Cô gái Việt yêu anh IT Hàn: Gặp gỡ trên chuyến bay, nàng bỏ du học Úc theo chàng về dinh

Từ trước đến nay những chuyện tình xuyên biên giới luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bất chấp sự khác biệt về văn hóa cũng như khoảng cách địa lý, họ đã tạo nên những chuyện tình đẹp. Câu chuyện của cặp đôi dưới đây chính là một ví dụ.

Cụ thể, báo Thanh niên đăng tải chuyện tình của chị Vy Hằng (25 tuổi) và chồng là anh Chang Young, là nhân viên IT người Hàn Quốc. Cả hai tình cờ gặp gỡ trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Sự sắp đặt của định mệnh khiến cuộc sống cả hai hoàn toàn thay đổi từ đây.

 
Chị Hằng vốn dự định đi du học Úc nhưng đã đổi hướng sau khi gặp anh Chang Young. (Ảnh: FB M.T)
Chị Hằng vốn dự định đi du học Úc nhưng đã đổi hướng sau khi gặp anh Chang Young. (Ảnh: FB M.T)

Theo đó, chị Hằng vốn dự định sẽ đi du học Úc. Trước khi lên đường, cô cùng mẹ sang Hàn Quốc du lịch. Trong chuyến bay từ Hàn về Việt Nam, chị Hằng vô tình ngồi cạnh anh Chang Young đang sang Việt Nam du lịch. Nhìn thấy cô gái xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng anh Chang Young lập tức bắt chuyện làm quen. Sau đó, nhân duyên của họ lại được nối tiếp khi người bạn đi cùng anh Chang Young để quên túi xách trên máy bay. Chính chị Hằng đã hỗ trợ họ tìm lại chiếc túi của mình.

 
Cả hai đã chính thức về chung một nhà từ năm 2019. (Ảnh: FB M.T)
Cả hai đã chính thức về chung một nhà từ năm 2019. (Ảnh: FB M.T)

Sau đó, mẹ chị Hằng lại mời chàng trai ngoại quốc này đi ăn. Cứ như thế cả hai có cơ hội làm quen nhiều hơn. Chị Hằng cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch dẫn 2 người bạn ngoại quốc đi khám phá Việt Nam. Có sự dẫn dắt của cô gái Việt năng động, hoạt bát, anh Chang Young đã sớm say nắng chị Hằng. Tuy nhiên, vì đã có ý định đi du học nên chị Hằng cũng không xác định gì. Thậm chí, cô còn khá hờ hững khi chàng trai Hàn Quốc tỏ tình.

Tuy nhiên chính sự chân thành của anh chàng đã khiến chị Hằng cảm động. Biết chị Hằng sang Nhật Bản thăm chị gái, chàng IT lập tức đặt vé đi theo. Khi biết người con gái mình đang theo đuổi thích chơi trò cảm giác mạnh anh lại mua ngay 2 vé Vip để dẫn cô nàng đi chơi. Cuối cùng được sự ủng hộ của mẹ, chị Hằng đã chính thức cho chàng trai người Hàn cơ hội tìm hiểu.

 
Quá trình anh Chang Young theo đuổi chị Hằng nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ mẹ vợ. (Ảnh: FB M.T)
Quá trình anh Chang Young theo đuổi chị Hằng nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ mẹ vợ. (Ảnh: FB M.T)

 
Cả hai vừa chụp thêm bộ ảnh cưới đẹp như mơ khi về Việt Nam. (Ảnh: FB M.T)
Cả hai vừa chụp thêm bộ ảnh cưới đẹp như mơ khi về Việt Nam. (Ảnh: FB M.T)

Vậy là thay vì đi du học Úc như dự định ban đầu, cô gái người Việt chuyển hướng sang du học Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, chị Hằng đã sang Hàn được 5 năm và đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Han Kuk. Cả hai có 2 năm hẹn hò tại Hàn Quốc trước khi về chung một nhà vào năm 2019.

 
Chàng IT người Hàn đã phải mất rất lâu mới theo đuổi được cô gái Việt. (Ảnh: FB M.T)
Chàng IT người Hàn đã phải mất rất lâu mới theo đuổi được cô gái Việt. (Ảnh: FB M.T)

Mặc dù được sự ủng hộ của đằng gái nhưng chuyện tình của họ lại vấp phải sự phản đối của mẹ chồng. Lý do không phải bà không thích cô con dâu ngoại quốc mà vì lo lắng một cô gái phải xa quê đến một đất nước xa lạ sinh sống, kết hôn sẽ phải chịu thiệt thòi. Chia sẻ với Thanh niên, chị Hằng tâm sự:

“Trước khi mình về ra mắt gia đình chồng thì anh ấy có nói với mẹ là: “Mẹ ơi, con có bạn gái người Việt Nam”. Nhưng mẹ chồng phản đối kịch liệt, bà nói: “Thôi, con đừng làm khổ con gái nhà người ta. Con nhà người ta còn nhỏ, ở bên đó có mẹ, có gia đình, đưa sang đây rồi không có ai chăm nom”. Mẹ giận đến mức đuổi chồng mình ra khỏi nhà. Anh bỏ đi sau đó lại về năn nỉ mẹ, rồi đưa mình về nhà ra mắt.

