Các cửa hàng nhỏ trên toàn Séc đóng cửa do giá năng lượng cao

Các cửa hàng nhỏ ở CH Séc đang dần biến mất, chủ yếu là những cửa hàng ở các làng nhỏ. Kể từ đầu năm nay, hàng chục cửa hàng đã đóng cửa, do đó người dân phải đi đến các thành phố lớn hơn để mua sắm. Điều này không chỉ kéo theo việc gia tăng chi phí mà còn khiến nhiều người già gặp khó khăn.

Các cửa hàng nhỏ ở những làng mạc đang sụp đổ với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Chẳng hạn như cửa hàng ở Krhov thuộc Blanensko giờ chỉ còn lại biển hiệu. Cửa hàng đã đóng cửa khi giá điện và khí đốt tăng vọt.

Người dân nào không có xe ô tô thì phải đi mua sắm bằng xe buýt. Đối với những người lớn tuổi không có ô tô, đó là điều rất khó khăn. Ngôi làng có 150 cư dân và không ai muốn lao vào kinh doanh đầy rủi ro này.

Làng Krhov đang xem xét việc mua một cửa hàng không cần nhân viên. Hiện đại diện làng đang tính toán chi phí.

Ở ngôi làng bên cạnh cách làng Krhov 6 km, cửa hàng tại đó cũng đóng cửa. Tòa nhà hiện đang được rao bán và cư dân ở đó phải đi mua sắm ở các thành phố lớn hơn. Những người già trước đây có thể tự mình đi mua sắm, hiện phải được gia đình chu cấp.

Việc kết thúc kinh doanh đồng nghĩa với việc đời sống xã hội của nhiều cư dân sẽ gặp hạn chế, đặc biệt là ở các làng nhỏ chỉ có duy nhất 1 cửa hàng.

Ở các làng mạc và thành phố nhỏ việc các cửa hàng dần biến mất đã diễn ra trong một thời gian dài chủ yếu là do áp lực từ các chuỗi cửa hàng lớn. Một số nơi đã duy trì được hoạt động nhờ các khoản trợ cấp mà năm nay có thể lên tới 130.000 korun. Nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để trang trải chi phí gia tăng.

(tamdamedia)