Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình

Ca sĩ Duy Quang – con trai cố nhạc sĩ đình đám Phạm Duy. Ông được biết đến là một trong những nam ca sĩ nổi bật của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Duy Quang sở hữu chất giọng ngọt ngào, cảm xúc; ông cũng có vẻ ngoài điển trai và đầy thư sinh.

Ca sĩ Duy Quang tên thật là Phạm Duy Quang, sinh ngày 4/11/1950 tại Bạch Mai, Hà Nội. Ông xuất thân trong đại gia đình họ Phạm – thuộc vào hàng danh giá, văn nghệ sĩ, trí thức đất Hà thành lúc bấy giờ.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 1

Được biết, ông nội nam ca sĩ là nhà văn Phạm Duy Tốn, hai bác là học giả Phạm Duy Khiêm và nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng. Thân phụ ca sĩ Duy Quang là Phạm Duy Cẩn – tức nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy. Không dừng lại ở đó, mẹ ông là danh ca Thái Hằng, dì là danh ca Thái Thanh và cậu là nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Đình Chương.

Sống trong “cái nôi” nghệ thuật, từ nhỏ Duy Quang và các em của ông là Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo… đã được cha mẹ hướng theo nghiệp âm nhạc. Ông được học nhạc lý từ năm 10 t.uổi và bắt đầu chính thức bước vào làng nhạc năm 17 t.uổi. Ngoài hát, ông còn biết chơi Mandolin, Guitar, Piano, Trống.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 2

Khi học đến bậc trung học phổ thông, Duy Quang đã có thể sử dụng thành thạo một số loại nhạc cụ. Khi đó, ông vừa đi học ban ngày, còn ban đêm ông đi đ.ánh đàn để kiếm tiền tự lo cho bản thân.

Năm 17 t.uổi, ông cùng các em của mình thành lập một ban nhạc trẻ lấy tên là The Dreamers (Những người mơ mộng). Ban The Dreamers do Duy Quang làm “đầu tàu” với các thành viên: Duy Quang (ca sĩ, guitar bass), Duy Minh (trống), Duy Cường (hòa âm, phối khí và piano), Thái Hiền (ca sĩ).

Điểm đặc biệt của ban nhạc The Dreamers không chỉ có “anh em nhà họ Phạm” mà có cả “bố già Phạm Duy” chống lưng. Thời kỳ đầu, người nhạc sĩ đình đám này đã cùng các con gầy dựng danh tiếng. Ông thường theo các con đi hát và cũng chính ông là người đã bỏ tiền mua sắm các loại nhạc cụ cho ban nhạc The Dreamers.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 3

The Dreamer đã trở thành một trong những lá cờ đầu của phong trào nhạc trẻ Sài Gòn. Đây cũng là ban nhạc chuyên chơi lại các ca khúc quốc tế thịnh hành nhất. Lúc đó Duy Quang còn rất may mắn khi được ông bố nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác cho nhiều ca khúc; đến bây giờ đã trở thành huyền thoại.

Những ca khúc như Em Hiền Như Masoeur, Thà Như Giọt Mưa, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hai Năm Tình Lận Đận, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Chỉ Chừng Đó Thôi, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng… của nhạc sĩ Phạm Duy đều được Duy Quang hát lần đầu.

Năm 1975, khi Sài Gòn được giải phóng, Phạm Duy cùng danh ca Thái Hằng và 4 em nhỏ của Duy Quang sang nước ngoài định cư. Khi đó, chỉ còn Duy Quang và 3 em trai ở lại. Trong giai đoạn này, Duy Quang đã thay cha mẹ mình nuôi các em. Duy Quang gần như không hoạt động âm nhạc cho đến năm 1978, qua sự giúp đỡ và vận động của nhạc sĩ Trần Văn Khê và cả Julie, Duy Quang được nhập cư sang Pháp.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 4

Sở dĩ Duy Quang từ Việt Nam sang Pháp chứ không phải qua Mỹ cùng cha mẹ, là bởi ông được Julie bảo lãnh, vì cô đã có quốc tịch Pháp và sang đây từ năm 1974.

