Cô gái đi du lịch một mình cưới luôn chủ trọ xứ sở kim chi, chồng theo về Việt Nam ở rể

Hiện tại, có không ít bạn trẻ lựa chọn việc đi du lịch một mình để trải nghiệm, khám phá cuộc sống. Điều đó, đôi khi cũng tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ giống như định mệnh. Đã có không ít cô gái tìm được nửa kia của mình sau những chuyến du lịch như vậy. Chuyện tình của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc dưới đây chính là một ví dụ.

Cụ thể, thông tin đăng tải trên Báo Vietnamnet cho hay chị Nguyễn Thị Mai Ly quê ở Quảng Nam đã nên duyên với anh Jun – một chủ trọ tại Hàn Quốc. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Jun quyết tâm lấy Ly bằng được. Thậm chí anh chàng còn từ bỏ công việc ổn định ở xứ sở kim chi để qua Việt Nam ở rể khiến nhiều người ấn tượng.

 
Một mình đi du lịch Hàn Quốc cô gái Việt gặp được định mệnh của cuộc đời. (Ảnh IG S.M.R)
Một mình đi du lịch Hàn Quốc cô gái Việt gặp được định mệnh của cuộc đời. (Ảnh IG S.M.R)

Được biết, cách đây 4 năm Mai Ly đã lên kế hoạch đi du lịch ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Để tiết kiệm chi phí cô nàng đã tìm tới ứng dụng thuê trọ miễn phí ở Hàn Quốc và tình cờ biết đến nhà trọ của Jun. Ấn tượng bạn đầu của Ly về người chủ trọ này là anh vô cùng hiền lành, thật thà. Tuy nhiên, nó lại trái ngược với “gu” bạn trai của Ly. Cô nàng cũng nhanh chóng quên đi vị chủ trọ này khi qua quốc gia khác du lịch.

Tuy nhiên, Jun lại ấn tượng với cô gái Việt mãi không thôi. Sau khi cô nàng về Việt Nam anh chàng vẫn tìm cách liên lạc. Cũng từ đó cả hai thân thiết hơn và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Sau đó, anh chàng quyết định sang Việt Nam gặp Ly. Trong thời gian Jun ở Việt Nam, cả hai có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Sau 1 tháng, Jun bất ngờ tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Ly.

 
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh IG S.M.R)
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh IG S.M.R)

 
Anh Jun là người chủ động sang Việt Nam tìm gặp chị Ly. (Ảnh IG S.M.R)
Anh Jun là người chủ động sang Việt Nam tìm gặp chị Ly. (Ảnh IG S.M.R)

Trải qua 8 tháng yêu nhau, anh chàng đưa bạn gái về Hàn Quốc ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ Jun lại cho rằng cô gái Việt đến với con trai không phải vì tình yêu mà chỉ lợi dụng anh. Điều đó khiến Mai Ly rất buồn và tổn thương. Không thể thuyết phục được bố mẹ chấp thuận, Jun sẵn sàng từ bỏ công việc ở Hàn Quốc chuyển hẳn đến Việt Nam sinh sống cùng Mai Ly. Điều đó khiến mẹ của chàng trai càng không có thiện cảm với cô con dâu người Việt.

 
Chàng trai bất chấp sự phản đối của gia đình sang Việt Nam ở rể. (Ảnh IG S.M.R)
Chàng trai bất chấp sự phản đối của gia đình sang Việt Nam ở rể. (Ảnh IG S.M.R)

 
Anh Jun luôn ân cần quan tâm, chăm sóc vợ từng ly từng tí một. (Ảnh IG S.M.R)
Anh Jun luôn ân cần quan tâm, chăm sóc vợ từng ly từng tí một. (Ảnh IG S.M.R)

Tuy nhiên, mọi khoảng cách giữa đôi bên đã được giải quyết sau khi Ly mang thai và sinh con. Thiên thần nhỏ không chỉ gắn kết vợ chồng Mai Ly mà còn giúp mối quan hệ của cô với nhà chồng tốt hơn.

“Con trai giúp tôi xích lại gần bố mẹ chồng. Khi chúng tôi đưa con đến gặp ông bà, hai bên mới hóa giải được rào cản. Mọi người nói chuyện nhiều và hiểu nhau hơn. May mắn, bây giờ, chúng tôi xem nhau như người một nhà, không còn hiểu lầm nữa”, Mai Ly tâm sự trên một chương trình truyền hình.

