Ca sĩ Hạ Vy: “Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại”, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn

Ca sĩ Hạ Vy được nhắc đến với danh xưng “Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại”. Cô nổi tiếng với giọng ca trong trẻo, có chút vấn vương – tất cả đều đọng lại trong lòng những người yêu nhạc, suốt nhiều năm qua.

Ca sĩ Hạ Vy tên thật là Nguyễn Lê Tường Vy, cô sinh năm 1977 tại Nha Trang. Vốn có năng khiếu âm nhạc, cùng khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn, cô may mắn được gia đình tạo điều kiện cho học tập và rèn luyện từ nhỏ.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 1

Tham gia và đoạt giải ở nhiều cuộc thi hát tại Nha Trang, cánh cửa đến với giới giải trí rộng mở với nữ ca sĩ. Cô cũng bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình chính tại bãi biển thơ mộng này.

Vào năm 1986, Hạ Vy tham gia vào đoàn Hải Đăng và Sao Biển, từ đây cô bắt đầu được theo đuổi đam mê ca hát qua những chuyến lưu diễn từ Nam chí Bắc. Nữ ca sĩ bắt đầu gây chú ý với công chúng bằng những bản tình ca trữ tình lãng mạn, dịu dàng đậm chất văn học.

Hình ảnh quê hương được lồng ghép một cách khéo léo cộng thêm sức hút từ giọng hát trời phú giúp cô có được lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên khi sự nghiệp bắt đầu có sự khởi sắc thì Hạ Vy quyết định chuyển sang Hoa Kỳ sinh sống – dường như cô phải bắt đầu lại bằng con số 0.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 2

Được biết vào năm 1991, Hạ Vy theo gia đình sang định cư ở Massachusetts. Cô phải vừa học anh văn, vừa làm phụ tá cho một văn phòng nha khoa để trang trải thu nhập. Sự nghiệp ca hát cứ thế gián đoạn vô thời hạn.

Năm 1993, trong một dịp sang California chơi, Hạ Vy được bạn thân là nữ ca sĩ Diễm Liên, rủ đến vũ trường Ritz – là nơi Diễm Liên hát. Tại đây Hạ Vy có cuộc gặp gỡ định mệnh với nhạc sĩ Tùng Giang và nhà sản xuất Bạch Đông của trung tâm Asia bấy giờ. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Buổi thử giọng ca khúc Sao chưa thấy hồi âm của nhạc sĩ Chu Kỳ chính là bước đệm hoàn hảo cho Hạ Vy có được bản hợp đồng quý hơn vàng đưa cô đến California.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 3

Dancing All Night trong Album Tình hồng rực nắng hè là cuốn album đầu tiên của Đóa hoa làng nhạc. Hạ Vy được xuất hiện trong cuốn Asia số 2 với chủ đề 10th Anniversary ASIA, bên cạnh nhiều tên t.uổi nổi tiếng khi đó là Nini, Vina Uyển Mi và Quỳnh Hương với các nhạc phẩm Lời Buồn Thánh, Cuộc tình lầm lỡ, Model.

Thời điểm những năm 1993 – 1995, Hạ Vy cùng Nini và Vina Uyển Mi đã tạo nên bộ ba tam giác lừng danh tại trung tâm Asia. Tên t.uổi của họ nổi đình nổi đám với những bản nhạc đủ sắc thái khác nhau. Họ có sự sâu lắng, nhẹ nhàng, u buồn với trái tim chất chứa nhiều nỗi niềm. Nhưng cũng có sự trẻ trung, năng động, không kém phần nhí nhảnh, vui tươi.