Năm 1982, Duy Quang và Julie chia tay sau khi có chung một người con gái. Hai năm sau ông kết hôn chính thức với bà Mỹ Hà, lúc đó là hoa khôi người Việt ở Washington. Dù vậy, hai người cũng chính thức chia tay nhau vào năm 2002. Tại hải ngoại giọng hát của Duy Quang vẫn được nhiều người mến chuộng với hàng trăm bài hát đã được thu âm.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 5

Năm 2004, Duy Quang có ý định về Việt Nam, một năm sau, ông cùng Duy Cường và cha là nhạc sĩ Phạm Duy về nước và mua một căn nhà để sống ở quận 11. Tại quê nhà, ông tiếp tục đi hát những bài tình ca cũ, ngoài ra còn kinh doanh phòng trà.

Đến năm 2007, ông tiếp tục kết hôn với nữ ca sĩ Yến Xuân, nhưng cuộc hôn nhân mau chóng đổ vỡ sau đó hai năm. Sau lần đổ vỡ này, ông ít tham gia các sự kiện, sống khép kín, lặng lẽ.

Tháng 10 năm 2012, ông phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư gan giai đoạn muộn. Ngày 7 tháng 11 cùng năm, ông được gia đình đưa qua Mỹ chữa trị. Thời gian này ông sa sút rất nhanh, cân nặng chỉ còn 20 ký, sức khỏe yếu và thường hôn mê sâu.

Dù chia tay đã lâu nhưng vợ cũ của ông – ca sĩ Julie lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Ngày 19 tháng 12 năm 2012, ông ra đi về cõi vĩnh hằng.

Duy Quang cùng ca sĩ Julie được xem là cặp song ca đẹp nhất – cả trên sân khấu, lẫn ngoài đời thường.

Ca sĩ Duy Quang: con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy, tài hoa, điển trai nhưng khổ vì tình - Hình 6

Duy Quang từng chia sẻ rằng “Tôi gặp Julie lúc 17 t.uổi, chúng tôi bằng t.uổi nhau, cùng nếm vị ngọt yêu đương thuở mới lớn. Cô ấy có giọng hát liêu trai. Tôi đã ôm đàn bỏ nhà theo nàng ra mãi tận Nha Trang hát chung trong ban nhạc The Free Ones từ năm 1968 đến năm 1970. Nhưng mối tình đầu cũng mau tan vì chúng tôi còn quá trẻ, chẳng có kinh nghiệm trong đời, huống gì tính đến chuyện trăm năm”.

Còn Julie từng viết trong tự truyện của mình: “… Thời gian khởi đầu ca hát, những năm cuối thập niên 1960, tôi t.uổi teen như con thiêu thân, tự mình chắp đôi cánh nhung thiên thần “lao vào lửa”. Tự mình lao vào hát nhạc Pháp nhạc Anh… Lúc đó tôi nào biết Duy Quang là con trai nhạc sĩ Phạm Duy.

… Và chúng tôi đã thành lập ban nhạc gia đình: The Dreamers. Nhờ Chàng, tôi bắt đầu tập ca nhạc Việt. Không bao lâu sau, tôi được khán thính giả Việt biết đến với bài Mùa Thu C.hết, nhạc Phạm Duy phổ thơ Apollinaire. Rồi tôi bắt đầu nổi danh với một loạt tình ca thời chinh chiến…”.

Trong suốt cuộc đời ca hát của mình, ca sĩ Duy Quang đã hát khoảng 600 bài hát và thu băng-đĩa khoảng 400 ca khúc, hầu hết là tình ca lãng mạng – dòng nhạc thích hợp với chất giọng trầm buồn, sâu lắng của ông.