Bị bố mẹ ngăn cản, cô gái Việt vẫn yêu anh lính Mỹ: Chồng nội trợ, vợ kiếm tiền

Khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn và được là chính bản thân mình. 10 ngày bên nhau là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi. Hóa ra, ngoài đời chúng tôi còn tâm đầu ý hợp hơn nữa“, đó là lời chia sẻ của chị Phạm Ngọc – cô gái Việt Nam đã bất chấp sự phản đối của mẹ để yêu người lính hải quân Mỹ. Vừa khác biệt văn hóa, công việc, lại có cuộc sống khó khăn ở nước ngoài, sau tất cả, họ đã về chung 1 nhà và tìm được hướng đi đúng đắn cho cả 2 vợ chồng, cùng nhau xây dựng gia đình có kinh tế vững chắc, con cái khỏe mạnh.

 Cô gái Việt và chàng lính Mỹ đã đến với nhau bằng trái tim chân thành. (Ảnh: Dân Trí)
Cô gái Việt và chàng lính Mỹ đã đến với nhau bằng trái tim chân thành. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ thể, Dân Trí viết, năm 21 tuổi, chị Ngọc tình cờ gặp anh Michael – người chồng hiện tại trong một buổi giao lưu âm nhạc bãi biển khi anh cùng đồng nghiệp đang tận hưởng chuyến tham quan hữu nghị Đà Nẵng. Lúc đó, chị chỉ thấy anh cao ráo, hài hước, đẹp trai, còn chàng lính Mỹ rất mê mái tóc đen dài, dáng người nhỏ gọn của người con gái Việt. Chị Ngọc nhớ lại: “Lần đầu gặp mặt, anh khen tôi đẹp. Anh là người đầu tiên, cũng là duy nhất, nói câu đó với tôi“.

Nhờ có Michael, chị Ngọc bấy giờ vừa đau khổ vì thất tình đã cảm thấy tự tin, yêu và trân trọng bản thân hơn. Trước khi cùng tàu hải quân Mỹ rời sang Nhật, Michael đã gặp và hôn nhẹ lên trán chị Ngọc, hứa hẹn ngày gặp lại khiến cô thiếu nữ tuổi đôi mươi thổn thức vì rung động.

 Tình yêu của họ như được định mệnh dẫn lối. (Ảnh: Dân Trí)
Tình yêu của họ như được định mệnh dẫn lối. (Ảnh: Dân Trí)

Từ đó, họ giữ liên lạc, trò chuyện với nhau đều đặn qua mạng, cho đối phương biết nhiều hơn về cuộc sống của nhau, động viên nhau làm việc, học tập thật tốt rồi yêu lúc nào không hay. “Suốt một năm, có hai ngày chúng tôi không nói chuyện, cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Lúc đó, chúng tôi mới nhận ra là mình đã yêu nhau từ lúc nào“, chị Ngọc chia sẻ.

 2 người có khoảng thời gian yêu xa khá lâu trước khi về chung 1 nhà. (Ảnh: Dân Trí)
2 người có khoảng thời gian yêu xa khá lâu trước khi về chung 1 nhà. (Ảnh: Dân Trí)

Khi biết con gái yêu chàng trai ngoại quốc, bố mẹ chị Ngọc đã phản đối vì lo con bị tổn thương, thế nhưng chị vẫn bất chấp sự ngăn cản của người lớn mà tin tưởng bạn trai hoàn toàn. Đến tháng 12/2014, sau khi tự lên kế hoạch dành dụm tiền mua vé, âm thầm chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ liên quan, chị Ngọc 1 mình đến Nhật gặp người thương. 2 người đã cùng nhau trải qua 1 trong những quãng thời gian đẹp nhất đời.

 Chuyến đi Nhật là 1 trong những kỷ niệm đẹp nhất. (Ảnh: Dân Trí)
Chuyến đi Nhật là 1 trong những kỷ niệm đẹp nhất. (Ảnh: Dân Trí)

Nửa năm sau đó, Michael sang Việt Nam để gặp chị Ngọc và xin phép gia đình hỏi cưới chị. Sự chân thành của anh khiến người lớn có thiện cảm, dần dần quý mến con rể tương lai vô cùng và hết lòng ủng hộ đôi trẻ. Họ tiếp tục yêu xa cho đến ngày 22/12/2015, 2 người chính thức đăng ký kết hôn. Để có thể ở bên nhau, Michael đã từ bỏ cơ hội học tập tại Học viện Hải quân Mỹ, còn chị Ngọc cũng nghỉ việc ở 1 công ty tốt để sang Nhật Bản.

 Từ bị phản đối, 2 người thành đôi trong sự chúc phúc của gia đình. (Ảnh: Dân Trí)
Từ bị phản đối, 2 người thành đôi trong sự chúc phúc của gia đình. (Ảnh: Dân Trí)

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, thế nhưng sau đám cưới, chị Ngọc 1 mình bơ vơ với vô vàn khó khăn vì chồng phải công tác xa. Rồi chị cũng tự vực dậy, học tiếng Nhật, tự nấu và đem bán phở, các món ăn Việt Nam cho người dân nơi đây và được họ ủng hộ. Chị cũng làm thêm nghề chụp ảnh dạo để có thêm trải nghiệm và bạn bè.

