Bạn đã từng được một người yêu thương nhiều đến như thế chưa?

Bạn biết không, một người nói rằng họ yêu bạn, thương bạn rất nhiều… Nhưng sau chia tay họ vẫn có thể dứt khoát rời xa bạn, đẩy bạn ra khỏi thế giới của họ một cách hoàn toàn.

Không còn chút cách thức nào liên lạc với nhau nữa. Không thế nhìn thấy nhau nữa…

Đó là bởi vì họ quá tức giận bạn. Và cũng không muốn để bạn làm thế giới của họ phải u buồn, sầu khổ thêm nữa.

Nhưng cũng là vì, đó vẫn chưa hẳn là người thật sự yêu thương bạn nhiều. Họ vẫn còn yêu chính bản thân họ hơn.

Một người thật sự yêu bạn, thương bạn rất nhiều… Chính là người dù cho bạn có rời bở họ, có xua đuổi họ đi, thậm chí nói rất nhiều lời khiến họ tổn thương, đau lòng..

Nhưng sau tất cả họ vẫn mong bạn cho họ được nhìn thấy bạn, dõi theo bạn, xin bạn đừng biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Kết quả hình ảnh cho ban-da-tung-duoc-mot-nguoi-yeu-thuong-nhieu-den-nhu-the-chua

Họ vẫn ở đó đằng sau lưng bạn, sẵn sàng đến bên bạn bất cứ khi nào bạn cần, bạn gặp khó khăn. Dù sau đó bạn lại đẩy họ đi, vô tình với họ.

Lúc nào cũng nhung nhớ bạn, lúc nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho bạn. Và .. cho đến rất lâu sau đó vẫn còn nuôi niềm hi vọng bạn sẽ trở lại, quay về.

Người đó, mới chính là người thương bạn rất nhiều, yêu bạn nhiều, dù cũng đớn đau vì bạn rất nhiều.

Ngoài bạn ra họ không có cảm giác với ai nữa, không muốn ở bên ai nữa…

Và ngoài bạn ra, cũng không ai có thể làm họ tiều tụy xanh xao đi đến nhường ấy…

Kết quả hình ảnh cho yêu nhau

Vì họ yêu bạn hơn chính bản thân họ mất rồi!

Vậy, bạn đã từng được một người yêu thương nhiều đến như thế chưa?