California: Chị Minh Ngân mắc ung thư sau nhiều năm làm nail, chia sẻ bài học mà chị em nail vẫn mắc phải

Tâm sự của thợ nail sau 10 năm làm nghề nail

Dưới đây là tâm sự chân thành của chị Ngan Minh Ngo đăn gtrên group All About “Nghề” Nails : Bán tiệm – Cần thợ – License – Tax – Training:

Ngân vừa thoát lưỡi hái tử thần nên muốn chia sẽ câu chuyện của mình trong nhóm ! Mong là các bạn chú ý đến sức khỏe của mình.

Gần 12 năm sang Mỹ Ngân sinh ba nhóc con gái gần 11 tuổi, con trai 8 tuổi và 5 tuổi. Lúc mới qua Ngân ở nhà hơn 1 năm, sau đó N làm thợ nails vừa full time vừa part time.

Sau đó mình quyết địnhra mở tiệm với số vốn 8000$ và vay tiền hưu của ôngxã 11.000$ và credit

N mua tiệm 14000$ mình build tiệm bằng cách nhờ khách hàng viết review thì Discount 10% và giới thiệukhách thì cả người giới thiệu và được giới thiệu sẽ được 10%Off. Chạy quàng cáo yelp, Google, FB. Sau một năm rưỡiN mở tiệm thứ 2.

Vì muốn build khách, và tiệm nhỏ nên cũng khó tuyển thợ nên N làm việc cật tlực có khi 7h sáng đã đến tiệm làm khách hẹn, 10h đêm mới đóng cửa.

Lúc đótiệm mình là một trong những tiệm nối mi và làm Microblading mở đầu tiên trong khu đó.

Nhiều lúc mình làm không ăn, không đi tiểu cứ nghĩ ráng làm xong rồi đi. Có lúc làm xong đứnglên hoa cảmắt và không thấy đường, sau khi tiệm có khách ổn định và vốn mình bắtđầu trainning thợlàm lahes.

Kế bên tiệm mình là tiệm tóc chủ tiệm là một cô người Ý. Mình vô được 3 tháng cô nói với mình:

Jessica taophảiđóng cửa tiệm vì tao bịungthưtửcung, taođịnhđikhám đểsinh thêm baby nhưng bácsĩkhámtaobịung thưgiaiđoạncuối!

Mình nhớ lần cuối cùng cô ấycắttóc mình tip cô ấy $100 cô ấy ôm mình khóc mình cũng rưngrưng.

Mình hỏi mầy có thấy gì khác thường không ? Cô ấy nói tao haymệt và buồn ngủ taođi làm về là ngủrấtnhiều.

Cả năm vừa rồi Ngân lấy hẹn bácsĩ đi khámđịnh kỳ nhưng bịmiss 3 lần vì mình bận quá và quên luôn.

N đi làm về cũng mệt và ngủnhiều, da tự nhiên nổinhiều mụn N nghĩ chắc do mình thức khuya, nhưngmụn thì không hết.

Bình thường da mình nổimụn vài ngày là hết. Mà lúc đó nổicàng lúc càng nhiều dưới cằm, rồi đôi khi bịù tai nhưng N vẫn cho là mình thiếungủ hay làmnhiều nên mệt. Thỉnh thoảng ngủ N cảm thấy đau ởngực như lúc ănbịnghẹn.

Tự nhiên mình ngồi nhớ lại con nhỏ chủ tiệmtóc nói nó cũng ngủnhiều và ngủ không thấy đủ sao hơigiống giống mình.

Anh mình ngày xưa tự nhiên da cũng nổimụn nhiều, rồi mấtđộtngột bác sĩ VN nói do bệnhtimbẩm sinh.

Mình có 3 con nhỏ nên N rấtsợ, linh tính cảm thấy mình không được bìnhthường, vậy là N quyếtđịnh đi bác sĩcheck up.

Khámxong đo huyếtáp nghe tim phổibácsĩ hỏi N: “Bạn có câu hỏi nào không?” Thường vậy là xong nhưng lần này N kể hếtcho bác sĩtao hay mệt và buồn ngủ và N kể hết cho bácsĩ nghe cũng như cảm giác của N.

Thường có nhiều bác sĩ khám xong không chịu nghe mình nói nhiều nhưng lần đó chắc N may mắn. Bácsĩ cho N thửmáuvà nướctiểu.

N về nhà nghỉ mình bình thường như mấy lần trước nhưng ba ngày sau, bácsĩgọi nói trong nước tiểucómáu , N nghỉ chắc mình bịnhiễmtrùng đườngtiểu.

Bácsĩyêucầu N làm CT Scan. 3 ngày sau họ nói thấy trong bàngquangcó một chấm nhỏ, cần phảinộisoi.

