Cô gái Việt cưới chồng Mỹ sống theo lối từ chối thế giới hiện đại: Tự xây nhà, trồng rau ăn, hạn chế đi bệnh viện

Kết hôn với chàng trai sống theo kiểu chối bỏ thế giới hiện đại, cô gái Việt chia sẻ về cuộc sống hiện tại khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ xen lẫn thú vị. 

Mới đây, đọc trên VNE, mình khá bất ngờ khi đọc được câu chuyện của vợ chồng Yến Nhi – John Lapp. Anh chàng này thuộc tộc người Amish, sống giữa lòng nước Mỹ nhưng từ chối mọi tiện nghi hiện đại và theo lối sống từ hàng trăm năm trước. Nghĩa là, họ không sử dụng truyền hình, máy tính, điện thoại, không dùng điện, đi lại bằng xe ngựa và tự cung tự cấp.

Với những người trẻ, họ có khoảng thời gian trải nghiệm, khám phá thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian trước khi có quyết định chọn lối sống như ông bà, tổ tiên mình hay không. John Lapp (39 tuổi) cho biết: “Đó là một quyết định vô cùng khó khăn” bởi một khi từ bỏ Amish nghĩa là người đó bị cắt đứt quan hệ với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Năm 2018, John lần đầu tiên ra khỏi cộng đồng. Anh đi làm ở công ty, kết bạn, đi máy bay và du lịch. Qua bạn bè giới thiệu, John quen biết với cô gái Việt Nam là Nguyễn Yến Nhi. Chia sẻ về ấn tượng ban đầu với đối phương, Nhi cho biết chỉ nghĩ có thêm một người bạn vì giữa hai người có nhiều điểm tương đồng.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Sau khi quen biết nhau, John hay gửi hình cho Nhi mỗi khi anh du lịch đến một địa điểm mới. “Sau một thời gian, chúng mình tin tưởng người kia đến độ chia sẻ cả những bí mật, nỗi đau và tổn thương sâu kín nhất”, cô gái Việt chia sẻ.

Năm 2019, lần đầu tiên John thổ lộ tình cảm dành cho cô gái Việt: “Ban đầu tôi xem em là bạn, nhưng càng ngày càng cảm mến em. Em có muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ không?”.

Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt đó, cô gái Việt cho biết: “Khi tôi đồng ý thì đầu bên kia anh bật khóc”. Chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với người ngoại quốc nhưng John là chàng trai đã mang đến cho Yến Nhi cảm giác tin tưởng nên cô đã đồng ý trước lời tỏ tình của anh.

Khoảng 1 tháng sau, John bay qua Việt Nam và được Yến Nhi dẫn về Kiên Giang để giới thiệu với gia đình. Lần đó, John được hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của đối phương và càng thêm thương cô. Ngày cuối trước khi bay về Mỹ, anh đã cầu hôn Yến Nhi. “Cả anh và em đều trải qua những tổn thương. Anh tin rằng em cũng như anh có quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững mãi mãi”, anh nói.

Trong năm 2019, John đã bay qua Việt Nam 5 lần và làm lễ đính hôn. Cuối tháng 2/2020, cặp đôi đã đoàn tụ tại Mỹ và tổ chức lễ cưới đơn giản.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Theo thông tin mình đọc từ VNE, đôi vợ chồng đã chuyển đến sinh sống tại một quả đồi, vốn là rừng cây nguyên sinh chưa khai phá. John và Nhi đã bắt tay gầy dựng cơ ngơi từ con số 0. Hai vợ chồng tự phát cây, đào móng, xây nhà, rồi lên luống làm vườn trồng rau trái, tự làm bể chứa nước mưa để sinh hoạt, đào ao để tưới cây…

“Tất cả chỉ có hai vợ chồng và một đứa con chưa đầy tuổi”, cặp vợ chồng nói.

