Cậu học trò tí hon K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót

Thông tin cậu bé tí hon Đinh Văn K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót.

Cậu học trò tí hon K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót - Ảnh 1 K’rể và thầy Cương – Ảnh: TRẦN MAI

Theo báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều ngày 9/11, thầy giáo Đặng Văn Cương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba bất ngờ thông báo cậu bé tí hon Đinh Văn K’rể, 12 tuổi, người dân tộc Hơ rê, trú tại xã Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã qua đời.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 5/11, K’rể đột quỵ tại nhà ăn của Trường tiểu học Sơn Ba. Mặc dù thầy cô giáo trong trường tức tốc đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu lạ nhưng cậu bé vẫn không qua khỏi, từ trần vào ngày 9/11.

Cậu học trò tí hon K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót - Ảnh 2
Thầy Cương tắm cho K’rể, có lẽ đây là tình thầy trò đẹp bậc nhất Việt Nam – Ảnh: TRẦN MAI

Hiện thi thể của K’rể được bàn giao cho gia đình và thực hiện mai táng theo phong tục địa phương tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Cách đây mấy ngày, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã gặp thầy Cương. Lúc đó thầy Cương chia sẻ K’rể vẫn ổn, hiện được đưa xuống TP Quảng Ngãi học tại trường dành cho các em khiếm khuyết.

Thầy Cương cũng cho biết thêm vừa đưa K’rể từ TP Quảng Ngãi về thăm nhà, trở lại Trường tiểu học Sơn Ba thăm thầy cô và ở lại đây trước khi xuống lại TP Quảng Ngãi.

Một đồng nghiệp của thầy Cương cho biết thầy đang rất buồn, hiện đang cùng đoàn đưa K’rể về làng của mình.

“Trên làng của K’rể không có sóng nên không thể liên hệ được với thầy Cương để biết thêm thông tin”, đồng nghiệp thầy Cương nói.

Cậu học trò tí hon K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót - Ảnh 3

K’rể được thầy Cương đưa đi tắm suối – Ảnh: TRẦN MAI

Nhớ về K’rể là nhớ về cậu bé tí hon ở heo hút rừng già tại thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Tháng 2-2014, phóng viên Tuổi Trẻ Online lần đầu gặp mặt cậu bé. Lúc đó cậu rất sợ người lạ, chỉ sống với cha mẹ và người làng.

Thầy Cương lúc đó đang là hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba đã động viên gia đình đưa K’rể xuống trường làm quen với cuộc sống văn minh và đưa em đi khắp các bệnh viện lớn kiểm tra sức khỏe. Lúc này các bác sĩ kết luận K’rể bị bệnh người lùn đầu chim – một bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Thầy Cương thương trò, đi đâu cũng đưa K’rể đi cùng. Trong đó có những chuyến đi ra Hà Nội nhận giải thưởng vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thầy, tham gia chương trình người bí ẩn. Gần như đi đến đâu K’rể cũng nhận được sự yêu thương từ mọi người.

Cậu học trò tí hon K’rể qua đời đột ngột khiến nhiều người thương xót - Ảnh 4

Thầy Cương luôn theo dõi tình hình sức khỏe của K’rể – Ảnh: TRẦN MAI

Tháng 3-2018, Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đến tận xã Sơn Ba thăm K’rể và động viên cậu bé.

Lần gần nhất phóng viên Tuổi Trẻ Online gặp K’rể là cách đây khoảng 2 tháng. Khi đó K’rể rất hiếu động và nhận ra phóng viên là người quen, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú và còn đùa giỡn.

K’rể có anh trai nhưng khỏe mạnh, không mắc bệnh như K’rể.!