Chồng khóc như mưa vì sinh nhật con vợ không cho gặp, người vợ lên tiếng tiết lộ sự thật gây s.ốc

Người chồng mang bánh sinh nhật đến trước nhà vợ mong muốn được gặp con nhưng không được nên đành thổi nến trước cổng, tuy nhiên vì sao lại dẫn đến nông nỗi này lại là một câu chuyện dài khác.

Bố mẹ nào sinh con ra cũng luôn muốn con mình khỏe mạnh, hạnh phúc, có được tình yêu thương của cả ông bà, bố mẹ 2 bên. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có được may mắn đó. Vì những mâu thuẫn, bất đồng của người lớn mà hạnh phúc gia đình rạn nứt, con nhỏ thiếu thốn sự quan tâm và yêu thương của nhiều người.

Mới đây trên MXH Facebook có một đoạn clip quay lại cảnh ông bố trẻ đứng trước cổng nhà vợ cũ đốt nến sinh nhật con trai khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Trong đoạn clip, người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng khóc sụt sùi cho biết hôm nay là sinh nhật con trai anh. Thế nhưng anh từ Hà Tĩnh ra Nghệ An (nhà vợ cũ) để gặp con nhưng không được gặp nên anh phải làm cách này để tổ chức sinh nhật cho con.

anh2

Người chồng đứng trước cổng nhà vợ cũ kèm bánh sinh nhật mua cho con trai

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, lỗi lầm là của người lớn, người vợ cư xử như vậy sẽ làm tổn thương đứa trẻ. Dù gì cũng là sinh nhật con trai, có thể nhún nhường một chút cho 2 bố con gặp nhau, đứa trẻ sẽ có thêm những kỷ niệm tốt đẹp.

Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng ông bố quá yếu đuối và “làm màu” khi chọn cách làm như vậy. Hơn nữa chắc hẳn trước đây phải xảy ra những chuyện mâu thuẫn ám ảnh đến mức nào thì cả nhà vợ cũ mới cự tuyệt đến thế chứ không ai vộ duyên, vô tâm đến mức để anh ta lặn lội từ xa đến mà cấm không cho gặp con.

anh3

Vì không được gặp con nên đã thổi nến ngoài cổng nhà

anh4

Ngậm ngùi treo quà ở cổng

Sau khi câu chuyện về người đàn ông mang quà và bánh đến nhà vợ cũ để mong gặp con trong ngày sinh nhật nhưng bị cấm cửa được bàn tán và chia sẻ rộng rãi trên Facebook, người vợ trong câu chuyện đã lên tiếng phản pháo, hé lộ nguyên nhân vì sao mình lại hành xử như thế.

Trên Facebook cá nhân của mình, chị vợ viết: “Chuyện nhà cũng chẳng hay hớm chỉ mà đưa ra cho thiên hạ họ đánh giá nhưng không đưa không được, càng im lặng thì nó lại nghĩ mình không biết gì. Ngày t bế con ra đi là tầm 5h30 tối trời mưa, con t đang ốm đau. Rồi chính người mà con t gọi là bà nội ấy lại ns cha mẹ t là 2 mẹ con hắn về thì ông bà phải đuổi nó đi chứ …

Screenshot_1Screenshot_2

Bài viết của người vợ trong câu chuyện gây tranh cãi kèm những đoạn tin nhắn với người chồng cũ, có vẻ 2 vợ chồng  mâu thuẫn rất lớn dẫn đến việc chia tay

Người vợ cho biết cô và chồng cũng như gia đình nhà chồng có những mâu thuẫn lớn và theo lời cô thì nhà chồng từng nói rằng 2 mẹ con cô không là gì trong gia đình họ. Sau khi ly hôn, cô vẫn tạo điều kiện cho 2 bố con gặp nhau. Tuy nhiên có vẻ giữa người lớn có những bất đồng càng ngày càng lớn và nói với nhau những lời thậm tệ. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà cô và nhà bố mẹ ruột cô không muốn con trai nhỏ gặp bố lần này.

Thậm chí người vợ còn nói, sinh nhật con trai cô là ngày 11/11 nhưng trên chiếc bánh kem mà chồng mang đến lại ghi là 10//11. “Đến ngày sinh của con mà còn không nhớ thì nói cái nỗi gì

1

Người vợ muốn lấy một số đồ dùng của con và cách trả lời tin nhắn có phần cộc lốc của người chồng

anh5

Trong tin nhắn giữa 2 vợ chồng trước đó, người vợ có nói trước đó 2 vợ chồng không hòa hợp, gia đình nhà nội từng nói “Sò (- tên cháu bé) không là gì cả”, có thể vì câu nói này và sự bất đồng giữa 2 bên mà người vợ không muốn cho chồng gặp con 

anh1

Chân dung người vợ cũ và con trai của ông chồng thắp nến mừng sinh nhật con ngoài cổng 

Không rõ giữa người lớn đã xảy ra những chuyện gì nhưng có vẻ việc làm thu hút sự chú ý của nhiều người này không phải là cách làm đúng đắn. Bởi ít nhiều những tranh cãi này sẽ trở nên gay gắt, những lời qua tiếng lại của người lớn ngay trong ngày sinh nhật con trẻ sẽ là những vết thương hằn sâu trong ký ức của trẻ nhỏ mà sau này nếu nhớ lại, chắc chắn đứa trẻ sẽ rất buồn.