Chàng trai Mỹ ngoạn mục giảm 100kg trong 1 năm để cưới vợ Việt, giờ gọn gàng chở được vợ trên xe máy

Để phù hợp hơn với cô gái Việt, chàng trai người Mỹ đã kỷ luật bản thân giảm 100kg đáng ngưỡng mộ. 

Gần đây, mình đọc được trên VNE câu chuyện dễ thương về cặp vợ Việt – chồng Mỹ và càng thêm thấm thía thế nào là sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi một người trở nên tích cực hơn.

Cụ thể, anh Bryant Bennett Payne (sinh năm 1990) từng có ngoại hình khá ấn tượng khi cao 1m80 và nặng 200kg. Anh từng nghĩ đây là bình thường cho đến khi gặp cô gái Việt tên Xuân Hân và đặt ra mục tiêu giảm cân.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2015 và Bryant muốn ngoại hình của mình gọn gàng hơn để gây ấn tượng với cô gái Việt. Năm đó, anh chàng đưa mẹ là người Việt trở về quê hương và đây cũng là lần đầu tiên Bryant biết về nguồn cội của mình.

hình ảnh

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2015. (Ảnh: VNE)

Theo kế hoạch, trong chuyến đi này, anh chàng sinh năm 1990 sẽ được sắp xếp gặp gỡ vài cô gái Việt bởi mẹ của anh mong muốn có con dâu người Việt. Tuy vậy, những cuộc xem mắt đều thất bại vì các cô gái e ngại trước ngoại hình to lớn của anh chàng Mỹ.

Chán nản, Bryant lên mạng và tình cờ làm quen với Xuân Hân – cô giáo dạy tiếng Anh quê Mỹ Tho (Tiền Giang). Sau vài lần trò chuyện, anh chàng mời đối phương đi cà phê vì Xuân Hân cũng đang ở Sài Gòn.

Mang theo tâm lý tự ti vì ngoại hình to lớn, Bryant nhắn tin cho đối phương trước buổi hẹn: “Tôi rất béo, nhìn thấy tôi bạn đừng sốc nhé”.

Khi gặp nhau, Xuân Hân trò chuyện cởi mở, thoải mái và giúp đối phương không tự ti về ngoại hình. “Nếu bạn không thể kiểm soát cân nặng, làm sao có thể kiểm soát được cuộc sống của mình?”, Hân khuyên Bryant nên nghiêm túc thay đổi bản thân để trở nên tích cực, tốt đẹp hơn.

Trước khi trở về Mỹ, anh chàng đã chủ động bày tỏ tình cảm với cô gái Việt: “Em làm bạn gái anh nhé”. Lúc đó, Hân nghĩ Bryant đang đùa và bản thân cũng không muốn yêu xa vì trước đây từng đổ vỡ vì khoảng cách địa lý. Cô gái Việt không hứa hẹn gì, chỉ nói đùa: “Sẽ đồng ý nếu mỗi tuần gửi em một lá thư tay”.

Giữa thời buổi mạng xã hội phát triển, cách liên lạc với nhau ngày càng dễ dàng nhưng anh chàng Mỹ chấp nhận đề nghị của cô gái Việt. “Một tuần anh sẽ viết hai lá”, Bryant đáp lại.

Anh chàng đã giữ lời và những lá thư tay gửi gắm sự quan tâm, nhớ nhung của Bryant dành cho cô gái Việt mà anh thương. Tuy vậy, đây không phải là thay đổi lớn nhất của anh chàng người Mỹ.

“Từ ngày gặp Hân, tôi tự hứa phải thay đổi ngoại hình để xứng đôi với cô ấy”, Bryant kể.

Đặt ra mục tiêu thay đổi ngoại hình để bản thân tự tin, có nhiều cơ hội hơn, chàng trai Mỹ đã kỷ luật với bản thân trong việc ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi. Những lúc mệt đến mức thở hổn hển, anh chàng lại nhớ đến cô gái Việt và không cho phép mình bỏ cuộc.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Thấy đối phương vì mình mà cố gắng và thay đổi tích cực, Xuân Hân dần cảm thấy tình cảm mà anh dành cho mình là thật. Trong vòng một năm, nhờ kiên trì và quyết tâm cao, anh chàng người Mỹ đã giảm được 100kg, thân hình gọn gàng và khỏe khoắn hơn so với trước.

“Khi tôi béo, đi lại rất khó khăn và lưng luôn cong. Sau khi giảm cân, tôi có thể đi lại với thân hình thẳng, toàn thân tràn đầy năng lượng”, chàng trai nói.

Anh chàng đã gửi lời mời Xuân Hân đến Mỹ để cả hai có dịp gặp nhau. Dù nói chuyện qua lại mỗi ngày nhưng khi trực tiếp gặp Bryant sau thời gian anh giảm cân, cô gái Việt không khỏi bất ngờ. “Nhìn anh ngồi trong xe mà tôi vẫn còn ngờ ngợ”, cô nhớ lại.

Trong chuyến đi đó, Bryant đã ngỏ lời cầu hôn Xuân Hân. Cô đã đưa ra điều kiện là anh phải về Việt Nam sinh sống mới chấp nhận kết hôn. Năm 2017, cặp đôi trở lại Việt Nam và bắt đầu xây dựng tổ ấm. Bryant đi dạy tiếng Anh cho trẻ em và vẫn kiên trì tập luyện để giữ cân nặng ở mức cho phép.

“Vì trọng lượng còn một nửa, tôi thuận tiện hơn khi học lái xe máy. Trước, chiếc xe mình tôi ngồi là hết chỗ, nay đèo thêm được người yêu”, Bryant kể.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Trải qua nhiều cột mốc, giữa năm 2020, đôi vợ chồng đón con trai đầu lòng. Họ đã quay về Mỹ và dù ở đâu, tình cảm dành cho nhau vẫn luôn đong đầy. Mới đây, gia đình nhỏ đã quay về Việt Nam để đưa con trai đi du lịch, khám phá quê hương của mẹ. Trước tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu từ nhiều người, anh chàng người Mỹ thủ thỉ với vợ: “Đợi con lớn, về già chúng ta quay lại Việt Nam sống nhé”.

hình ảnh

Dõi theo câu chuyện dễ thương này, mình thêm thấm thía thế nào là sức mạnh của tình yêu đã thay đổi một người trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Vì tình yêu dành cho cô gái Việt, anh chàng Mỹ đã giảm cân ngoạn mục và khoa học để đảm bảo sức khỏe. Sau đó, anh đã tự tin hơn, có được cơ hội tuyệt vời với người con gái mà anh thương yêu.