Cô gái viên mãn lấy chồng ngoại quốc: Được cưng chiều, mẹ chồng học nấu món Á cho con dâu

Lấy chồng ở tuổi 32, cô gái 8x hạnh phúc viên mãn khi được chồng yêu thương, nhường nhịn. Mẹ chồng cũng vô cùng cưng chiều, thậm chí còn nấu ăn cho con dâu mỗi ngày.

Người ta vẫn thường hay nói: “Phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu”, cũng chính vì muốn nửa đời sau của mình hạnh phúc mà không ít cô gái đã phải suy nghĩ thật kỹ việc kết hôn. Để đảm bảo, nhiều người lựa chọn lấy chồng gần nhà để dễ dàng mọi bề. Song, cũng có những trường hợp phái nữ chọn lấy chồng xa nhưng vẫn có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Người con gái nào cũng luôn mong có hôn nhân viên mãn. Ảnh: YAN

Đây là câu chuyện của một cô gái có tên Hoàng Quỳnh Anh, sinh năm 1989 và ở tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông chị đã vào TP.HCM làm việc, 11 năm sau chị quyết định sang Campuchia làm việc. Tại đây chị đã gặp gỡ định mệnh của mình chính là anh Jörg Strehler, 37 tuổi và là người Thụy Sĩ. Hiện tại anh ấy cũng chính là chồng của Quỳnh Anh. Thời điểm đó, anh Strehler dạy học tại trường quốc tế, còn chị thì là quản lý của một công ty bán lẻ đồ gia dụng ở các trang thương mại điện tử.

Chị chia sẻ rằng: “Lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê, anh mới tiến tới và nói “nhìn em giống một người mà anh quen”. Câu chuyện bắt đầu theo cách khá phổ biến, sau đó hai bên nói chuyện, gặp nhau thêm vài lần nữa thì anh tỏ tình”.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Chị Quỳnh Anh gặp người định mệnh tại Campuchia. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Hẹn hò với nhau được 6 tháng thì chị đã nhận được lời cầu hôn từ anh. Song, vì thu nhập của chị lúc đó khá cao nên không nỡ đi theo chồng khi ấy. Không phàn nàn, anh Strehler vẫn nhất mực chờ đợi chị trong 2 năm. Đến năm thứ 3 thì chị cũng quyết định nhận lời cầu hôn của anh và sang Thụy Sĩ định cư. Bởi lẽ thấu hiểu được sự nhớ nhà của chồng và xót xa khi thấy mẹ anh đã lớn tuổi, vô cùng mong ngóng con về.

Trước quyết định đó, ba mẹ ruột chị Quỳnh Anh không phản đối chuyện vì cô đã tự lập từ bé và họ cũng cho rằng cô đã “quá lứa” với độ tuổi này. “Trước khi gặp chồng, tôi đã nói với bố mẹ là sẽ không kết hôn vì không thích hôn nhân. Bởi vậy, khi thông báo lấy chồng thì bố mẹ tôi vui vì con gái “quá lứa” đã quyết định lập gia đình”, chị Quỳnh Anh bộc bạch.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Hai người tiến tới hôn nhân sau 2 năm rưỡi yêu nhau. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Chị sang Thụy Sĩ theo diện kết hôn với chồng vào tháng 12/2021, lúc mới sang cô nàng 8x gặp khá nhiều khó khăn bởi thời gian cũng như thời tiết. Song, nhờ sự quan tâm của nhà chồng mà chị cảm thấy ấm áp và nhanh chóng thích nghi. Ngoài chồng, người đặc biệt quan tâm Quỳnh Anh chính là mẹ chồng.

Chị kể lại rằng: “Lúc tôi về là tháng 12, rất lạnh và tôi bị sốc nhiệt độ. Tôi cảm thấy ở đây không hợp với mình vì lạnh quá, nhưng khi mẹ mở cửa, mẹ có nói một câu: “Chào mừng con về nhà” làm cho tôi thấy rất ấm áp. Mẹ chồng đưa tôi đi chọn áo ấm phù hợp, chị chồng cũng mua cho tôi rất nhiều tất ấm, giày dép, quần áo… Sự ân cần ấy khiến tôi thích nghi nhanh và cảm thấy thật may mắn vì được sống bên cạnh những người quan tâm và yêu thương mình”.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Mẹ chồng quốc dân, chủ động học nấu các món Á cho con dâu. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Không những thế, vì biết cô không ăn được những món Tây, mẹ chồng đã đích thân học làm những món Á và tập nấu cơm để chăm sóc con dâu của mình. Quỳnh Anh cảm động kể lại rằng: “Nhà tôi cách nhà mẹ khoảng 10 phút đi bộ nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Từ khi tôi qua đây, trong nhà mẹ lúc nào cũng có gạo để nấu cơm cho tôi ăn.

Hồi mới qua đây, tôi ở chung với mẹ chồng 3 tháng nhưng mẹ rất tâm lý và tôn trọng lối sống của tôi, không bao giờ bắt tôi phải làm cái này cái kia cả. Nhớ khi đó tôi vẫn còn làm công việc bên Campuchia, tôi dành thời gian buổi sáng giải quyết xong công việc mới ăn cơm. Tới 2 giờ tối mới ăn. Mẹ nấu đồ ăn sẵn rồi bưng lên tận phòng cho tôi luôn”.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Lựa chọn lấy chồng ở tuổi 32, chị Quỳnh Anh vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Sống trong một gia đình hạnh phúc, thêm việc không còn quá quan tâm đến vấn đề tài chính, chị Quỳnh Anh đã “nghỉ hưu” ở tuổi 32. Giờ đây chị tập trung chăm lo gia đình cũng như thực hiện các hoạt động thiện nguyện, cùng mẹ chồng xây dựng các điểm trường cho trẻ em ở vùng cao.

Chị nói: “Tôi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 32 vì không có gánh nặng tài chính nữa. Hiện tại tôi chỉ tập trung cuộc sống trong gia đình. Tôi có một con chó 3 chân, ngày ngày tôi đưa nó đi dạo xung quanh rồi về nấu ăn cho chồng, qua mẹ chơi hoặc đưa mẹ đi thăm chỗ nào thăm chỗ kia”.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Cuộc sống viên mãn của chị. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Tình cảm vợ chồng của chị cũng vô cùng tốt, không những đồng điệu với nhau trong suy nghĩ, sở thích chị còn được chồng hết mực cưng chiều. Anh Strehler là người hiền lành, luôn nhường nhịn chị và chủ động làm thay chị tất cả mọi việc nội trợ trong nhà. Cuộc hôn nhân trọn vẹn với người chồng ngoại quốc khiến chị vô cùng hạnh phúc.

“Mẹ chồng quốc dân” nhảy cực “sung” cùng bà thông gia.

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Hôn nhân hạnh phúc không phụ thuộc vào việc lấy chồng ngoại quốc hay không. Ảnh: YAN

Cô gái lấy chồng Thụy Sĩ: Chồng yêu chiều, mẹ chồng nấu ăn cho con dâu

Gặp đúng người bạn sẽ có được hạnh phúc. Ảnh: YAN

Nhiều người vẫn cho rằng việc kết hôn với người ngoại quốc hoặc kết hôn khi đã “quá lứa” sẽ không nhận được hạnh phúc. Thế nhưng trường hợp của chị Quỳnh Anh đã thể hiện quan điểm trên không phải lúc nào cũng đúng. Hạnh phúc thật sự sẽ đến khi bản thân chọn đúng người và cảm thấy mãn nguyện bên cạnh người ấy.