Chế Linh cách ly ở Mỹ: Tôi nghĩ không thể về lại Canada được nữa

“Tôi dự định qua Mỹ hai tuần nhưng cuối cùng phải ở lại một tháng rưỡi vì phải đối diện với dịch bệnh” – danh ca Chế Linh nói.

Vừa qua, danh ca Chế Linh đã livestream tâm sự với khán giả chuyện mình sang Mỹ biểu diễn.

Tôi phải tự cách ly trong khách sạn

Tôi cảm ơn khán giả đã dành cho tôi nhiều thương mến suốt mấy mươi năm qua. Dịch bệnh này vẫn còn kéo dài, chưa chấm dứt. Tôi chỉ biết cầu ơn trên xua đi đại dịch để mọi thứ được trở lại bình thường, để anh chị em nghệ sĩ chúng tôi tiếp tục được phục vụ khán giả.

Chế Linh đối diện Covid: Tôi nghĩ không thể về Canada được nữa - Ảnh 1.

Chế Linh sang Mỹ

Cá nhân tôi rất nhớ, nhớ vô cùng những cuộc sinh hoạt văn nghệ, được gặp gỡ khán giả, ghi lại những hình ảnh, kỷ niệm.

Vừa qua, tôi thấy anh chị em nghệ sĩ ở Mỹ sinh hoạt văn nghệ rất đều đặn, mãnh liệt nên mới nhận lời của các ban tổ chức để sang Mỹ hát.

Bản thân tôi cũng rất mong mỏi được gặp gỡ khán giả vì hơn hai năm rồi tôi không được đi hát, lưu diễn.

Ai ngờ đâu, khi tôi vừa tới Mỹ thì đại dịch lại bùng phát. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết tiếp tục biểu diễn để không phụ lòng ban tổ chức cũng nhưng khán giả đang thương mến, trông đợi tôi.

Tôi dự định qua Mỹ hai tuần nhưng cuối cùng phải ở lại một tháng rưỡi vì phải đối diện với dịch bệnh. Tôi phải tự cách ly trong khách sạn, không dám bừa bãi.

Chế Linh đối diện Covid: Tôi nghĩ không thể về Canada được nữa - Ảnh 3.

Chế Linh và vợ

Tôi nghĩ rằng không thể về lại Canada nhà tôi

Thời gian đó, tôi cảm thấy hết sức lo ngại, nghĩ rằng không thể về lại Canada nhà tôi được nữa.

Trước khi sang Mỹ, tôi phải test Covid mới được rời khỏi Canada. Từ Mỹ muốn về lại Canada, tôi cũng phải test Covid mới được lên máy bay.

Khổ nỗi, bên Canada chỉ chấp nhận giấy test Covid trong ba ngày trở lại còn bên Mỹ lại bảo sau khi test ba ngày mới có kết quả.

Như vậy, tôi phải đợi đúng 3 ngày sau khi test mới có kết quả, đem ra sân bay thì mới biết máy bay bị hủy chuyến. Trong lúc đợi có chuyến bay mới, tôi lại phải đi test lại.

Test xong, tôi phải đợi tiếp 3 ngày nữa mới có kết quả thì máy bay lại tiếp tục hủy chuyến.

Thế là tôi cứ phải ở trong khách sạn liên tục cả tháng trời. Đồ ăn đặt trong khách sạn rất dở, không hợp khẩu vị của tôi. Tôi phải đặt đồ ăn bên ngoài và thi thoảng mới có được đồ ăn Việt Nam còn không thì toàn đồ ăn Mỹ, các nước khác.

Chế Linh đối diện Covid: Tôi nghĩ không thể về Canada được nữa - Ảnh 4.

Rất may mắn, có một số người bạn biết tôi bị cách ly tại khách sạn nên mua đồ ăn Việt Nam gửi đến cho tôi ăn.

Tôi và vợ tôi cứ thế phải cách ly, không dám đi đâu hết. Dù tôi không bị Covid nhưng luôn phải cảnh giác vì con Covid có thể xâm nhập cơ thể lúc nào không hay.

Vì thế, tôi khuyên khán giả đừng thờ ơ, phải luôn mang khẩu trang. Vừa rồi tôi qua Mỹ thấy anh chị em nghệ sĩ và khán giả quá liều lĩnh, đi ra ngoài không chịu mang khẩu trang rồi ăn uống rất tự nhiên.

Tôi cũng tự nhiên đi ăn uống cùng mọi người, tới lúc về khách sạn mới thấy sợ khi biết có người là F0. Tôi sợ lắm khi nghe tin tức thấy Covid bùng phát quá mạnh.