Ca sĩ Hồng Hạnh: Bị nói lấy chồng Nhật để định cư, ly hôn lại bị nghi cặp với Thái Hòa

“Họ chỉ trích tôi lấy chồng nước ngoài để được đi định cư” – Hồng Hạnh nói.

Vừa qua, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Hồng Hạnh – một bóng hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nữ ca sĩ từng được đích thân Trịnh Công Sơn tìm gặp để mời hát riêng các ca khúc của ông, kế thừa danh ca Khánh Ly.

Cô cũng từng được khán giả gọi là “Người đàn bà xõa tóc hát tình ca” và đoạt giải Mai vàng năm 1995 với ca khúc Tình ca cho em. Cho đến nay, âm nhạc của cô vẫn còn ghi dấu ấn đậm nét đối với nhiều người yêu nhạc.

Tại chương trình tuần này, Hồng Hạnh tâm sự về chuyện hôn nhân với chồng ngoại quốc.

Ca sĩ Hồng Hạnh: Bị nói lấy chồng Nhật để định cư, ly hôn lại bị nghi cặp với Thái Hòa - Ảnh 1.

Hồng Hạnh và Trịnh Công Sơn

Tôi quyết định ly hôn

Cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc của tôi từng tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí một thời. Đây cũng là cuộc tình đã mở ra vô số cơ hội để tôi tiến vào thị trường hải ngoại.

Thời điểm tôi thông báo lấy chồng người Nhật, đã có vô số lời gièm pha và dị nghị từ những người xung quanh.

Họ chỉ trích tôi lấy chồng nước ngoài để được đi định cư. Thậm chí, đến bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi lấy chồng vì có ý đồ riêng, không tin tôi yêu chồng thật lòng.

Ít ai biết, đó chính là mối tình sâu đậm của tôi. Anh là người đàn ông biết chăm lo cho vợ và gia đình. Bên cạnh đó, cách dạy con của người Nhật cũng khiến tôi thích và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, vào năm 2003, tôi bỗng phân vân khi chưa thấy chồng xúc tiến việc lo cho con trai có được quốc tịch Nhật.

Từ đó tới 2013 là 10 năm, tôi chờ đợi chồng hoàn thành việc này nhưng không thấy động tĩnh gì. Đến một ngày, tôi hỏi thẳng chồng về chuyện lo quốc tịch cho con thì anh bày ra vô số lý do để trì hoãn.

Ca sĩ Hồng Hạnh: Bị nói lấy chồng Nhật để định cư, ly hôn lại bị nghi cặp với Thái Hòa - Ảnh 3.

Hồng Hạnh và chồng Nhật

Phải nói thật là tôi đã khóc rất nhiều. Tôi luôn muốn khi mình già rồi, không còn sức nữa thì con cái sẽ tự vùng vẫy, tự có cuộc sống riêng mà không phải bận tâm điều gì. Vì thế nên tôi mới thúc giục chồng nhưng không được.

Tôi cảm thấy sự mong đợi của mình đã quá mòn mỏi, không còn sức để chờ cho con được như thế nữa.

Tôi cũng đã trải lòng cũng như hỏi ý kiến con trai mình về câu chuyện của hai vợ chồng và nhận được câu trả lời rằng “Mẹ hãy làm những gì mẹ thích đi”. Từ đó, tôi quyết định ly hôn.

Đây là những điều tiếng không hay mà tôi gặp phải

Cuộc ly hôn giữa tôi với chồng cũ gây khá nhiều ồn ào. Người ta nghi ngờ, bảo lý do chia tay là do tôi ngoại tình với ca sĩ Thái Hòa. Đây là những điều tiếng không hay mà tôi gặp phải.

Nguyên nhân của tin đồn có lẽ do tôi hay song ca cùng Thái Hòa. Cơ duyên khiến chúng tôi kết hợp cùng nhau là cả gia đình Thái Hòa đều hâm mộ giọng hát của tôi.

Hồng Hạnh và Thái Hòa

Tiếp đó, tôi còn mở nhà hàng Hồng Nhật gần nhà của anh Hòa. Gia đình cũng nói cho anh ấy biết đây là nhà hàng của tôi nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Sau khi anh Trịnh Công Sơn mất, tôi mới thấy Thái Hòa đi hát, vừa trẻ lại vừa đẹp trai nên tôi hay trêu là “đẹp trai quá”, ai ngờ bị mọi người hiểu lầm.

Ngay từ ban đầu, tôi đã không hề có ý nghĩ sẽ trở thành bạn lâu năm với Thái Hòa, chỉ đơn giản là đồng nghiệp trong nghề.

Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là đôi bạn tri kỷ. Rõ ràng, chính âm nhạc đã đưa đẩy cho tôi gặp người đi cùng đường với mình. Bên cạnh đó, tôi còn có được một bờ vai để dựa vào mỗi khi buồn. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn.