôm thì không được, không có băng vệ sinh lại càng không được. (Ảnh: Minh Anh)

Không có mì tôm thì không được, không có băng vệ sinh lại càng không được. (Ảnh: Minh Anh)

BTV7