Ca sĩ lập dị Tuấn Tú tại Mỹ: “Tôi đang sám hối tội lỗi mình mắc phải”

“Dạo này tôi ăn chay tụng kinh. Tôi chưa đi tu nhưng dạo này hay lên chùa nghe tụng kinh để sám hối những tội lỗi mình mắc phải thời gian qua” – ca sĩ Tuấn Tú nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Chế Phong (con trai danh ca Chế Linh) đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi ăn để tiễn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long về Việt Nam. Chế Phong nói:

“Hôm nay đã hết Tết tại Mỹ và Kim Tiểu Long mời tôi cùng bà Tuấn Tú (ca sĩ Tuấn Tú) bê đê đi ăn, coi như buổi họp mặt đầu năm và chia tay Long. Ngày mai Kim Tiểu Long sẽ về Việt Nam”.

Ca sĩ lập dị Tuấn Tú tại Mỹ: Tôi đang sám hối tội lỗi mình mắc phải - Ảnh 1.
Chế Phong, Kim Tiểu Long và Tuấn Tú

Ca sĩ Tuấn Tú thấy vậy cũng nói: “Đừng gọi tôi là bà, hãy gọi tôi là cô ba. Chế Phong cứ yên tâm, không có Kim Tiểu Long thì đã có tôi lo cho Chế Phong.
Hôm nay ngày đầu năm, tôi mặc đỏ từ trên xuống dưới, nhìn y hệt cái bao lì xì. Năm nay năm hổ nên tôi mặc áo con hổ nhưng phải đính kim tuyến mới chịu, hổ mà cũng phải lộ tôi mới ưng.

Dạo này tôi ăn chay tụng kinh. Tôi chưa đi tu nhưng dạo này hay lên chùa nghe tụng kinh để sám hối những tội lỗi mình mắc phải thời gian qua”.

Kim Tiểu Long ngồi cạnh liền thốt lên: “Trời ơi, hổ trên áo mà cũng bóng, cũng lộ y như chủ nhân của nó nữa”.

Có thể thấy, ca sĩ Tuấn Tú ở ngoài tuy không quá lập dị, đồng bóng như trong các MV ca nhạc gây bão cộng đồng mạng nhưng cũng khá điệu đà, chải chuốt và thể hiện cá tính một cách tự nhiên.

Các đồng nghiệp cũng hiểu cho giới tính của Tuấn Tú nên ai cũng gọi anh là “cô ba”, “bà Tú”, đùa giỡn một cách vui vẻ. Chế Phong còn gọi Tuấn Tú là “bà Tuấn Tú bê đê” nhưng nam ca sĩ vẫn thoải mái, không hề tỏ thái độ khó chịu.

Ca sĩ lập dị Tuấn Tú tại Mỹ: Tôi đang sám hối tội lỗi mình mắc phải - Ảnh 3.

Tiếp đó, Kim Tiểu Long chia sẻ về mối quan hệ với Chế Phong: “Ngày mai tôi về Việt Nam rồi, để lại anh Chế Phong ở Mỹ.

Tôi với anh Chế Phong gắn bó với nhau nửa năm qua, từ khi anh ấy sang Mỹ định cư, chúng tôi còn ở chung một nhà với nhau. Nhưng trên thực tế, tôi chơi với anh Chế Phong phải 20 năm nay rồi.

Chúng tôi chơi rất thân với nhau, có gì anh em cũng giúp đỡ nhau, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Anh em tôi từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, sự nghiệp nên có nhiều kỷ niệm với nhau.
Tôi về Việt Nam, chúc anh Chế Phong ở lại may mắn, đắt show, có nhiều show, kiếm nhiều tiền để còn về Việt Nam cùng tôi”.

Ca sĩ lập dị Tuấn Tú tại Mỹ: Tôi đang sám hối tội lỗi mình mắc phải - Ảnh 4.

Chế Phong cũng nói thêm: “Hồi mới qua Mỹ, tôi không biết gì nên ăn đủ thứ, cái gì cũng muốn ăn, được một thời gian sức khỏe có vấn đề, bụng dạ đầy hơi, khó chịu. Tôi đi gặp gỡ đồng nghiệp toàn bị bảo còn trẻ mà bụng đã to là không được.

Tôi thấy thế mới chuyển qua ăn chay trường, tới giờ hơn hai tháng rồi. Từ lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hẳn ra, nhẹ nhõm và giờ không còn cảm giác với đồ ăn mặn nữa.

Để có được cơ duyên ăn chay này, tôi phải cảm ơn Kim Tiểu Long. Chính Kim Tiểu Long đã chỉ cho tôi ăn chay vì bản thân cậu ấy cũng đang ăn chay trường. Tôi rất nể Kim Tiểu Long vì ở xứ người mà ăn chay cả năm nay.

Từ lúc ăn chay xong, tôi thấy làn hơi của mình vững hơn, ca khỏe hơn, dài hơi hơn và tâm cũng bớt nóng giận, sân si, bình tĩnh hơn. Bệnh dạ dày của tôi cũng nhờ thế mà đỡ đi dù không cần uống viên thuốc nào. Lúc trước tôi uống đủ loại thuốc cũng không khỏi”.

Nghe tới đồ chay, Kim Tiểu Long nói: “Tôi ăn chay nên phải mang theo mỳ gói trong lúc bay về Việt Nam chứ trên máy bay không có đồ chay, chán ơi là chán”.