Chuyện thật như đùa: Mourinho nhiều lần được cứu do Martial…đánh điện tử

Chỉ vài tháng trước đây, Anthony Martial tưởng như đã chìm vào quên lãng. Thế nhưng giờ đây anh lại đang sắm vai “người hùng” ở Old Trafford.

Hồi hè vừa qua, Anthony Martial suýt nữa đã phải cuốn gói khỏi Manchester United khi mà Jose Mourinho đã định đẩy anh đi sau khi tiền đạo người Pháp rời chuyến du đấu tại Mỹ vì vợ sinh em bé thứ hai.

Từng bị chiến lược gia người Bồ “ghẻ lạnh”, thế nhưng giờ đây Martial lại đang là một trong những “nguồn sống” của chính Mourinho. Chiến thắng trước Young Boys vừa qua đã là lần thứ 9 liên tiếp “gà son” được ra sân từ vị trí xuất phát. Không chỉ tìm lại phong độ, chân sút người Pháp tiết lộ anh còn cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và lý do của mọi chuyện đã được Martial chia sẻ như sau:

Martial đang có phong độ rất cao.

“Bí mật ở đây chính là chơi… điện tử. Với tôi, tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi được chơi những trò chơi. Và khi tâm trạng thoải mái, đó cũng là lúc phong độ được tìm về.”

“Nếu không giải trí, có thể bạn vẫn sẽ làm tốt khi tập, nhưng điều tương tự sẽ chẳng xảy ra khi bước vào trận đấu chính thức. Hy vọng là tôi sẽ duy trì được những gì đang làm hiện tại.”

“Tôi cảm thấy khả năng thực hiện những ý đồ chiến thuật của mình đã được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng để có thể tham gia phòng ngự hiệu quả hơn, và nó thực sự giúp Man Utd có thêm những lợi thế nhất định khi không có bóng.”

“Cả đội đã cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Cá nhân tôi cũng cố gắng hết sức có thể. Tôi luôn lắng nghe lời khuyên từ các HLV để có thể cải thiện bản thân nhiều hơn nữa.”

Dù có những chia sẻ rất lạc quan, thế nhưng việc vắng mặt trong BST lịch năm của CLB đang khiến người ta lo ngại về tương lai của Martial hơn bao giờ hết.