Cặp vợ chồng Mỹ cùng đón sinh nhật 100 tuổi, kỷ niệm 79 năm kết hôn

Sinh cùng tháng, cùng năm, cách nhau 10 ngày, bà June Malicote và ông Hubert Malicote đã trải qua gần 8 thập kỷ bên nhau.

Ngày 15/7, khoảng 130 vị khách bao gồm bạn bè, gia đình, hàng xóm và các thành viên nhà thờ cùng tham dự bữa tiệc sinh nhật tròn 100 tuổi của cặp vợ chồng June Malicote và Hubert Malicote ở Ohio, Mỹ. Trong khi bà June chào đời vào 13/7/1922, ông Hubert sinh sau 10 ngày, 23/7/1922.

Vào tháng 6, cặp vợ chồng cũng đã tổ chức tiệc kỷ niệm 79 năm ngày cưới, theo New York Post.

“Chúng tôi cứ sống ngày qua ngày thôi, vậy mà mới đó cũng đã 100 tuổi rồi”, ông Hubert chia sẻ.

Cặp đôi lần đầu tiên gặp gỡ tại một nhà thờ vào năm 1941. Cả hai tham dự một hoạt động tại đây với nhóm bạn của mình. Khi đó, ông Hubert ngồi ở ghế phía sau bà June và nhanh chóng bị nụ cười của người phụ nữ đằng trước “đánh gục” trong một lần bà quay lại nhìn và mỉm cười.

vo chong bang tuoi ket hon 79 nam anh 1

Cặp vợ chồng 100 tuổi vẫn hạnh phúc sau 79 năm bên nhau.

“Sau hoạt động, những người trẻ tuổi chúng tôi đến một tiệm kem gần đó và có buổi trò chuyện vui vẻ bên nhau. Lúc đó chẳng có ôtô hay gì cả nên sau buổi gặp gỡ, bà ấy và tôi tự đi về. Tôi nghĩ cách giữ liên lạc với bà ấy và quyết định rằng nhà thờ là nơi hợp lý nhất. Vì vậy, chủ nhật tuần kế tiếp, tôi đến nhà thờ và quả đúng là gặp June ở đó. Cứ như vậy, chúng tôi dần phát triển mối quan hệ”.

Sau vài tuần gặp gỡ ở nhà thờ, cả hai chính thức có cuộc hẹn đầu tiên tại một hội chợ địa phương. Hubert kể ông nhớ đã có nụ hôn đầu với vợ sau buổi đi chơi hôm đó.

“Tôi sự thực không biết phải làm gì. Khi đó tôi mới 19 tuổi và chỉ là một cậu bé nhà quê. Tôi chỉ nghĩ: ‘June thật đẹp trong bộ váy màu đỏ’, tiến tới ôm và trao cho bà ấy một nụ hôn”. Sau đó, chàng trai Hubert 19 tuổi lo lắng đến mức chạy ra khỏi nhà bạn gái.

vo chong bang tuoi ket hon 79 nam anh 2

Cặp vợ chồng có 3 người con, 7 cháu và 11 chắt.

Sau đó, mối tình của cặp đôi bằng tuổi phát triển tốt đẹp trong 1 năm. Tháng 11/1942, ông Hubert gia nhập Hải quân Mỹ và tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai.

Cả hai cũng nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 1943. Sau khi ông Hubert xuất ngũ vào năm 1945, cặp vợ chồng lần lượt đón 3 đứa con Jo, Sam và Theresa. Hiện, hai người có tổng cộng 7 cháu, 11 chắt.

Bà June chia sẻ cuộc hôn nhân của bà và chồng rất tuyệt, cả hai cũng rất hợp nhau, hiếm khi cãi vã. Sau một cơn đột quỵ cách đây 2 năm, hiện cụ bà gặp khó khăn trong việc nói chuyện.

(zingnews)