Chàng trai dừng “ước mơ Mỹ” làm vườn xương rồng lớn nhất Sài Gòn

Nhiều người mong muốn ra nước ngoài định cư, lập nghiệp mong muốn có cơ hội phát triển hay xa hơn là đổi lại một cuộc sống hiện đại hơn, nhưng cũng không ít người chọn con đường ngược lại.

Anh Cương chàng trai sinh năm 1992, đã dừng định cư Mỹ và quay về quê hương để viết tiếp ước mơ xây dựng “cao nguyên xương rồng”.

 
Khu vườn xương rồng xinh xắn với hơn 800 loại cây khác nhau - Ảnh Fanpage 
>> Có thể bạn quan tâm: Hàng rào xương rồng nở hoa trắng muốt ở Sóc Trăng thu hút giới trẻ
Khu vườn xương rồng xinh xắn với hơn 800 loại cây khác nhau – Ảnh Fanpage

Giữ trọn tình yêu với cây xương rồng 

Đối với nhiều người, sở thích có thể thay đổi theo thời gian nhưng với anh Cương thì lại khác. Ngay từ nhỏ anh Cương đã có sở thích trồng cây xương rồng, anh giữ cho mình niềm đam mê với loại cây gai chi chít nhưng có sức sống mãnh liệt ấy cho đến khi trưởng thành, rồi xây dựng nên G.A.I garden với hơn 800 cây xương rồng khác nhau, đây đồng thời là đứa con tinh thần của anh Cương đã bỏ tâm huyết làm nên.

 
Anh Cương cùng bạn đồng nghiệp của mình xây dựng nên vườn xương rồng - Ảnh cắt từ clip
Anh Cương cùng bạn đồng nghiệp của mình xây dựng nên vườn xương rồng – Ảnh cắt từ clip

Có dịp ra nước ngoài, đi được nhiều nơi và có kinh nghiệm trồng xương rồng 15 năm, vốn có sẵn đam mê, lại chịu khó đi đây đó học hỏi nên anh nhanh chóng nắm được các kỹ thuật trồng xương rồng. Rồi bỏ túi những hiểu biết quý báu ấy quay về Việt Nam với ước mơ thành lập nên khu vườn xương rồng cho nhiều người đến tham quan.

 
Một gốc nhỏ của khu vườn - Ảnh Fanpage
Một gốc nhỏ của khu vườn – Ảnh Fanpage

Cây có sức sống mãnh liệt, chịu được khí hậu khắc nghiệt, cho hoa đẹp, có nhiều dạng khác nhau, nhìn sơ thì có vẻ bình thường, na ná giống nhau, nhưng những người yêu xương rồng như anh Cương thì có lẻ mới thấy được sự đẹp đẽ độc đáo của mỗi loại cây…

Với diện tích gần 500 mét vuông là thánh địa của hơn 800 loại xương rồng khác nhau và có những loại cây đảm bảo bạn chưa thấy bao giờ. Có những giống nhập từ Mỹ, Mexico, Úc, Canada, một số lại nhập từ Trung Quốc, Thái Lan,…

 
Cây Astrophytum có tuổi đời khá lâu - Ảnh cắt từ clip
Cây Astrophytum có tuổi đời khá lâu – Ảnh cắt từ clip

Theo anh Cương giới thiệu đây là loại cây Astrophytum, có cây được trồng trong 15 năm qua, có hoa màu vàng nhụy đỏ, nở vào canh trưa lúc mặt trời oi ả nhất. Sau khi nở được 3 ngày anh Cương sẽ thụ phấn cho cây đậu trái và cứ thế nhân giống cây mới.

Ngoài ra trong vườn còn có cây cao hơn 4,5m có giá 5000 USD được nhập từ Mỹ về và trồng được khoảng 5 năm, bên cạnh đó còn có vô số cây con nho nhỏ trông rất đáng yêu đang dần lớn.

 
Những cây con bé bé xinh xinh - Ảnh Fanpage
Những cây con bé bé xinh xinh – Ảnh Fanpage

Nhìn vào vườn cây xương rồng được bài trí gọn gàng, đẹp mắt ta mới thấy được tâm huyết, sự chỉnh chu và tình yêu của người chủ đối với vườn cây của mình ra sao. Mỗi loại giống cây ở đây điều được anh chắt chiu nuôi dưỡng, hay dày công nhập về từ nơi xa xôi để chăm bón quanh năm khiến người ta có cảm giác nể phục chàng trai sinh năm 1992 này.

 
Đến đây bạn không những được thưởng thức đồ uống ngon mà còn có cảnh đẹp - Ảnh Fanpage
Đến đây bạn không những được thưởng thức đồ uống ngon mà còn có cảnh đẹp – Ảnh Fanpage

Buổi chiều mát mẻ, nếu có thời gian rảnh các bạn trẻ lại đến đây tha hồ chụp choẹt sống ảo. Ẩn bên trong những tòa nhà cao tầng san sát ở Sài Gòn chúng ta lại tìm được một khu vườn cây xanh trong lành như thế này. Nếu có dịp hãy đến đây trải nghiệm và nhìn ngắm những bé xương rồng xinh xắn này nhé!