Cái dại của phụ nữ bắt đầu từ khi tin vào đàn ông

Hãy là 1 cô gái tỉnh táo và để bạn trai phải nể phục mình. Đừng yêu vào mà mất khôn để đàn ông coi thường và điều khiển mình như món đồ chơi.

Phụ nữ rất khôn khi chưa yêu, nhưng yêu vào rồi thì cực kỳ dại. Vì sao, vì con gái thường rất tin vào lời hứa hẹn của đàn ông, rằng anh ta sẽ làm nhưng gì anh ta nói, sẽ cho mình hạnh phúc. Nhưng không, đó chỉ là lời hứa suông không bao giờ trở thành hiện thực hết, phụ nữ cứ chờ đợi nhưng chẳng bao giờ được đền đáp lại hết vì lời hứa đó không đi kèm với hành động.

Khi con gái yêu sâu đậm rồi, đàn ông thường sẽ bơ đi và khiến người con gái phải khụy lụy làm theo tất cả những lời anh ta bảo và lúc nào cũng trong tâm thế sợ mất người yêu/chồng. Nhưng làm thế là dại, phụ nữ sẽ tự biến mình thành trò chơi của đàn ông từ lúc nào không hay. Lời hứa của đàn ông là thứ giả dối, rẻ mạt nhất trên đời này. Anh ta hứa thật nhiều và cũng thất hứa thật nhiều, chỉ có kẻ dại khờ mới tin đó là thật thôi.

Lúc yêu tin vào lời hứa của đàn ông mới đáng sợ, nhất là khi trao thân cho hắn ta. Anh ta hứa sẽ cưới bạn, chịu trách nhiệm nếu bạn có chuyện gì. Thế nhưng lúc bạn mang bầu, đòi cưới thì anh ta lật mặt chối bỏ trách nhiệm và cặp kè ngay với người khác được. Rốt cục bạn là người gánh chịu hậu quả của việc tin đàn ông, làm mẹ đơn thân cũng chẳng xong mà bỏ cái thai ấy cũng chẳng đành.

Với đàn ông, họ luôn thích chiếm hữu và có bằng được thứ mình muốn. Phụ nữ càng khó tính họ lại càng muốn chinh phục và yêu thật lòng chứ phụ nữ dễ dãi họ sẽ rất nhanh chán và đá bạn từ lúc nào không hay. Yêu thì phải nên cảnh giác và đừng bao giờ tin vào lời hứa của đàn ông, chẳng có lời hứa nào là thật và đảm bảo hết. Anh ta chỉ cố lấy lòng và biến bạn thành trò chơi của mình mà thôi. Phụ nữ tin là dại và phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình đấy.

Phụ nữ khôn là yêu như không yêu, giữ đến tận cùng và không dại trai đem tiền cho trai. Bạn đừng để anh ta lợi dụng cả tiền lẫn thể xác của mình, khi bị lừa hết bạn sẽ ra sao đây?? Anh ta sẽ cảm thấy day dứt mà quay về với bạn ư?? Không bao giờ có chuyện đó đâu, rời xa bạn anh ta sẽ có cô khác ngay, anh ta làm gì biết buồn bởi anh ta đâu có thương bạn. Dại trai, tin lời bạn trai là tự đẩy mình vào vực thẳm, cả đời ân hận.

Con gái dễ yêu, dễ tin nhưng phải cảnh giác với người đàn ông yêu mình. Yêu thế yêu nữa thì cũng đừng tin anh ta, chỉ khi nào anh ta làm thật thì hãy tin chứ nói suông ai mà chẳng nói được chứ?? Tốt hơn hết đừng có tin bất cứ cái gì từ miệng đàn ông, hãy để anh ta dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình không thì thôi. Yêu nhau đến mấy mà quay ra lừa tình tiền nhau thì hèn lắm.

Hãy là 1 cô gái tỉnh táo và để bạn trai phải nể phục mình. Đừng yêu vào mà mất khôn để đàn ông coi thường và điều khiển mình như món đồ chơi. Đàn ông chẳng thằng nào nói được mà làm được đâu, các ông ấy chỉ giỏi chém gió chứ làm á, thực sự không bao giờ làm đâu.

Mẫn Mẫn/Khỏe và đẹp