Bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex được đại gia Trung Quốc hỏi mua với giá 44 triệu bảng!

Câu lạc bộ của Trung Quốc Đại Liên Á Nhĩ Tân hiện đang liên hệ với tiền đạo Wilfried Zaha nhằm chiêu mộ anh trong kì chuyển nhượng tháng Giêng 2019 tới.

Wilfried Zaha hiện đang là ngôi sao hàng đầu của Crystal Palace, cầu thủ này từng được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm trong đó từng gia nhập Manchester United vào năm 2013 với mức giá 15 triệu bảng, anh chính là bản hợp đồng cuối cùng của huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhận được sự kì vọng cực lớn khi gia nhập Man United, nhưng rồi không chứng tỏ được bản thân và ra đi không lâu sau đó.

Tới Crystal Palace, Wilfried Zaha khả năng của mình, anh chơi thành công trong vai trò một cầu thủ chạy cánh và thậm chí mùa này còn được sử dụng như một tiền đạo cắm. Mùa trước, Zaha ghi 9 bàn ở Premier League, con số này ở mùa giải năm nay là 3 bàn sau 15 trận.

Nguồn tin độc quyền từ tờ Daily Mail cho biết, Đại Liên Á Nhĩ Tân, đại gia mới nổi của bóng đá Trung Quốc đã cử người sang Anh trực tiếp đàm phán với Crystal Palace nhằm chiêu mộ Wilfried Zaha. Đội bóng giàu có của Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra khoản tiền trị giá 44 triệu bảng để thuyết phục Crystal Palace bán ngôi sao số một của mình.

Không chỉ có vậy, nếu chấp nhận tới Trung Quốc chơi bóng, Wilfried Zaha sẽ được nhận mức lương cao gấp 3 lần so với con số anh đang nhận tại Crystal Palace hiện tại, đây thực sự là điều mà Zaha phải cân nhắc kĩ lưỡng. Với Crystal Palace, với 44 triệu bảng trong tay, họ có thể mua một cầu thủ khác nhằm thay thế. Mọi thứ bây giờ được cho là phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Zaha.

Cách đây chưa lâu, ​Zaha giải thích lý do không thể tỏa sáng tại Man United: “Tôi không hối hận vì gia nhập Man United, tôi không được sử dụng thường xuyên ở đó, nhưng chính việc chơi không tốt ở Old Trafford giúp tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Nhiều người nói rằng, tôi không được sử dụng ở Man United là do mâu thuẫn với David Moyes, một số tờ báo cho rằng tôi đã quan hệ thân mật với con gái ông ấy, Moyes không thích điều đó và loại bỏ tôi. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng thông tin đó không đúng sự thực”.

“Tôi thất bại ở Man United bởi không có những sự hỗ trợ cần thiết, tôi tỏ ra cô độc trong quãng thời gian ở Old Trafford. Tôi không nhận được sự giúp đỡ cần thiết từ các đồng đội và huấn luyện viên”.