Cậu bé nhặt bóng của Man Utd “chực khóc” vì pha hỏng ăn của Lingard

Tình huống bỏ lỡ của cầu thủ người Anh có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều sau trận derby Manchester.

Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị dẫn trước ở phút thứ 54 sau bàn thắng của Bernardo Silva. Từ tình huống xử lý cá nhân ấn tượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha, Manchester City đã khi thông thế bế tắc và cởi bỏ áp lực tâm lý.

 - Bóng Đá

Chỉ 2 phút sau, M.U đã có lời đáp trả với tình huống tấn công có sự tham gia của Marcus Rashford. Trước rất nhiều cầu thủ phòng ngự của The Citizen, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn kịp tung ra đường chuyền thuận lợi cho Jesse Lingard.

Thế nhưng, trong tư thế đối mặt với khung thành trống, số 14 của Quỷ đỏ đã không thể chạm vào bóng. Ngay lập tức, máy quay đã bắt được cảnh cậu bé nhặt bóng bên ngoài sân ôm đầu và nhìn chằm chằm vào cầu thủ người Anh. Cậu không thể tin được tiền vệ sinh năm 1992 lại có pha bỏ lỡ mười mươi như thế.

Image result for lingard miss man city

Không thể tận dụng cơ hội, đội chủ sân Old Trafford đã phải trả giá chỉ 10 phút sau đó. Từ pha mất bóng của Fred, đội khách đã thực hiện pha phản công và người dứt điểm cuối cùng là Leroy Sane. Pha lập công của cựu ngôi sao Schalke 04 cũng ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân Pep Guardiola.

Với trận thắng này, Manchester City đang có rất nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch với Liverpool. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng với trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường.