Chuyện về một cảnh sát gốc Việt đầu tiên ở Úc

Trung sĩ Lục Thái Nguyên đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng gốc Việt ở Úc khi ông là tấm gương về vượt khó và là người dẫn đường cho những người trẻ gốc Việt khác tham gia vào lực lượng cảnh sát ở nước này.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Tuy Hòa, Việt Nam, Lục Thái Nguyên đã có một tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ và người thân.

Năm 14 tuổi, Lục Thái Nguyên rời gia đình ở Việt Nam đến Úc một mình. “Cuộc hành trình của chúng tôi trên con thuyền rất khó khăn … Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể sống sót; đó là một chiếc thuyền nhỏ với khoảng 46 người”, Lục Thái Nguyên nhớ lại những ngày cơ cực.

Ông nói vào thời điểm đó, ông có thể định cư ở Na Uy theo diện tị nạn nhưng đã chọn đến Úc do khí hậu ấm hơn và gần Việt Nam hơn. Ông không nói được tiếng Anh nào nhưng ông đã học được với sự giúp đỡ của những người dân địa phương thân thiện và thông qua việc xem các chương trình của đài SBS có phụ đề.

“Mọi người ở Úc rất thân thiện. Họ đã cho tôi rất nhiều điều, tôi được giáo dục và có một công việc tốt trong xã hội Úc”.

Lục Thái Nguyên gia nhập Lực lượng Cảnh sát NSW cách đây 34 năm và hiện là một trung sĩ thám tử thuộc đội Tuân thủ và Dự án Đặc biệt của Bộ Chỉ huy Tội phạm Tiểu bang.

Ông quyết định đăng ký để vinh danh cha mình, người từng là cảnh sát ở Việt Nam. Lục trở thành sĩ quan cảnh sát gốc Việt đầu tiên phục vụ ở bất cứ đâu tại Úc.

Khi còn ở học viện, Lục Thái Nguyên là một trong ba người gốc Á duy nhất trong trường. Lục nói rằng một số người đã rất ngạc nhiên khi gặp các sĩ quan châu Á, ông chưa bao giờ cảm thấy bị phân biệt chủng tộc.

“Vào học viện cảnh sát … là một cuộc sống mới, mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức, tôi đã cố gắng mọi thứ, các bạn cùng lớp đã giúp đỡ tôi và chúng tôi vẫn là bạn của nhau cho đến ngày hôm nay”, Lục chia sẻ.

Tại cuộc diễu hành chứng thực của mình, ông là sĩ quan duy nhất không có gia đình hoặc bạn bè tham dự. Giờ đây, ông thường đi đến các buổi lễ để chào đón các sĩ quan gốc Việt khác vào lực lượng và hỗ trợ về cả chuyên môn và xã hội.

“Khi (các sĩ quan mới) nhìn thấy tôi trong bộ quân phục với cấp bậc trung sĩ thám báo, điều đó làm họ ngạc nhiên, bởi vì họ chưa bao giờ thấy một người châu Á nào giữ cấp bậc đó … chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến nay”, ông nói.

“Tôi tự hào là một người tị nạn và là một người Úc và cũng tự hào về dòng máu Việt Nam của mình, đó là lý do tại sao tôi sẽ tiếp tục liên hệ bất cứ khi nào có thể với các tân binh Việt Nam để giúp họ”.

Ngoài việc cố vấn cho các tân binh người Úc gốc Việt, Lục cũng đã tổ chức các chuyến tham quan học tập chính thức của cảnh sát đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác và hỗ trợ các sĩ quan cảnh sát cấp cao của các nước đó thăm chính thức Úc để chia sẻ kỹ năng trị an, văn hóa và phong tục.