Chúng ta có là gì của nhau đâu mà chia tay…

Em không muốn hiểu, mà cũng do không dám hiểu. Em tự lừa dối mình “À tôi chia tay rồi”, nhưng rõ ràng em và anh có gì đâu mà chia tay, ngay từ khi bắt đầu đã là chưa bao giờ bắt đầu rồi cơ mà.

Mối quan hệ không tên luôn là vấn đề cho những kẻ yêu nhau nhưng không thể có tư cách công khai. Là kẻ thứ ba hay kẻ đến sau, là kẻ bị ảnh hưởng bởi những thứ phù phiếm nên mãi là người chỉ biết đứng sau một bóng hình mà mình khắc cốt ghi tâm.

Em, một người không có tư cách nói với cả thế giới rằng anh là người tôi yêu hay anh là người yêu tôi. Đơn giản rằng anh chỉ muốn bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với em. Cho đến hiện tại, em vẫn mãi không bao giờ hiểu được rằng anh đã từng thực sự yêu em hay chưa, hay chỉ mỗi mình em là người bắt đầu và anh phải là người kết thúc trò chơi ngu ngốc này.

Ngày mà em và anh “chia tay” trời trong xanh nhưng lòng em thì đầy giông bão. Không phải vì thất vọng hay hụt hẫng, bản thân em làm sao không biết được cái kết cục này từ khi chúng ta bắt đầu. Nhưng em lại tự tìm kiếm cho mình một câu trả lời đã khiến em dằn vặt suốt hơn hai năm qua. Ngày hôm ấy, em thất tình phải không?

Em không muốn hiểu, mà cũng do không dám hiểu. Em tự lừa dối mình “À tôi chia tay rồi”, nhưng rõ ràng em và anh có gì đâu mà chia tay, ngay từ khi bắt đầu đã là chưa bao giờ bắt đầu rồi cơ mà. Và cả thế giới này chẳng ai biết vì sao em buồn cả, chẳng ai hiểu vì sao em u sầu. Vì câu chuyện này, nhân vật chính chỉ có mỗi mình em. Và khán giả, chỉ thấy mỗi mình em độc diễn.

Tình yêu, đau khổ đều do mỗi người cảm nhận. Vị đắng của tình yêu đâu ai cảm nhận giống ai được đâu. Nên em không thể so sánh rằng em khổ hơn ai, em đau nhiều hơn ai cả. Vị của mối quan hệ không tên đầy đắng chát, vì một người chưa từng trải qua sẽ không hiểu thế nào là cảm giác đau mà không một ai xoa dịu. Nước mắt của bạn chỉ làm vết thương lòng thêm lớn, không thể giải quyết vấn đề. Và day dứt nhất, có lẽ vẫn là không thể nói một câu chia tay trọn vẹn như tình cảm mà mình dành cho họ được. Bởi lẽ, chúng ta không là gì của nhau cả!

Theo Guu.vn