Cô gái Việt 24 tuổi ra nước ngoài thuê trọ, chăm 1800 chú heo: Lương hậu hĩnh, lập kênh TikTok kiếm thêm

Cô gái nhỏ hân hoan kể về những ngày thực tập tại đất nước Đan Mạch xa xôi, công việc chính mỗi ngày là chăm sóc và đỡ đẻ cho đàn heo 1.800 con.

Cuộc sống ngày càng hiện đại nên người trẻ cũng có thêm nhiều cơ hội và sự lựa chọn việc làm khác nhau. Nói chung chỉ cần bạn kiên trì trau dồi kiến thức, năng nổ, biết nắm bắt thời cơ… thì sẽ không lo không có công ăn việc làm. Thậm chí, nhiều bạn còn kiếm được số tiền khủng ngay từ khi còn là học sinh, sinh viên.

Như câu chuyện về cô nữ sinh Việt tên Bùi Minh Hiền (24 tuổi, sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) mà tôi đọc trên Vietnamnet mới đây. Minh Hiền tham gia chương trình Người kết nối và có những chia sẻ rất ấn tượng về hành trình đi thực tập đặc biệt, được trả lương hậu hĩnh của mình.

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

Cô nữ sinh cho biết, khoảng năm 2 đại học, cô trông thấy và bị hấp dẫn bởi một bài đăng trên nhóm của trường về việc chọn thực tập sinh ở Đan Mạch. Thế là cô háo hức chuẩn bị hồ sơ, học tiếng Anh. Đây xem ra là một quyết định táo bạo bởi nếu thực tập trong nước chỉ mất 6 tháng, ít tốn tiền của. Ngược lại chọn đi Đan Mạch thì Minh Hiền phải thực tập tới hơn 12 tháng, đối diện nhiều khó khăn hơn, lại còn đóng từ 50-100 triệu đồng tiền làm hồ sơ.

Tháng 6 năm 2022, Minh Hiền bay sang Đan Mạch để thực tập cho một nông trại chuyên sản xuất heo con xuất khẩu sang Đức. Hành trang của cô lúc này là vốn tiếng Anh kha khá và 30 tín chỉ chuyên ngành thú y. Sang xứ người, cô gái trẻ bỡ ngỡ về văn hóa lẫn ngôn ngữ, phải mất 1 tháng sau thì cô mới có thể nghe được tiếng Anh của người bản địa.

Đi cùng Minh Hiền còn có 4 bạn thực tập sinh người Việt nữa. Họ thuê một ngôi nhà có 5 phòng ngủ với mức giá vào tầm 6 triệu đồng để ở. Chủ nhà khá tâm lý và tốt bụng khi không chỉ quyết định cho ở miễn phí mà còn chuẩn bị cho nhóm một chiếc nồi cơm điện (ở Đan Mạch người ta không ăn cơm và việc tìm mua nồi cơm điện cực kỳ khó).

Bốn thực tập sinh Việt được chủ nông trại phân công công việc ở nhiều công đoạn, chuồng trại riêng biệt cho phù hợp với chuyên ngành học của từng người. Về phần Minh Hiền, cô nàng được phân công chịu trách nhiệm ở trang trại heo đẻ. Công việc mỗi ngày là hỗ trợ chăm sóc, tiêm thuốc, kiểm tra sức khỏe… cho heo nái và heo con. Nông trại có tới 1.800 heo nái và mỗi tuần, cô gái nhỏ sẽ tham gia chăm chút, đỡ đẻ cho 50-90 heo nái.

Ban đầu, Minh Hiền chỉ mong xuất ngoại để có thêm kinh nghiệm chuyên môn và trải nghiệm cuộc sống tự lập. Vậy mà không ngờ 6 tháng thực tập đầu, cô và các bạn được trả khoảng 35 – 40 triệu đồng mỗi người. Sáu tháng tiếp theo, cô được tăng lương lên đến khoảng 50 triệu đồng (mức lương này là tiền trước thuế). Đi thực tập nước ngoài vừa mở mang kiến thức, trưởng thành hơn lại còn nhận được khoản lương hậu hĩnh thì rất đáng phải không mọi người? Không uổng công cô nữ sinh đã táo bạo lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo mọi thứ ngay từ năm hai đại học để biến nguyện vọng thành hiện thực.

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài lương thực tập, Minh Hiền còn có thêm nguồn thu thứ hai từ mạng xã hội nhờ đăng tải những video chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động thường ngày ở nông trại và cuộc sống bình yên ở làng quê Đan Mạch lên kênh TikTok của mình. Chi tiết này khiến tôi rất thích và ngưỡng mộ Minh Hiền. Đây đúng là một cô gái rất năng động và bản lĩnh, không cứng nhắc đi theo một công việc cụ thể mà linh hoạt phát triển thêm mảng khác để “kiếm thêm”. Mặt khác, nó cũng giúp cải thiện đời sống tinh thần của cô ở nơi xứ người nhiều lạ lẫm.

Ngoài Minh Hiền, tôi biết còn rất nhiều những tấm gương người trẻ năng nổ, dám nghĩ dám làm đã gặt hái về nhiều quả ngọt cho bản thân và xã hội. Thiết nghĩ trong thời buổi các công ty tuyển dụng đa phần ưu tiên những ứng viên có thực lực và có kinh nghiệm thì việc “học đi đôi với hành”, dám dấn thân để trau dồi kiến thức, kỹ năng như cô nàng Minh Hiền trên đây là rất cần thiết, đem về nhiều giá trị cho bản thân và còn sớm kiếm được tiền.