“Chúng tôi tìm thấy 27 ngàn đô chị Ngọc Đáng để lại, bên Mỹ không ai đủ tư cách giữ nó”

“Ở bên Mỹ này, không ai đủ tư cách để giữ số tiền này của chị Ngọc Đáng” – nghệ sĩ Phillip Nam nói.

Cách đây một tuần, tang lễ nghệ sĩ Ngọc Đáng đã được tiến hành long trọng tại Mỹ, đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ chồng nghệ sĩ cải lương Phillip Nam – Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Châu đã đứng ra lo liệu mọi việc.

Mới đây, tại chương trình Cổ nhạc Phương Nam, ba nghệ sĩ đã sao kê, giải trình toàn bộ số tiền nhận và chi cho đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng. Nghệ sĩ Phillip Nam đại diện chia sẻ:

“Chúng tôi tìm thấy 27 ngàn đô chị Ngọc Đáng để lại, bên Mỹ không ai đủ tư cách giữ nó” - ảnh 1

Nghệ sĩ Cẩm Thu ở lại làm lễ cúng cho nghệ sĩ Ngọc Đáng

“Tôi xin thông báo, toàn bộ số tiền phúng viếng chúng tôi nhận được trong đám tang chị Ngọc Đáng là 59,121 đô la.

Chúng tôi dùng số tiền đó để chi trả, lo liệu tất cả các thủ tục, nghi lễ, gồm tiền nhà quàn, tiền chôn cất, tiền dịch vụ, tiền cúng thất hàng tuần, tiền ăn uống, ban nhạc, mời các sư thầy tới cúng…

Tất cả các tiền đó, tôi đều ghi lại cụ thể và cộng vào là hết 41,808 đô la. Như vậy, số tiền còn lại sau khi lo liệu đám tang là 17,386 đô la.

Chưa dừng lại, sau khi chị Ngọc Đáng qua đời, chúng tôi có tìm thấy số tiền chị Ngọc Đáng dành dụm trong suốt thời gian định cư, làm việc tại Mỹ. Chị Ngọc Đáng không ăn tiêu, chắt chiu để dành được 27 ngàn đô. Chúng tôi đang cầm số tiền này trong tay.

Cộng hết số tiền còn dư trong đám tang và tiền chị Ngọc Đáng để dành, chúng tôi có được 44,386 đô. Chúng tôi sẽ gửi hết về cho hai con trai chị Ngọc Đáng ở Việt Nam.

“Chúng tôi tìm thấy 27 ngàn đô chị Ngọc Đáng để lại, bên Mỹ không ai đủ tư cách giữ nó” - ảnh 2

Hình ảnh mới nhất về khu mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng khi hoàn thành

Tôi đã xin số tài khoản ngân hàng, chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú của hai cháu để nay mai gửi tiền về. Ở bên Mỹ này, không ai đủ tư cách để giữ số tiền này vì đây là số tiền khán giả yêu mến dành tặng chị Ngọc Đáng bằng tấm chân tình.

Đồng thời, trong đó cũng là tiền chị Ngọc Đáng ăn tiêu hà tiện, chắt bóp hơn chục năm qua ở Mỹ để lo cho các cháu. Không cá nhân nào được giữ số tiền này.

Ban cổ nhạc phương Nam chúng tôi đã xin ý kiến lẫn nhau và của cả các anh chị em nghệ sĩ khác để đi đến quyết định này, trao hết tiền cho con trai chị Ngọc Đáng.

Trong đám tang chị Ngọc Đáng, nếu có gì sơ suất, chúng tôi mong các nghệ sĩ, khán giả lượng tình tha thứ vì chúng tôi không phải người tổ chức tang lễ chuyên nghiệp.

“Chúng tôi tìm thấy 27 ngàn đô chị Ngọc Đáng để lại, bên Mỹ không ai đủ tư cách giữ nó” - ảnh 3

Chúng tôi làm đám tang chỉ vì tình yêu mến, kính thương dành cho người chị, người thầy, người đồng nghiệp của chúng tôi”.

Nghệ sĩ Cẩm Thu là người đã khóc rất nhiều trong suốt đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng. Ngay cả khi khách viếng về hết, Cẩm Thu vẫn ở lại làm lễ cúng cho nghệ sĩ Ngọc Đáng. Trong buổi tường trình này, cô không nói gì, chỉ ngồi lặng buồn bã.

Sau khi chồng trình bày xong, nghệ sĩ Cẩm Thu mới đứng dậy hát một bài vọng cổ để tiễn đưa Ngọc Đáng lần cuối.

“Chúng tôi tìm thấy 27 ngàn đô chị Ngọc Đáng để lại, bên Mỹ không ai đủ tư cách giữ nó” - ảnh 4

Cũng tại buổi sao kê, hình ảnh mới nhất về khu mộ của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ đã được trình chiếu cho khán giả theo dõi. Như vậy, nghệ sĩ Ngọc Đáng đã có nơi an nghỉ chu toàn.