Champions League trước lượt về vòng 1/8: Chuông nguyện hồn ai?

Rạng sáng mai (6/3), những trận đấu đầu tiên tại lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra. Không ít bất ngờ được tạo ra ở lượt đi và điều đó khiến cho màn tái ngộ sắp tới càng được chờ đợi hơn bởi “hồi chuông” báo động cho tấm vé đi tiếp chỉ dành cho 8 CLB xuất sắc nhất.

 

Bóng đá Anh và nỗi lo màu đỏ

Bóng đá xứ sương mù góp mặt cả 4 đại diện ở vòng 1/8 Champions League năm nay, tuy nhiên, so với Tottenham Hotspur và Manchester City, những Manchester United cùng Liverpool đang khiến cho những người hâm mộ cảm thấy lo lắng hơn cả.

Trong khi Quỷ đỏ thất bại 0-2 trên sân nhà trước PSG thì The Kop cũng chỉ có được kết quả hòa khi đôi đầu Bayern Munich. Chính điều đó khến cho cơ hội đi tiếp của họ là rất khó đoán. Với Man United, họ sẽ phải hành quân tới sân Công viên các hoàng tử trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương còn Liverpool làm khách tại Allianz Arena khi mà phong độ của đội bóng này đang thực sự bất ổn.

 

Champions League

Champions League Bóng đá Anh và nỗi lo cho những màu đỏ

Với những lý do ấy, không ít người đã nghĩ về những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp cho Man United hay Liverpool. Có chăng, họ sẽ phải chờ đợi vào Tottenham hoặc Man City, những đội bóng đã giành chiến thắng quan trọng tại lượt đi. Quả thực, lượt về vòng 1/8 là nơi mà màu đỏ tại nước Anh phải “sống trong sợ hãi”.

Bundesliga sẽ vắng bóng sau vòng 1/8?

Bóng đá Đức cũng có tới 3 đại diện tại vòng 1/8 nhưng sau lượt đi, không có bất cứ đội bóng nào của họ tạo ra được ưu thế trước lượt về. Nếu như Schalke thua sát nút 2-3 trước Man City trên sân nhà thì hai ông lớn còn lại là Dortmund và Bayern Munich cũng chẳng khá hơn là bao.

Tại Wembley, đội bóng vùng Ruhr thua toàn diện Tottenham tới 0-3, để rồi biến trận lượt về trở thành thử thách cực đại đối với họ. Trong khi đó, Bayern cũng chỉ có kết quả hòa 0-0 trước Liverpool. Dù cho đối thủ đang có phong độ không quá ổn định song rõ ràng, đánh bại Liverpool chưa khi nào là điều đơn giản.

 

Champions League

Champions League Bundesliga đối diện nguy cơ vắng bóng ở tứ kết

2/3 đội bóng thất bại tại lượt đi, đội còn lại gặp phải đối thủ chẳng phải tay vừa, Bundesliga đang thực sự đối mặt với nỗi lo vắng bóng ở vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2005/06.

La Liga tiếp tục khẳng định vị thế

Giống như Bundesliga, La Liga cũng góp mặt 3 đại diện tại vòng 1/8. Tuy nhiên, kết quả mà những CLB của xứ đấu bò có được lại tạo ra sự tự tin nhất định cho họ. Dù Barcelona không thể đánh bại Lyon trên đất khách nhưng trận hòa 0-0 cũng giúp cho đội bóng này thoải mái khi tái ngộ đối thủ ở thánh địa Cap Nou.

Chưa bao giờ là điều dễ dàng khi phải đối mặt Barcelona tại nơi đây và Lyon sẽ được trải qua cảm giác ấy. Phong độ của thầy trò Ernesto Valverde cũng đang là rất cao sau khi họ đánh bại Real Madrid trong 2 trận siêu kinh điển cộng thêm quyết tâm “ăn ba”, thật khó để Lyon có thể tạo ra sự bất ngờ.

 

Champions League

Champions League La Liga vẫn tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Âu

Với hai đại diện thủ đô, Atletico và Real, họ có quá nhiều lý do để tin tưởng vào tấm vé đi tiếp. Dù cho Juventus là đối thủ chẳng hề dễ chịu đồng thời phải làm khách trên đất Italia tại lượt về song chiến thắng 2-0 ở sân nhà là “vốn” quá lời với thầy trò Diego Simeone. Roji Blancos sẽ lại có thêm lý do để chơi phòng ngự phản công và như thế, họ càng có thêm cơ hội định đoạt trận đấu.

Trong khi ấy, thắng lợi ngay tại đất Hà Lan giúp thầy trò Santiago Solari có nhiều toan tính trước lượt về. Bỏ lại sau lưng 2 thất bại trước Barcelona, giờ là thời điểm Kền kền trắng cần tập trung cho đấu trường châu Âu. Bản lĩnh cùng đẳng cấp của Real là điều không cần phải bàn cãi, vì thế, thật khó để Ajax có thể làm nên bất ngờ.

Juventus và Ronaldo đối diện “cửa tử”

Juventus đã có trận thua tâm phục, khẩu phục trên sân Wanda Metropolitano và điều đó khiến cho Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội phải đối mặt với muôn vàn thử thách khi trở về thánh địa của mình để tiếp đón đối thủ.

Dẫu biết rằng Ronaldo xuất sắc, dẫu biết rằng Bà đầm già sở hữu nhiều cái tên đột biến trong đội hình nhưng rõ ràng việc đánh bại Atletico là điều chẳng hề đơn giản. Hơn thế, kết quả thua 0-2 chắc chắn khiến cho thầy trò Allegri phải dồn lên tấn công và đó là cơ hội cho đại diện TBN thực hiện lối chơi phòng ngự, phản công sở trường.

 

Champions League

Champions League Trong khi Ronaldo nhiều khả năng sẽ sớm phải chia tay C1

Trong bối cảnh đã nắm chắc chức vô địch tại Serie A, Bianconneri hẳn sẽ khát khao vô địch Champions League. Tuy nhiên, dù mang về Ronaldo song có lẽ, tiền đạo 34 tuổi cũng không thể giúp Bà đầm già thoát khỏi “cửa tử”.