Lúc này N vẫn thấy chưa lolắng lắm vì nghĩ mình còn trẻ dù cũng u40. Với thật ra cũng không có thấy gì khác lạ lắMcũng không có đau đớn gì. ( thật ra cứ nghĩ mình 25 forever )

Bácsĩhẹn 3 tuần mới có chỗ nộisoi, nhìnống tiêm thuốctê mình muốnxỉuthật ra không có kim (N rấtch…ếtnhát).

California, chị Minh Ngân mắc ung thư sau nhiều năm làm nail, chia sẻ bài học mà chị em nail vẫn mắc phải - ảnh 1

Lúc nội soi nhìn mànhình máy tính mình thấy mộtnhánh mọc ra như mụncóc, lúc này cũng chưa biết đó là gì nhưng nộisoi đaugầnch…ết ).

Bác sĩ nói cái này thường làungthư (trời đấtnhư sụpđổ) nhưngổng nói thêm 1 câu cần phải cắtcái tumorxét nghiệm mới biết chắcchắn.

Mày có hút thuốc uống rượu không? (cái này thì không). Ổng nói thường hútthuốc uốngrượu thì mới bịungthư bàngquang (Vậy là N có chút hyvọng ).

Mầy có làm việc trong môi trườnghoáchấtkhông ? N nói taolàm nails hơn 10 năm. Ổng không nói gìthêm, chỉ nói N cần book ngàyđểmổ.

Mình hiểu tiếng Anh nhưngsợ hiểunhầm hay nghenhầm, nói đúng hơn mình muốn mình nghenhầm. Mình nói ngườiphiêndịchdịchlại dùm.

Mình loạngchoạng bước ra xe, gọi điện cho conbạ , em ơi chịbịungthư rồi. Mình về nhà khôngdámkể với ai, nằm bấtđộngmấyngày.

Lúc đó mình mới có vài người quen cũng mới quađờivìungthư tg không đầy 2 năm. Lúc đó N chỉ nghĩ đến con, dù đàn ôngtốtnhư thế nào con không có mẹ sẽ rấtbơvơ.

Mình gọi bà bánbảohiểmnhân thọcủa mình ra để hỏi tình hình ! Chuẩnbịhậusự.

Rồi cuối cùng mình quyếtđịnhđứnglên vì N nghe nói nhiều người ungthưsốnglạc quan sẽ khỏi, mình tạm thời không nghĩ đến công việc, đi chơi với bạn bè , gia đình , dẫn con đi chơithưgiãn , chờ ngày mổhy vọng đó không phảiungthư.

California, chị Minh Ngân mắc ung thư sau nhiều năm làm nail, chia sẻ bài học mà chị em nail vẫn mắc phải - ảnh 2

Bệnh viện bận N phải chờ 2 tháng mới có hẹn. Ngày đi mổ mình chờ kết quả như kết quảxổ số vì đó là kết quảcuối cùng.

Mình linhcảm là áctính, nhung mình nghĩ cái gì đến cũng sẽ đến, mìnhcứsống và làm tốtnhất những gì mình cóthể.

Và kết quả mình bịungthưthật, nhưng mìnhpháthiệnsớm nênkhối u1cm bằng 1 trái nho khô.

Bácsĩnói 30% khốiu sẽ mọc lại chỗ khác mình cầnnộisoi sau 3 tháng và khuyên mình không nên tiếp xúc với môi trườnghoáchất vì sẽ tăngcaonguycơbịlại.

Tuần trước N vừa tái khám 3 tháng kết quả bàng quang bình thường và cần quay lạisau 9 tháng !

Như vậy mình đã vượt qua được 1 cửa, giờ mình thấy cuộcsốngrất quý giá ! Chỉ muốn giành nhiều thời gian với gia đình ! Mình vẫn còn tiệm nails nhưng mình dự định đổi sang tiệm Lashes , dạy lashes.

Nhưng thật lòng thợ làm nails với N đã gắn bó với mình như người nhà ! N Không nỡ bỏ nails nên N cũng suy nghĩ nhiều. Hiện tại mình hạnchế tới tiệmvà không làm trực tiếpcho khách nữa.

Không phải ai làm nails cũng bệnhgiống N tùy sứckhỏe và cơ địa mỗi người nhưng Ngân thật lòng khuyên mọi người nên thường xuyên uống nước (bác sĩ nói một trong những nguyênnhân dẫn đến bệnh này làuốngthiếu nước), ăn uống lành mạnh và nên đi khám địnhkỳ thườngxuyên.

Nếu cơ thể khác thường nên để ý, vì nếumình phát hiện sớm vẫn tốt hơn là quámuộn.

Trên đây là tâm sự chân thành của chị Ngan Minh Ngo. Các bạn đừng nên nhịn đi vệ sinh, nhịn uống nước nhé.

Chủ tiệm cũng nên khuyến khích thọăn uống hợplý, đi vệ sinh khi có nhu cầu. Cùng với đó là việc sắp xếp khách hợp lý, để thợ không vì 1-2 phút đi vệ sinh mà bị mất khách.