 Do tính chất công việc của Michael mà 2 người họ gặp nhiều khó khăn sau hôn nhân. (Ảnh: Dân Trí)
Do tính chất công việc của Michael mà 2 người họ gặp nhiều khó khăn sau hôn nhân. (Ảnh: Dân Trí)

Thế nhưng cuộc sống chưa kịp khởi sắc, 3 tháng sau, 2 vợ chồng chưa đoàn tụ bao lâu thì Michael bị điều chuyển về Mỹ khiến chị Ngọc lại cô độc trên đất Nhật Bản. Nhận ra môi trường làm việc gò bó, nghiêm khắc của chàng lính Mỹ đã làm đảo lộn cuộc sống hôn nhân mà họ vẽ nên, Michael đã quyết định nghỉ việc ở quân đội để ở bên gia đình tại Nhật.

 Gia đình nhỏ của chị Ngọc. (Ảnh: Dân Trí)
Gia đình nhỏ của chị Ngọc. (Ảnh: Dân Trí)

Từ đó, chị Ngọc trở thành trụ cột chính trong nhà, vừa làm nghiên cứu thị trường cho 1 công ty có trụ sở ở Mỹ, vừa đầu tư và kinh doanh nhỏ. Còn Michael vì không nói được tiếng Nhật nên không có nhiều cơ hội việc làm, anh cũng thử tìm việc lao động chân tay nhưng không ổn nên phải nghỉ việc. “Sau cùng, chúng tôi thống nhất Ngọc sẽ là trụ cột kinh tế, còn tôi ở nhà nội trợ, làm việc bán thời gian online, tập trung học tập để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp“, Dân Trí dẫn lời chàng lính Mỹ.

 Michael hiện là nội trợ trong nhà. (Ảnh: Dân Trí)
Michael hiện là nội trợ trong nhà. (Ảnh: Dân Trí)

Đến nay, sau 7 năm chung sống, đôi vợ chồng đã có cùng nhau 2 đứa con. Mỗi sáng, Michael dậy sớm nấu ăn, cho con ăn rồi đưa đến trường, hoàn thành các công việc nhà đợi đến tối lại đón con về, đọc sách cho chúng trước khi ngủ. Mặt khác, Michael cũng cố gắng trau dồi thêm, nhiều lần ứng tuyển vào các công ty lớn như Google hay Amazon, dù chưa được như ý muốn nhưng anh vẫn kiên trì học tập. Chỉ gặp nhau ở nhà mỗi tối, 2 vợ chồng luôn dành thời gian tâm sự, làm việc yêu thích cùng nhau.

 Anh có nhiều thời gian bên các con nên chị Ngọc cũng yên tâm làm việc. (Ảnh: Dân Trí)
Anh có nhiều thời gian bên các con nên chị Ngọc cũng yên tâm làm việc. (Ảnh: Dân Trí)

Là trụ cột trong nhà, chị Ngọc nhiều khi cũng chạnh lòng vì bị người đời bàn tán, chê chồng. Thế nhưng sau tất cả, chị nhận thấy hiện tại đã quá viên mãn vì 2 vợ chồng đang có sự cân bằng trong công việc và gia đình. “Nếu cả hai đều lao vào làm lụng kiếm tiền thì tôi không biết sẽ dành thời gian nuôi dạy con như thế nào và rồi kiếm được nhiều tiền như thế để làm gì nữa“, chị nói. Với vợ chồng Michael, nuôi con khỏe, hạnh phúc là điều quan trọng nhất, nên cuộc sống bình lặng hiện tại, gia đình yêu thương, đùm bọc nhau bằng tình cảm chân thành là đã quá trọn vẹn.

 Với họ, cuộc sống hiện tại rất viên mãn. (Ảnh: Dân Việt)
Với họ, cuộc sống hiện tại rất viên mãn. (Ảnh: Dân Việt)

Trong khi nhiều người có cái nhìn khá tiêu cực về việc đàn ông làm nội trợ thì nhiều cặp vợ chồng hoàn toàn thấy bình thường, vui vẻ với sự “hoán đổi” nhiệm vụ này, miễn là giữ được cuộc sống hạnh phúc. Trước đó câu chuyện cảu chị Vân và anh Kenta (người Nhật Bản) cũng gây chú ý khi sau hôn nhân, người chồng bỏ việc lương cao ở công ty điện tử lớn để chăm sóc gia đình.

 Anh Kenta nghỉ việc xịn để ở nhà làm nội trợ. (Ảnh: Dân Việt)
Anh Kenta nghỉ việc xịn để ở nhà làm nội trợ. (Ảnh: Dân Việt)

Dân Việt viết, sau khi nghỉ việc, anh Kenta ở nhà làm nội trợ, đồng thời kiếm thêm vài công việc freelancer, còn chị Vân vẫn đi làm với thu nhập khá tốt. Mỗi ngày, anh Kenta dậy nấu cơm cho vợ mang đi làm, tất bật chăm 2 con nhỏ, quán xuyến mọi việc nhà. Sau đó, để lưu thêm kỉ niệm của gia đình, anh Kenta cũng lập thêm kênh YouTube riêng, kiếm được đồng ra đồng vào. Dù so với thời gian trước, thu nhập của 2 vợ chồng ít hơn nhưng họ vẫn thấy hài lòng và hạnh phúc vì được ở bên nhau nhiều hơn.

 Dù cuộc sống không dư dả như trước nhưng họ vẫn hài lòng. (Ảnh: Dân Việt)
Dù cuộc sống không dư dả như trước nhưng họ vẫn hài lòng. (Ảnh: Dân Việt)