 
Gia đình hạnh phúc hiện tại của chị Mai Ly và người chồng Hàn Quốc. (Ảnh IG S.M.R)
Gia đình hạnh phúc hiện tại của chị Mai Ly và người chồng Hàn Quốc. (Ảnh IG S.M.R)

Thời gian sinh sống ở Việt Nam, Mai Ly cũng cùng chồng phát triển kinh doanh online và rất thành công. Thậm chí, chỉ bán hàng nửa năm cô nàng đã có thể mua được 1 căn nhà. Ngoài ra cô nàng còn sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

Sau 3 năm sinh sống tại Việt Nam, Jun và Mai Ly đã sang Hàn Quốc sinh sống. Hiện tại, nàng dâu xứ sở kim chi vẫn đi đi lại lại giữa hai quốc gia thường xuyên. Thời điểm mới sang Hàn Quốc cô nàng gặp khá nhiều khó khăn bởi những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Có thời điểm Mai Ly tủi thân đến bật khóc nhưng chính tình yêu thương của người chồng đã giúp cô vượt qua tất cả.

 
Sự ra đời của em bé cũng giúp mối quan hệ giữa cô nàng và gia đình chồng tốt hơn. (Ảnh IG S.M.R)
Sự ra đời của em bé cũng giúp mối quan hệ giữa cô nàng và gia đình chồng tốt hơn. (Ảnh IG S.M.R)

 
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. (Ảnh IG S.M.R)
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. (Ảnh IG S.M.R)

Hiện tại, gia đình 3 người của Mai Ly đang sinh sống tại Ansan, Hàn Quốc được 1 năm. Mối quan hệ của cô với gia đình nhà chồng cũng thân thiết hơn rất nhiều. Điều đó khiến cô gái trẻ cảm giác như một giấc mơ. Cô vẫn không thể tin được người chủ trọ năm nào hiện đã trở thành chồng của mình.

Trước đó, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ câu chuyện của một cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc được mẹ chồng cưng như trứng, sinh con cũng được trải nghiệm dịch vụ tiên tiến, ở cữ như đi nghỉ dưỡng.

 
Chị Huyền cùng mẹ chồng chụp ảnh kỷ niệm trong lễ thành hôn của mình. (Ảnh: Vnexpress)
Chị Huyền cùng mẹ chồng chụp ảnh kỷ niệm trong lễ thành hôn của mình. (Ảnh: Vnexpress)

Cụ thể, đó là câu chuyện của cô gái tên Huyền được đăng tải trên Thời báo Văn học Nghệ Thuật. Theo đó, để con dâu được phục hồi sức khỏe sau sinh tốt nhất, gia đình chị Huyền đã chi 60 triệu đồng để hai mẹ con ở tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé 2 tuần. Trong thời gian ở đây, chị Huyền đã cảm thấy rất ấn tượng với dịch vụ của nước bạn.

Chị Huyền tâm sự: “Mình được trải nghiệm những món ăn đặc trưng được nấu theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, bổ sung nguồn năng lượng cho mẹ sau sinh. Thực đơn ở đây khá đa dạng và gần như không kiêng cữ đồ ăn gì. Đặc biệt họ luôn có món canh rong biển trong bữa ăn, giúp phục hồi sức khỏe tốt. Ngoài ra còn giúp về sữa nhiều vì canh rong biển nấu cùng thịt bò thì nhiều chất đạm.”

 
Thực đơn phong phú của chị Huyền trong 2 tuần ở cữ. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Thực đơn phong phú của chị Huyền trong 2 tuần ở cữ. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)

Hiện tại con gái chị đã được 8 tháng, bước sang giai đoạn ăn dặm nhưng hàng tuần mẹ chồng chị Huyền đều đặn nấu sẵn đồ ăn mang sang cho con dâu, con trai. Không chỉ vậy, bà còn là người hướng dẫn chị cách chăm con khi chị còn bỡ ngỡ vì mới tập đầu.

Bên cạnh đó, chị Huyền cũng bật mí phúc lợi đi sinh tại Hàn rất tốt. Trong quá trình mang bầu, chị được cho một thẻ chi tiêu khoảng 20 triệu đồng dành riêng cho việc khám thai sản. Sau khi sinh bé, chị cũng được cho thêm 40 triệu đồng để dành cho việc mua bỉm, sữa của em bé. Ngoài ra, hàng tháng nhà nước cũng trợ cấp tiền sinh hoạt cho các bé và một số phúc lợi khác khi bé đi học sau này. Làm dâu xa xứ, còn nhiều điều lạ lẫm nhưng ấn tượng trong quá trình mang bầu và đi sinh của chị Huyền tại Hàn Quốc rất tốt. Chị cũng thoải mái khi được hưởng đãi ngộ cao như vậy.

 
Mẹ chồng Hàn Quốc luôn ân cần giúp đỡ con dâu chăm cháu. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)
Mẹ chồng Hàn Quốc luôn ân cần giúp đỡ con dâu chăm cháu. (Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật)