Bức xúc mẹ trẻ bỏ con vào thùng rác, dân tưởng búp bê may cứu kịp

Bé trai khoảng 4 -5 tháng tuổi được người dân phát hiện kịp thời trong một thùng rác ở khu vực đường Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Hà Nội.

Sáng sớm hôm nay (05/12), một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác được người dân phát hiện ở khu vực để rác, giao đường Doãn Kế Thiện và Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Hà Nội.

tre-1

Bé sơ sinh được phát hiện nằm trong thùng rác khu vực đường Doãn Kế Thiện, Mai Dịch.

Được biết, đứa trẻ bị bỏ rơi là một bé trai khoảng 4 – 5 tháng tuổi khỏe mạnh, kháu khỉnh. Vì đứa trẻ không hề khóc nên ban đầu, người dân đi qua không để ý cứ ngỡ chỉ là búp bê nhựa. Đến khi được một người dân vô tình phát hiện, bé sơ sinh vẫn rất ngoan, không hề khóc và ai bế bé cũng theo.

Bé trai chỉ mặc một bộ đồ nỉ mỏng, không có bất cứ giấy tờ tùy thân hay vật dụng nào kèm theo nên không ai biết đứa trẻ bị bỏ rơi tên là gì và người thân ở đâu.

tre-2tre-3

Người dân sau khi phát hiện đã lập tức đưa đứa trẻ tội nghiệp đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

Hiện bé rất ngoan và sức khỏe tốt. Tuy nhiên, không rõ vì nguyên nhân gì bé bị bỏ lại ở thùng rác khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nghi Ân (Tổng Hợp)