Bố mẹ trông xe, em gái bệnh, 9X vượt khó giành học bổng tiến sĩ tại Mỹ, không qua thạc sĩ

Nguyễn Quốc Chương (27 tuổi, quê An Giang) chàng cử nhân ngành Vật lý đã xuất sắc vượt khó giành được 2 học bổng toàn phần nghiên cứu tiến sĩ ngành Toán ứng dụng từ Đại học Buffalo và ngành Khoa học máy tính của Đại học Oregon, Mỹ. Để có được thành tích này, Quốc Chương đã phải cố gắng phấn đấu nỗ lực rất nhiều.

 
Trường Đại học Buffalo - một ngôi trường lâu đời và có chất lượng đào tạo tốt. (Ảnh: Buffalo University)


Trường Đại học Buffalo – một ngôi trường lâu đời và có chất lượng đào tạo tốt. (Ảnh: Buffalo University)

Báo VnExpress đăng tải, Quốc Chương có bố mẹ làm nghề trông xe tại một khu chợ nhỏ ở thành phố Long Xuyên, em gái mắc bệnh, gia đình Chương khó khăn triền miên. Vì thế, từ nhỏ Chương luôn tiết kiệm và nỗ lực học hành để bố mẹ đỡ vất vả. Cựu sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày. Để duy trì học lực giỏi và giành học bổng 4 triệu đồng mỗi kỳ, Chương thường dậy học từ 5h sáng, buổi tối tiếp tục đến gần 12h đêm. Ngoài ra, Chương làm thêm để có tiền chi tiêu.

Theo học chuyên ngành Vật lý, Chương nhận ra nền tảng cốt lõi được sử dụng để xây dựng các lý thuyết Vật lý là Toán học. Vì thế, anh dần tìm hiểu và dịch chuyển dần sang hướng nghiên cứu Ứng dụng Toán học và lập trình để giải quyết các vấn đề Vật lý. Đến tháng 11/2018, nam sinh tốt nghiệp đại học với điểm trung bình 8,27/10, lấy tấm bằng cử nhân loại giỏi. Sau đó anh làm việc tại một công ty về giáo dục trước khi chuyển sang làm thiết kế game.

 
Chàng trai Quốc Chương có hoàn cảnh khó khăn nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ. (Ảnh: VnExpress)
Chàng trai Quốc Chương có hoàn cảnh khó khăn nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ. (Ảnh: VnExpress)

Cuộc sống mưu sinh vừa học vừa làm rèn luyện khiến Chương thành một người vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi, thế nhưng đằng sau ấy vẫn là một thanh niên đam mê khoa học, nhưng vì hoàn cảnh Chương đã từng nghĩ bản thân sẽ phải gác lại đam mê ấy.

Để được tiếp tục đam mê nghiên cứu khoa học, vào cuối năm 2019, Chương quyết định ứng tuyển vào một nhóm nghiên cứu ở Hà Nội về tính toán lượng tử. Khi ấy, ngoài nghiên cứu, anh còn làm thêm rất nhiều việc, chạy đồng thời nhiều công việc để có thu nhập.

Sau đó anh chàng đỗ chương trình thạc sĩ ngành Kỹ sư mô phỏng tại trường Đại học Việt Đức với mức hỗ trợ tài chính 50% học phí. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bất ngờ ập đến khiến anh mất việc. Không có thu nhập chi trả học phí nên đành xin thôi học.

 
Nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải có đam mê và sự yêu nghề. (Ảnh minh hoạ: V.N.C.H.N)
Nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải có đam mê và sự yêu nghề. (Ảnh minh hoạ: V.N.C.H.N)

9x cũng đã hợp tác nghiên cứu với các nghiên cứu sinh khác để công bố những báo cáo khoa học và được đăng tải lên các báo nước ngoài. Trong một lần thầy hướng dẫn xem hồ sơ về quá trình của Chương, thầy nói anh đủ khả năng đi du học bên Mỹ. Như được tiếp thêm sức mạnh, chàng trai lập tức tìm cách ứng tuyển.

Anh Chương chia sẻ với báo VnExpress: “Điểm trung bình học tập tương đối cao, nền tảng nghiên cứu khoa học và sự đánh giá của người từng học tiến sĩ bên Mỹ giúp tôi tự tin nộp đơn thẳng vào bậc tiến sĩ, không qua thạc sĩ”.

 
Quốc Chương (đứng thứ 5 từ trái sang) đã chứng minh khi nỗ lực thì không gì là không làm được. (Ảnh: VnExpress)
Quốc Chương (đứng thứ 5 từ trái sang) đã chứng minh khi nỗ lực thì không gì là không làm được. (Ảnh: VnExpress)

Và thực sự trời đã không phụ lòng người khi anh nhận được học bổng của 2 trường đại học Mỹ. Chương chọn nghiên cứu tại Đại học Buffalo với học bổng toàn phần khoảng 30.000 USD một năm (704 triệu đồng). Ước mơ lớn nhất của chàng trai 27 tuổi này là có công việc ổn định để vừa hỗ trợ gia đình vừa được sống với đam mê.

Trước đó, cũng từng có một nữ sinh vượt khó giành được học bổng 7 tỷ đồng, du học tại Mỹ. Báo Thanh Niên đăng tải câu chuyện của Trần Thị Diệu Liên (sinh năm 1997) xuất thân từ một gia đình khó khăn, bố Liên làm biển quảng cáo, còn mẹ là lao công của một trường đại học trong thành phố. Chỉ với những đồng lương ít ỏi đủ để sống qua ngày cho cả gia đình 4 người đã chật vật, khó khăn, chưa nói đến việc đầu tư một khoản tiền lớn cho con gái sang nước ngoài đi du học.

 
Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ từ Đại học Havard. (Ảnh: Thanh Niên)
Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ từ Đại học Havard. (Ảnh: Thanh Niên)

 
Gia đình Diệu Liên khá khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên)
Gia đình Diệu Liên khá khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên)

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Diệu Liên không ngừng phấn đấu trong học tập và kiên trì nộp đơn đăng ký các chương trình học bổng, học hỏi từ các anh chị đi trước để lấy kinh nghiệm. Và nhờ những cố gắng, nỗ lực học hỏi không biết mệt mỏi, cô gái này đã giành được xuất vào học của trường đại học danh giá nhất thế giới.

 
9x đã nỗ lực rất nhiều để có thể chạm tay tới ước mơ du học. (Ảnh: Thanh Niên)
9x đã nỗ lực rất nhiều để có thể chạm tay tới ước mơ du học. (Ảnh: Thanh Niên)

 
Dù trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, Diệu Liên cũng không bỏ cuộc. (Ảnh: Thanh Niên)
Dù trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, Diệu Liên cũng không bỏ cuộc. (Ảnh: Thanh Niên)

Có thể thấy, khó khăn không thể làm con người ta gục ngã, nó sẽ tiếp thêm động lực để chúng ta càng cố gắng, phấn đấu đạt được mục tiêu và ước mơ của mình.