Anh chàng có số ‘phúc nhi bẩm sinh’: Bỏ làm con tỷ phú về với bố mẹ triệu phú, khẳng định tiền không mua được hạnh phúc

Mei Zhiqiang – con của một gia đình triệu phú, bị bắt cóc năm 1997 và sau này được một gia đình tỷ phú nhận nuôi.

Mei Zhiqiang – chàng trai 27 tuổi đến từ Trung Quốc được cư dân mạng ở nước này gọi là “phúc nhi bẩm sinh” (có phúc từ nhỏ) hay “thiếu gia bị bắt cóc” sau khi câu chuyện anh đoàn tụ với cha mẹ ruột vào tháng 6 năm ngoái trở nên nổi tiếng.

Năm 1997, Mei (khi đó mới 28 tháng tuổi), bị bắt cóc ở tỉnh Vân Nam khi đang chơi bên ngoài nhà của mình.

Sau khi cha mẹ anh là ông Mei Xianhua và bà Pan Chang’e phát hiện ra con trai biến mất, họ bắt đầu cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng kéo dài hơn hai thập kỷ. Gia đình có điều kiện, hai người đã chi hàng trăm nghìn tệ để tìm con trai nhưng không có kết quả. Điều này khiến vợ chồng họ gần như phát điên.

Tuy nhiên, đến tháng 6 năm ngoái, nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Du Xiaohua – một người bạn của hai người cũng đang tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc 12 năm trước, đã giúp họ đối chiếu AND của Mei Zhiqiang – người đang sống với cha mẹ nuôi giàu có ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc.

Mei và cha mẹ ruột.

Mei cho biết anh được gia đình tỷ phú nhận nuôi sau khi anh bị bỏ rơi bởi gia đình đã mua anh từ tay những kẻ buôn người vì lý do anh quá gầy và nhỏ. Lớn lên với hai chị gái và một em trai, đều là con ruột của cha mẹ nuôi, Mei cho biết anh luôn có cảm giác mơ hồ rằng mình không phải con ruột của họ.

Mei không theo học đại học sau khi tốt nghiệp mà trực tiếp làm việc tại một bệnh viện do cha mẹ nuôi của anh làm chủ – những người cho rằng “học hành là vô ích”.

Cha ruột của Mei cho biết gia đình ông chưa bao giờ tận hưởng một cái Tết trọn vẹn từ sau khi con trai mất tích. Hàng năm, gia đình họ vẫn tổ chức sinh nhật cho Mei nhưng không ai ăn bánh sinh nhật vì quá đau lòng. Cha mẹ ruột thậm chí còn mua một ngôi nhà cho Mei với niềm tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Sau khi nhận cha mẹ ruột, Mei quyết định trở về sống với họ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Jiupai News của Trung Quốc gần đây, Mei chia sẻ: “Tiền không mua được hạnh phúc”.

Thời điểm hiện tại, Mei đang làm việc cho công ty cung cấp vật tư khách sạn của cha mẹ ruột. Cha của Mei cho biết ông sẽ dạy con trai cách điều hành công việc kinh doanh và sau này sẽ giao công ty cho anh.

“Cho dù họ giàu có đến đâu, tình yêu của họ khác với chúng tôi, tình yêu của cha mẹ ruột”, cha của Mei chia sẻ với Jiupai News.

Mei cho biết anh không hề cảm thấy xa lạ với gia đình ruột thịt của mình vì “Tôi có thể thấy tình yêu của cha mẹ dành cho tôi”.

Mei cho biết anh muốn sống một cuộc sống bình thường và đơn giản trong tương lai. Sở dĩ, anh nhận lời phỏng vấn của Jiupai News là để thu hút sự chú ý của mọi người đến các gia đình khác vẫn đang tìm kiếm những đứa con bị bắt cóc.

Cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự vui mừng trước câu chuyện của Mei. “Bỏ gia đình tỷ phú để về với gia đình triệu phú. Tôi rất mừng vì cậu ấy đã tìm được cha mẹ ruột và sống hạnh phúc cùng họ”, một người bình luận.

(markettimes.vn)