Cuộc sống ở những ngày đầu xây dựng tổ ấm có nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng hai vợ chồng càng thêm thương nhau hơn. Cô gái Việt khâm phục chồng vì anh biết làm nhiều thứ và biết nghĩ cho vợ con. Lúc cất nhà, họ chỉ có thể về đây mỗi tháng 1 lần vì John còn phải làm ở công ty. Vừa bận rộn với công việc, vừa tự tay cất nhà, John vẫn không than vãn mà hết lòng lo cho vợ con có được tổ ấm trọn vẹn.

“Nhiều người thắc mắc là ngôi nhà tự xây, sao mà dám ở. Nhưng tôi tin anh, dù chỉ học hết lớp 9, chưa qua trường lớp nào, anh tự biết xây nhà và hoàn thiện nội, ngoại thất đúng với các quy chuẩn”, Nhi chia sẻ trên VNE.

Trước tình cảm của chồng, cô gái Việt cũng hết lòng vun vén gia đình khéo léo, trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã.

Tâm sự về nửa kia của đời mình, John thổ lộ: “Đến bây giờ tôi đã biết, tôi từ bỏ cộng đồng không phải vì hấp dẫn trước thế giới bên ngoài mà để được gặp cô ấy”.

Qua chia sẻ này, có thể thấy tình cảm của anh chàng thuộc tộc người Amish dành cho Yến Nhi lớn lao đến dường nào. Vợ chồng là duyên nợ, là định mệnh. Từ một anh chàng từng từ chối lối sống hiện đại, John có cơ hội bước ra ngoài, gặp gỡ với cô gái sống cách nửa vòng trái đất và giờ trở thành vợ chồng của nhau.

hình ảnh

Con gái của vợ chồng Việt – Mỹ thu hoạch hoa oải hương. Phía sau là căn nhà do John tự xây. (Ảnh: VNE)

Cặp vợ chồng Việt – Mỹ cho biết, văn hóa của Amish có nhiều điều tốt đẹp cần gìn giữ. Họ đã sống theo lối tự cung tự cấp và hướng về gia đình. John và Yến Nhi lưu trữ thực phẩm như đậu bắp, củ dền theo cách của người Amish và có thể trữ đến 5 năm. Họ cũng chữa bệnh chủ yếu bằng thảo dược, hạn chế tối đa việc đến bệnh viện.

Về quan hệ giữa Yến Nhi với mẹ chồng, cô cho biết ban đầu bà có chút không vui khi gặp cô vì Nhi sơn móng tay dù trông bà rất hiền. Lúc con dâu sinh con, bà có hỏi thăm và dần mở lòng đón nhận. Sau này, khi biết vợ chồng các con không sử dụng truyền hình, mẹ chồng của Nhi cảm thấy vui vì con vẫn nhớ và giữ truyền thống.

“Mẹ nói hãnh diện vì tôi đã giúp đỡ chồng giống như một người phụ nữ Amish. Tôi hy vọng trong tương lai gần, chồng tôi sẽ không còn bị gia đình và cộng đồng xa lánh nữa”, nàng dâu Việt chia sẻ.

hình ảnh

Khi câu chuyện về vợ chồng John – Yến Nhi được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho họ:

“Chồng Mỹ vợ Việt nhưng hai gương mặt hau hau giống nhau. Đúng là có dáng phu thê, trời sinh một cặp”

“Anh chị giỏi quá và rất nhiều nghị lực! Quả nhiên như ông bà ta đã nói: Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”

“Điều tuyệt vời từ sự kết hợp 2 nền văn hoá và nghị lực phi thường của 2 người”…

Không chỉ cùng nhau đồng lòng, cặp đôi còn biết dung hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, biết nhớ nghĩ về nguồn gốc của mình. Tin rằng, với tình yêu mãnh liệt, John và Nhi sẽ thuyết phục được gia đình của anh để họ ngày càng mở lòng đón nhận hai vợ chồng hơn. Suy cho cùng, dù theo lối sống hiện đại hay chối bỏ hiện đại, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời và giúp kết nối mọi người với nhau.