CHUYỂN NHƯỢNG M.U 8/1: Mục tiêu MU trở thành “con mồi bị xâu xé”, Quyết mua sao trẻ Porto

HLV Ole Gunnar Solskjaer không đặt mục tiêu Top 4. M.U quyết định mua sao trẻ của Porto… là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của M.U trong ngày 8/1.

Real Madrid bất ngờ quan tâm Koulibaly

Tới thời điểm này, các thương vụ đang trở nên nóng hơn và vô cùng căng thẳng. Không ít ông lớn chạm mặt, tranh nhau từng chữ ký chất lượng. Mới đây, theo truyền thông Italy, Real Madrid bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành sao ”hạng nặng” Kalidou Koulibaly.

Cụ thể, tờ Il Mattino tiết lộ Ban lãnh đạo Kền Kền trắng một lần nữa muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Senegal. “Los Blancos” từng có thời gian theo đuổi hậu vệ 27 tuổi nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì nhiều lý do. Và hiện tại, với tình hình lực lượng không ổn, cộng thêm hàng thủ sa sút, đội bóng Hoàng gia buộc lòng phải ra quyết định trên.

Trong khi đó, thông tin này khiến thêm một CLB khác chẳng mấy vui vẻ. Đó là Manchester United, đội bóng vô cùng khao khát chèo kéo tuyển thủ Senegal về Old Trafford củng cố hàng thủ. Trước đó, MU đã phải đối mặt với Arsenal trong việc tranh giành ngôi sao 27 tuổi khi Daily Express cho biết Pháo thủ cũng rất quan tâm đến tài năng của trung vệ số 26. Đây rõ ràng là thương vụ phức tạp và kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định từ Napoli.

HLV Ole Gunnar Solskjaer không đặt mục tiêu Top 4

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Na Uy đã chia sẻ về kế hoạch và những mục tiêu của M.U ở mùa giải này.

“Tôi sẽ không nói mục tiêu của M.U là chiếm một vị trí trong Top 4 Premier League” – HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu. “Điều mà tôi quan tâm chỉ là trận đấu kế tiếp của M.U, ngoài ra lối chơi của toàn đội cũng là vấn đề cần lưu ý. Tất nhiên, việc M.U chơi thế nào sẽ quyết định đến thứ hạng của chúng tôi vào cuối mùa. Tóm lại, tôi không thể nói nếu M.U vào Top 4 thì chúng tôi có một mùa giải thành công và ngược lại”.

“Xin được nhắc lại, M.U đứng ở đâu sau vài tháng nữa hoàn toàn phụ thuộc vào những gì cầu thủ thể hiện trên sân. Trong chuyện này, tiếng nói của cả tập thể mới đóng vai trò quyết định chứ sức của một cá nhân không thể ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc được đâu”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy cũng đưa ra nhận xét về chuyến làm khách trước Tottenham ở vòng 22 Premier League diễn ra vào cuối tuần này: “Màn trình diễn của họ thực sự rất ấn tượng trong vài năm trở lại đây. Họ cũng sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới. Chính vì thế, nếu muốn giành được kết quả khả quan thì chúng tôi phải chiến đấu với tất cả khả năng của mình”.

M.U quyết định mua sao trẻ của Porto

Theo nguồn tin Mirror, M.U sẽ chấp nhận chi ra 42,5 triệu bảng để ký hợp đồng với Eder Militao ngay trong tháng 1/2019. Đây chính là số tiền phá vỡ hợp đồng của trung vệ người Brazil với CLB Porto.

Mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Eder Militao đã thi đấu 17 trận trên mọi đấu trường và ghi được 2 bàn thắng cho Porto ở mùa giải năm nay. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Eder Militao là mẫu hậu vệ toàn diện, đa năng, có khả năng không chiến và chọn vị trí tốt. Ngoài ra, Eder Militao cũng sở hữu tốc độ và khả năng tạt bóng chuẩn xác.

Ở một diễn biến khác, tờ Independent cho biết M.U cũng đang theo đuổi 2 trung vệ khác trên TTCN là Milan Skriniar và Kalidou Koulibaly. Đây là những mục tiêu chính của đội chủ sân Old Trafford từ khi HLV Jose Mourinho chưa bị sa thải. Hiện tại, Milan Skriniar vẫn chưa ký hợp đồng mới với Inter. Trong khi đó, M.U cũng sẵn sàng chi 80 triệu bảng để chiêu mộ Kalidou Koulibaly.

M.U hỏi mua Douglas Costa và Kostas Manolas

Theo nguồn tin Tuttomercatoweb, M.U sẽ chi ra 36 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Kostas Manolas với AS Roma trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Vấn đề lớn nhất của M.U lúc này là thuyết phục được trung vệ người Hy Lạp rời AS Roma. Đây là điều không dễ dàng vì AS Roma đã giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Nhiều khả năng, Kostas Manolas sẽ chỉ rời đội chủ sân Olimpico vào mùa Hè 2019.

Trong một diễn biến khác, M.U được cho là muốn chiêu mộ Douglas Costa của Juventus với giá 60 triệu euro. Đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của M.U dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiền vệ người Brazil được đánh giá là sự thay thế lý tưởng cho Alexis Sanchez, bất chấp việc chưa ghi bàn sau 20 lần ra sân cho Juventus ở mùa giải năm nay.

Ở chiều ngược lại, Juventus đã ngay lập tức từ chối đề nghị của M.U và tuyên bố sẽ chỉ để Douglas Costa ra đi nếu nhận đủ số tiền 75 triệu euro.