Bé gái Việt “đổi đời” nhờ siêu sao nước Pháp nhận nuôi: Bố mất được hưởng tài sản khủng, 2 con ruột trắng tay

Ngôi sao đình đám số 1 nước Pháp hết mực yêu thương 2 con gái nuôi người Việt. Khi mất, ông di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ Laeticia và 2 con gái nuôi. Hai con ruột của ông đã đệ đơn phản đối di chúc này.

Gần đây, tôi thấy mọi người xôn xao trước sự việc cậu bé Việt Nam tên Phạm Quang Sáng (Pax Thiên) được vợ chồng siêu sao Mỹ Angelina Jolie – Brad Pitt nhận nuôi, lớn lên không được chia 2728 tỷ của mẹ. Điều này làm tôi nghĩ ngay đến câu chuyện về cô bé Việt Nam “đổi đời” nhờ được ngôi sao đình đám số 1 nước Pháp nhận nuôi.

hình ảnh

(Ảnh: thethaovanhoa.vn)

Cô gái đó có tên là Joy Hallyday (sinh ngày 27/07/2008, tên khai sinh là Mai Hương), là một trong hai cô con gái nuôi người Việt của siêu sao lừng danh nước Pháp Johnny Hallyday. Nói một chút về Johnny Hallyday thì ông ấy sinh năm 1943 và mất năm 2017. Tên thật là Jean-Philippe Léo Smet.

Ông được coi là nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất nước Pháp thời hiện đại, là “biểu tượng quốc gia”, “người đã đem nhạc rock and roll tới nước Pháp”. Trong sự nghiệp kéo dài 57 năm, ông phát hành tổng cộng 79 album và xuất sắc bán được hơn 110 triệu đĩa, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới.

Vì vợ thứ 4 của ông là cựu người mẫu Laeticia Boudou nhiều lần sảy thai và khó có con theo cách tự nhiên nên họ hai lần quyết định nhận con nuôi gốc Việt. Cô gái Joy Hallyday may mắn được họ nhận nuôi và đưa sang Pháp vào tháng 12 năm 2008.

Theo như tôi đọc trên trang thethaovanhoa.vn đăng tải thì từ một đứa bé thiếu cha mẹ, cuộc đời của Joy Hallyday “sang trang” kể từ đó. Không chỉ được lớn lên trong một gia đình giàu có, cô gái còn được bố mẹ nuôi yêu thương, quan tâm, giáo dục vô cùng kĩ lưỡng.

Ông Johnny Hallyday lúc nào cũng đối xử với 2 con gái nuôi không khác gì 2 con ruột với vợ trước. Thậm chí khi qua đời, ông đã di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho “vợ bốn” cùng 2 con gái nuôi. Điều này khiến 2 con ruột của ông “trắng tay”, đưa đơn ra tòa phản đối di chúc.

hình ảnh

Bà Laeticia Boudou và 2 cô con gái người Việt (Ảnh: public)

Việc người giàu di chúc để lại tài sản kếch xù cho ai đó một cách bất thường lúc nào cũng khiến dư luận quan tâm và tranh cãi. Chẳng hạn Angelina Jolie để lại toàn bộ tài sản cho con trai nuôi người Campuchia mà không chia cho Pax Thiên đồng nào, nhạc sĩ “tai tiếng” Lý Khôn Thành vừa qua đời di chúc để lại 38 tỷ cho vợ mới kém 39 tuổi hưởng trọn, còn đây là bố nuôi cho vợ sau và con nuôi mà không chia cho con ruột…

Hẳn nhiều người sẽ chê trách rằng “nghệ sĩ số 1 nước Pháp” này mù quáng, đối xử không công bằng giữa các con, ai lại đi thương con nuôi hơn con ruột. Cá nhân tôi lại cho rằng ông ấy đã suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định rồi.

Công bằng mà nói thì tài sản của ông ấy, muốn cho ai là quyền của ông ấy. Mặt khác, trong quá trình chung sống, có lẽ ông nhìn nhận ra ai mới là người kề cận, quan tâm, mang niềm hạnh phúc cho mình. Người hiện tại làm được vai trò đó sẽ được ông trân trọng nhất.

Tôi cũng nhận thấy rằng, xã hội ngày càng phát triển, con người ta cũng suy nghĩ thoáng hơn. Họ không còn quá nặng tư duy “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, cha mẹ hi sinh cả đời để của cải lại cho con cái hưởng thụ nữa.

Thay vào đó, họ tập trung dưỡng dục con cái để chúng có nền tảng tự gầy dựng sự nghiệp cho bản thân, thôi dựa dẫm cha mẹ. Còn về tài sản, họ cân nhắc rất kĩ, thậm chí có người còn làm từ thiện toàn bộ thay vì để cho con cái “ngồi mát ăn bát vàng” sớm muộn cũng hết.

Hiện tại, Joy Hallyday đã 14 tuổi, đang học trung học. Cô gái được mẹ nuôi bảo vệ hình ảnh khá kĩ càng. Tuy đổi đời thành con gái của minh tinh đình đám nhưng Joy ít khi se sua hàng hiệu, không quá khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Cô gái trẻ thường đi du lịch cùng gia đình, được đồn đang hẹn hò với Roman Lavoine – con trai của ca sĩ Marc Lavoine.

Hồi năm 2018, Joy và chị gái người Việt được mẹ nuôi đưa về thăm quê hương Việt Nam để làm từ thiện, ghi nhớ cội nguồn. Đây vừa là hành động đẹp, hết sức nhân văn, vừa thể hiện tình yêu thương dạt dào mà bà Laeticia dành cho các con của mình dù không cùng máu mủ.

Nhân tiện, tôi cũng muốn cập nhật một chút thông tin về chị gái người Việt Nam của Joy Hallyday có tên là Jade Hallyday (tên khai sinh là Bùi Thị Hòa) cho những ai quan tâm. Năm 2004, lúc mới 3 tháng tuổi, cô gái quê Phú Thọ này được ông Johnny Hallyday và bà Laeticia Boudou nhận nuôi. Dù chỉ là con nuôi nhưng cô gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ nuôi. Thậm chí ông Johnny còn xăm tên con gái nuôi lên tay và sáng tác bài hát tặng riêng cho con.

hình ảnh

Jade Hallyday (Ảnh: Zingnews)

Năm nay, Jade được 19 tuổi, ngày càng cao lớn và xinh đẹp. Cô hay cập nhật hình ảnh đời thường của mình lên trang cá nhân và gây ấn tượng với làn da nấu, mũi cao, tóc dài, phong cách thời trang gợi cảm. Jade có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, đa tài, hiện đang học ở Los Angeles (Mỹ). Mẹ nuôi Laeticia nhận xét rằng bà rất tự hào về đứa con gái có tính cách chu đáo, bao dung, tình cảm. Khi chồng bà qua đời, hai con nuôi chính là nguồn động viên để bà vượt qua nỗi đau.