Bản tin Barcelona tối 27/11: HLV của Ronaldo đặt cửa vô địch C1 cho Barca, Messi gửi lời nhắn đanh thép tới các đồng đội

Dembele yêu cầu BLĐ Barca để cho anh ra đi ngay trong tháng 1

Truyền thông Tây Ban Nha không ngừng đưa tin Dembele sẽ sớm rời Barca vì thái độ nửa vời. Thế nhưng, từ văn phòng Catalan, thượng tầng gã khổng lồ vẫn muốn tạo cơ hội để tiền đạo 21 tuổi sửa đổi. Tuyển thủ đất nước lục lăng phải sớm chấn chỉnh, kiểm điểm bản thân và quay lại tập luyện nghiêm túc.

Mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì mới đây, chân sút số 11 tiếp tục khiến thượng tầng lẫn phòng thay đồ Barca rối loạn. Cụ thể, Goal.com tiết lộ ngôi sao 22 tuổi gửi yêu cần đến Ban lãnh đạo “Blaugrana” để được ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dembele muốn tìm k.iê’m thức thách, cơ hội trong màu áo CLB khác.

Về phía Barca, đội bóng chấp nhận nguyện vọng và sẽ xem xét cho tuyển thủ người Pháp ra đi nếu nhận lời đề nghị thích hợp. Theo Goal cũng như nhiều nguồn tin trước đó, có thể đội chủ sân Camp Nou sẽ mở đường để tiền đạo 22 tuổi cập bến PSG. Một khả năng khác, Ban lãnh đạo gã khổng lồ sẽ đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 và quyết định sau.

Thêm 3 cái tên nữa được x.a’ c định sẽ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sau trận gặp Atletico

Theo thông báo mới nhất của đội bóng xứ Catalan, Luis Suarez đã dính chấn thương đầu gối ở trận hòa Atletico. Chấn thương này khiến chân sút Uruguay phải nghỉ ít nhất 2 tuần, vắng mặt ở các trận đấu với PSV thuộc Champions League và 2 cuộc chạm trán Villarreal và Espanyol tại La Liga.

Ngoài Luis Suarez, Barcelona còn m.â’t thêm 2 cầu thủ nữa là thủ môn Jasper Cillessen và tiền vệ Arthur. Cụ thể, Jasper Cillessen vắng mặt ít nhất 3 tuần vì rách cơ chân phải trong khi đó Arthur không thể đá trận đấu tới với PSV ở Champions League vì bị đau cơ khép.

May mắn cho Barcelona là trong cuộc khủng hoảng nhân sự, HLV Valverde đã chào đón sự trở lại của Coutinho sau chấn thương. Ngoài ra, Rakitic cũng trở lại sau án treo giò ở La Liga. Cả 2 đều được đăng kí cho trận đấu với PSV vào ngày 29/11.

HLV Juventus Max Allegri cho rằng Barca là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League năm nay.

Juventus đã thống trị nước Ý trong suốt 7 năm qua nhưng tham vọng lớn nhất của họ không gì khác vào lúc này là chức vô địch Champions League, đặc biệt là sau khi chiêu mộ thành công Ronaldo, cầu thủ rất có duyên với đấu trường số 1 châu Âu.

Mặc dù rất khao khát chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá nhưng HLV Max Allegri phải thừa nhận Barca là đội bóng yêu thích nhất đăng quang năm nay. Năm ngoái, nhà cầm quân người Ý chọn Real và kết quả Kền kền trắng lên ngôi, vì vậy ông hy vọng năm nay mình sẽ chọn sai.

Phát biểu trước loạt trận Champions League năm nay, Allegri nói: “Ở Champions League chúng tôi phải thực hiện từng bước. Trước tiên chúng tôi muốn vào vòng 16 với tư cách đầu bảng.

Barca là đội bóng được đ.a’nh giá cao nhất để giành chức vô địch năm nay, đó là theo quan điểm của cá nhân tôi. Sau đó là nhiều đội bóng khác, bao gồm cả chúng tôi có tham vọng giành chiến thắng.

Năm ngoái, tôi đã chọn Real là ứng cử viên số 1 còn năm nay tôi nghĩ đó là Barca. Tôi hy vọng năm nay tôi chọn sai”.

Trên Marca, ​Lionel Messi đã bày tỏ tham vọng lớn muốn chinh phục tất cả danh hiệu.

Cầu thủ người Argentina đã bỏ lỡ chức vô địch Champions League nhiều mùa liền dù Barcelona được đ.a’nh giá rất cao.

Chính điều đó đã khiến anh bị Cristiano Ronaldo bắt kịp về số Quả bóng Vàng. Messi cho biết anh không hài lòng với những gì đang có.

“Mục tiêu chính của tôi là tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa, tôi không bằng lòng với những gì đã có, cả về chiến thắng hay thành tích đạt được”.

“Mỗi ngày trôi qua, tôi đòi hỏi bản thân phải xuất sắc hơn, hoàn tất nhiều mục tiêu và thu về nhiều danh hiệu hơn nữa. Tôi rất tham vọng”.

“Tôi muốn chinh phục mọi thứ và không muốn lỡ thứ gì cả”, Messi nói.

Mong mỏi của Messi cũng là lời nhắn nhủ đến Barcelona và các đồng đội, họ cần trở lại đỉnh cao châu Âu, thống trị TBN là chưa đủ.