Câu chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé Canada tự làm giàu từ khi 3 tuổi

Một cậu bé tên Ryan Ross (ở Canada) đến với công việc kinh doanh đầu tiên của mình khi mới 3 tuổi. Khi cậu bé thực sự trở nên giàu có, họ bắt đầu gọi cậu ấy là ‘Trump bé nhỏ’.
Những người tìm kiếm cơ hội luôn tìm thấy chúng. Ryan Ross bắt đầu bằng việc xây một chuồng gà ở sân sau nhà của bố mẹ cậu ấy. Cậu bé cung cấp trứng cho những người hàng xóm.

Khi lớn hơn, Ryan Ross quyết định làm việc cắt cỏ, nhưng vì bản thân cậu bé vẫn còn quá nhỏ nên cậu ấy đã thuê các thanh thiếu niên từ trường học địa phương.

Câu chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé Canada tự làm giàu từ khi 3 tuổi

Câu chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé Canada tự làm giàu từ khi 3 tuổi
Ryan được trả 20 USD cho một lần cắt cỏ và sẽ thuê người khác làm với giá 15 USD, cậu giữ lại 5 USD cho riêng mình. Đối với một đứa trẻ, đây là một khoản thu nhập rất tốt, đặc biệt là kể từ khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển.

Đến 8 tuổi, Ryan Ross đã mở được bốn công ty, và lúc 9 tuổi, thu nhập của cậu bé bắt đầu vượt quá thu nhập của cha mẹ mình.

Câu chuyện đáng kinh ngạc về cậu bé Canada tự làm giàu từ khi 3 tuổi
Công việc kinh doanh trên những bãi cỏ hoạt động tốt nên cậu ấy tiếp tục nhắm tới việc tưới nước cho cây. Với công việc này, cậu bé đã lấy 200 USD, trả tiền thuê người làm 100 USD, tất nhiên, phần chênh lệch vẫn thuộc về Ryan.

Cậu bé lớn lên cùng với số tiền tiết kiệm cũng lớn dần. Khi tích lũy đủ số tiền, Ryan đầu tư vào bất động sản, cậu ấy sở hữu 6 tòa nhà và khối tài sản lên tới gần 1 triệu USD.

Ryan Ross cũng mua một sân bóng rổ và sân khúc côn cầu cho mình và bạn bè, đồng thời tiếp tục tiết kiệm để trở thành chủ sở hữu của một đội khúc côn cầu.