Câu được cá tưởng sắp có bữa ngon, chưa kịp vui đã s.ợ h.ãi thả về: ‘Bắt nhầm th.ủy qu.ái có hơn 300 răng rồi!’

Sở hữu bề ngoài đáng sợ, hình thù cổ quái, những con cá này còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn với sự an toàn của con người.

Câu cá từ lâu đã trở thành thú vui, sở thích của bao người từ người già đến bạn trẻ thanh niên. Thành quả của sự chờ đợi đó là những chú cá bị mắc câu và thỏa mãn niềm đam mê của các cần thủ. Nhưng bắt phải “thủy quái” đáng sợ có phần nguy hiểm thì lại là điều không ai mong muốn.

Tại Lakes Entry, Australia, một nhóm thợ câu đã bắt đươc một sinh vật có vẻ bề ngoài vô cùng đáng sợ.

Screenshot_11

Được biết, giống cá này thuộc họ hàng loài cá mập cổ đại. Thân hình màu nâu sẫm, người thuôn dài giống mực, dài tới hơn 2 mét, mắt hình bầu dục và đáng sợ hơn trong miệng nó có hàng trăm chiếc răng nhỏ. Loài vật này vô cùng quý hiếm và đã từng có nguy cơ tuyệt chủng.

Được coi là “hóa thạch sống”. Con cá mập này có nguồn gốc cách đây 80 triệu năm và là 1 trong 2 loài vẫn còn sống cho tới ngày nay.

Screenshot_12

Giám đốc điều hành Hiệp hội Đánh cá Đông Nam (SETFA), ông Simon Boag nói với đài ABC rằng những ngư dân đã cảm thấy rất bối rối khi phát hiện ra con  cá mập. “Nó có tới 300 chiếc răng ở hơn 25 hàng, vì thế một khi bạn đã rơi vào miệng nó, bạn sẽ không thể nào thoát ra ngoài”.

Ông cũng cho rằng đây là lần đầu tiên con người nhìn thấy loài cá cổ đại này, quả là sự kiện có 1-0-2.

Screenshot_13

Trái đất quả nhiên vẫn còn nhiều điều kì lạ huyền bí mà con người chưa khám phá hết, dưới đáy đại dương kia biết đâu là cả một thế giới khác đang chờ khoa học đưa ra lời giải thích.

MH