Cách để buông tay một mối quan hệ

Khi còn nhỏ dù cho cha mẹ có cảnh báo ta như thế nào về những ổ điện bát canh nóng thì chúng ta vẫn cứ không ngừng lao đến chạm nhúng sờ mó chúng. Bởi đơn giản là chúng ta chưa cảm nhận sự tê tê, giật mình sát cửa tử, bỏng rát đến tan nát cõi lòng trước đó.

Yêu đương. Ừ thì cũng có chút giông giống. Lấy ví dụ như mối tình đầu chẳng hạn. Có lẽ đó là mối tình nhiều khắc khoải nhất. Chúng ta đau đớn và dặn lòng sẽ không ngã vào tình yêu ngu ngốc như thế một lần nào nữa. Cảm thấy không còn tình cảm thì sẽ dứt ngay không nuối tiếc. Vậy mà, lần thứ hai, chúng ta lại vẫn cứ mang nhiều đau khổ và dại khờ.

Kể cũng lạ nhỉ, khi mới yêu thì luôn là dư vị ngọt ngào những tưởng sống chết có nhau, bão tố ngoài kia dừng chân sau cánh cửa. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi chúng ta quay ngang đứng đối mặt nhau. Chúng ta đổi lỗi chỉ trích và day dứt nhau. Có lẽ vì chúng ta vội yêu quá. Vội vàng ngã vội vàng đau nhưng phải thật lâu sau mới đứng dậy được.

Tình yêu vẫn là bộ môn không bao giờ có đáp số chính xác trong mọi ngóc ngách. Nhưng không vì thế mà chúng ta buông xuôi cho dòng đời xô đuổi. Khi bạn thực sự nghiêm túc với chữ Yêu, bạn mới thấy mình tinh thông, bạn mới thấy mình khờ dại đến nhường nào.

Kết quả hình ảnh cho Cách để buông tay một mối quan hệ

Vậy thì, quay trở lại vấn đề cách để buông tay một mối quan hệ. Tôi mong bạn hiểu được bản chất của vấn đề.

Trước hết, đó là chưa từng nắm tay. Rõ ràng bạn chỉ hơi có cảm tình với người ta, coi người ấy như người bạn và không có ý định tiến đến hôn nhân thì đừng chơi trò “em à ngủ chưa”, “lạnh đó nhớ mặc áo ấm vào nhoa” hay “anh ơi anh đỡ mệt rùi chứ”, “ui thương anh quá hà”. Hãy dành cho nhau những sự thẳng thắn tối thiểu.

Thêm vào đó, khi thực sự tình cảm của bạn không rõ ràng. Bạn cũng muốn thử để nhìn thấu cái thứ không rõ ràng đó. OK! Cũng tốt thôi nếu cả anh cả ả cả hai bên đều có mong muốn. Nó chẳng có gì sai trái cả. Vậy thì cách bạn bắt đầu như thế nào, bạn cũng hãy kết thúc nó như vậy. Mọi thứ đều không nên mập mờ. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng ta có nhiều điểm không hòa hợp với nhau, nên dừng lại thôi anh. Hãy dành cho nhau những sự tôn trọng tối thiểu.

Cuối cùng, yêu thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều. Bạn không đành lòng nhìn đối phương hạnh phúc bên người khác. Nó không đáng bạn ạ. Cái bạn tiếc là thời gian, là thanh xuân. Cái bạn tiếc là chi phí cuộc đời bạn bỏ ra cho cuộc tình này. Nhưng đếch để làm gì. Mọi thứ đã trôi xa về quá khứ. Níu kéo không giải quyết vấn đề. Người đã muốn ra đi, bao nhiêu lời nói của bạn cũng chỉ là điều vô nghĩa. Bạn còn cả cuộc đời phía trước, không thể chỉ vì một quả táo rơi bên đường mà bỏ mặc người trồng táo ở cuối đường.

Trong tình yêu, mọi sự đều là tương đối, cái chính là ở bản thân bạn. Bạn suy nghĩ thế nào bạn sẽ trở nên thế ấy. Hãy đọc nhiều sách gặp gỡ nhiều người xem nhiều về thế giới. Khi ấy, cuộc tình của bạn không chỉ còn xoay quanh người mình yêu. Rời xa họ, bạn vẫn còn cả thế giới ở bên mình.

Tôi chúc bạn không sợ hãi.

Hãy cứ làm những điều mà thâm tâm bạn mách bảo bằng một cái đầu lạnh đầy trí tuệ.

(Cre: TS. Lê Thẩm Dương)