Chọn đại gia ở Việt Nam hay thiếu gia ở Mỹ

Tôi đang du học, sắp tốt nghiệp và cũng gần hết hạn visa, phải về nước, có bạn trai ở Việt Nam lớn hơn tám tuổi.

Bạn trai quản lý việc kinh doanh của gia đình, chững chạc, biết lo lắng nhưng cũng đào hoa. Anh giàu có nên nhiều người vây quanh. Anh chỉ muốn cưới tôi vì tôi chưa vượt rào với anh. Khi tôi còn ở Việt Nam, anh thường qua đón đi ăn nhà hàng sang trọng, dẫn về nhà ra mắt ba mẹ anh. Nếu cưới anh, về vật chất chắc tôi không khổ, có điều tôi lăn tăn về tính lăng nhăng của anh. Anh không cho tôi đụng vào điện thoại.

Anh nói khi nào tôi về nước không cần đi làm, mỗi tháng sẽ cho tiền xài và tiền phụng dưỡng cha mẹ. Anh đang rút mấy tỷ đồng của mẹ để trả nợ cho một bạn gái thua cờ bạc ở Hà Nội, mẹ muốn anh lấy vợ để yên phận, không phá nữa. Tôi không thấy rung động lắm khi bên anh. Hôm nào anh đón đi chơi bằng xe hơi thì tôi đi, hôm nào anh đi xe môtô tôi lại không muốn. Tôi nghĩ mình chỉ thích điều kiện gia đình anh chứ không thích con người anh. Anh có ngoại hình trung bình, cao hơn tôi một xíu, nhìn không sang.

Ở Mỹ, tôi một người con trai gốc Đức theo đuổi. Anh lãng mạn, đẹp trai, chuẩn dáng người mẫu, gương mặt kiểu công tử. Anh mới học xong thạc sĩ, chưa có sự nghiệp và tài sản ổn định. Anh đối với tôi rất chân thành, tất cả thiết bị điện tử của anh tôi đều được xem thoải mái. Gia đình anh cũng giàu nhưng do ba mẹ anh không cho xe sang, nhà cửa, anh phải đi làm để kiếm tiền. Tài sản ba mẹ anh có tầm chục triệu USD. Nhà anh có chị gái nhưng chỉ thích người cùng giới. Mai sau tôi có con sẽ là cháu duy nhất của ông bà. Đi bên anh, tôi tự hào vì hai người xứng đôi, cùng sở thích đi những nhà hàng tây, du lịch các nơi không hạn chế. Anh để tôi tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm. Anh nói sẽ bảo lãnh tôi để ở lại Mỹ, sau này nếu tôi muốn có thể đưa ba mẹ đẻ qua cũng được.

Tôi nên quay về nước để được gần cha mẹ hay ở lại Mỹ? Tôi cảm thấy nếu quay về thì vừa có tiền, vừa có quyền; ở lại xứ người xác định sẽ vất vả thời gian đầu. Mong được các bạn tư vấn.