Sau 2 năm khuấy đảo thị trường âm nhạc, Hạ Vy bất ngờ rời khỏi trung tâm Asia. Từ khi lựa chọn con đường solo, cô cũng thay đổi hẳn phong cách. Cô không thường xuyên lựa chọn những bài hát có giai điệu vui tươi, thay vào đó cô quay về với dòng nhạc Vàng – từng một thời vang bóng, gắn với hình ảnh trước đây của cô.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 4

Đến với nhạc trữ tình, Bolero, Hạ Vy cũng đồng thời chứng tỏ được sức hút của bản thân. Có thể nói, Hạ Vy đã đi đúng hướng và lựa chọn chính xác phong cách cho mình. Giờ đây, người ta thấy một Hạ Vy đằm thắm, dịu dàng và ngày càng nữ tính.

Được biết, đến nay Hạ Vy đã trở thành ‘con cưng’ của nhiều trung tâm lớn tại thị trường hải ngoại như Vân Sơn, Mây, Blue Ocean, Tình Music, đặc biệt là Trung tâm Thúy Nga. Nhạc phẩm Ngoại tôi mà Hạ Vy trình bày tại Paris By Night là năm 1999 đã tạo nên cơn sốt cực kỳ lớn. Đến nay, ca khúc gần như trở thành kinh điển trong sự nghiệp âm nhạc nàng ca sĩ.

Trong sự nghiệp ca hát, Hạ Vy có cơ hội gặp gỡ Đông Sơn – một nhạc sĩ người Việt nổi tiếng sống tại Mỹ. Sau đó họ nên duyên với nhau và cùng nhau thành lập Trung tâm Hạ Vy Music Works.

Những bài hát sau này của Hạ Vy đều do Đồng Sơn phối khí, hòa âm. Chính sự ‘đồng điệu’ trong cảm xúc giúp họ có được những thăng hoa trong âm nhạc. Có thể thấy, cặp đôi hợp tác rất ăn ý và cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 5

Người đời thường nói, không có chuyện tình nào đẹp bằng sự nên duyên giữa một chàng nhạc sĩ và một nàng ca sĩ ‘tài sắc’. Anh đàn – em hát, đó chính là bức tranh đẹp nhất về tình yêu đôi lứa. Đồng Sơn – Hạ Vy chính là như thế. Âm nhạc mang họ đến với nhau, đồng cảm và thấu hiểu nhau. Nơi đất khách quê người, hai người con xa xứ tìm thấy nhau giữa biển trời mênh mông rộng lớn.

Hiện tại, Hạ Vy cùng chồng có cuộc sống viên mãn tại Mỹ. Được biết, cả hai có với nhau một người con trai. Cô cũng thường chia sẻ về cuộc sống đời thường của gia đình lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 6

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 7

Nữ ca sĩ hải ngoại cũng từng nhiều lần trở về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, cũng như giao lưu với người hâm mộ.Vào năm 2017, trong chuyến về Việt Nam sau nhiều năm, nữ ca sĩ đã được Quang Lê dẫn đi thăm thú cảnh quan cũng như thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng tại TP.HCM.

Hạ Vy cho biết cô cảm thấy rất xúc động khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nhiều người nhận ra cô khi đi ăn, đi dạo trên đường. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Rất ít khi Hạ Vy về Việt Nam cho nên mỗi lần về nước, Hạ Vy lại có một cảm xúc khó tả. Cảm giác được đứng ở chính mảnh đất nơi mình sinh ra nó xao xuyến làm sao”.

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 8

Ca sĩ Hạ Vy: Đóa Tường Vy trắng trong làng nhạc hải ngoại, nên duyên cùng nhạc sĩ Đông Sơn - Hình 9

Được biết, trong lần “hồi hương” này, chính Quang Lê là người đã rủ Hạ Vy về Việt Nam để mang lời ca tiếng hát đến khán giả quê nhà, nhất là khi ở thời điểm hiện tại, dòng nhạc bolero mà cô theo đuổi bấy lâu đang có một chỗ đứng nhất định tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hạ Vy cũng cho biết thêm trong chuyến về nước lần này, cô đã nhận lời tham gia một số chương trình và sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc gắn với tên t.uổi như: Người tình không đến, Khi không, Mai lỡ hai mình xa nhau…