Sau cuộc gặp gỡ đó mẹ chồng mình cứ khóc suốt, gặp “bà sui tương lai” cũng khóc, mẹ hỏi: “Sao bà lại để con gái đi xa như vậy?”. Rồi mẹ hỏi mình: “Vì sao con lại yêu con trai của mẹ?”.

 
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. (Ảnh: FB M.T)
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. (Ảnh: FB M.T)

Thấy tình cảm chân thành của các con cuối cùng mẹ chồng Hàn Quốc cũng chấp nhận cô gái Việt. Bà cảm thấy con trai mình thật may mắn vì có được cô gái sẵn sàng đến một đất nước xa xôi chỉ để ở bên cạnh con. Hiện tại, sau khi về chung một nhà cặp đôi vẫn thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia. Khoảng cách về địa lý không thể làm khó đôi trẻ. Điều này cũng khiến gia đình hai bên yên tâm hơn phần nào.

Sự khác biệt về văn hóa đôi lúc cũng khiến cả hai có chút mâu thuẫn. Tuy nhiên, những lúc như vậy cả chị Hằng và anh Chang Young đều bình tĩnh ngồi lại giải quyết vấn đề. Cả hai cũng dần hiểu và thông cảm cho sở thích khác biệt của đối phương. Anh Chang Young cũng rất thích thú với văn hóa cũng như các món ăn Việt Nam. Thấy vậy, chị Hằng lại hào hứng chỉ ra những đặc trưng để ăn có thể hiểu và làm quen với phong tục truyền thống của quê vợ.

 
Hiện tại chị Hằng đã có 5 năm sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. (Ảnh: FB M.T)
Hiện tại chị Hằng đã có 5 năm sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. (Ảnh: FB M.T)

 
Cả hai cũng thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia. (Ảnh: FB M.T)
Cả hai cũng thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia. (Ảnh: FB M.T)

Trước đó, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ chuyện tình yêu của cô gái người Việt một mình sang Hàn Quốc thuê trọ sau đó yêu luôn chàng trai là chủ nhà trọ của mình. Cụ thể, thông tin đăng tải trên Báo Vietnamnet cho hay cách đây 4 năm, chị Mai Ly lên kế hoạch đi du lịch ở nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc.

Để tiết kiệm chi phí cô nàng đã tìm tới ứng dụng thuê trọ miễn phí ở Hàn Quốc và tình cờ biết đến nhà trọ của Jun. Ấn tượng bạn đầu của Ly về người chủ trọ này là anh vô cùng hiền lành, thật thà. Tuy nhiên, nó lại trái ngược với “gu” bạn trai của Ly. Cô nàng cũng nhanh chóng quên đi vị chủ trọ này khi qua quốc gia khác du lịch.

 
Một mình đi du lịch Hàn Quốc cô gái Việt gặp được định mệnh của cuộc đời. (Ảnh IG S.M.R)
Một mình đi du lịch Hàn Quốc cô gái Việt gặp được định mệnh của cuộc đời. (Ảnh IG S.M.R)

Tuy nhiên, Jun lại ấn tượng với cô gái Việt mãi không thôi. Sau khi cô nàng về Việt Nam anh chàng vẫn tìm cách liên lạc. Cũng từ đó cả hai thân thiết hơn và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Sau đó, anh chàng quyết định sang Việt Nam gặp Ly. Trong thời gian Jun ở Việt Nam, cả hai có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Sau 1 tháng, Jun bất ngờ tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Ly.

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh IG S.M.R)

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh IG S.M.R)

Trải qua 8 tháng yêu nhau, anh chàng đưa bạn gái về Hàn Quốc ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ Jun lại cho rằng cô gái Việt đến với con trai không phải vì tình yêu mà chỉ lợi dụng anh. Điều đó khiến Mai Ly rất buồn và tổn thương. Không thể thuyết phục được bố mẹ chấp thuận, Jun sẵn sàng từ bỏ công việc ở Hàn Quốc chuyển hẳn đến Việt Nam sinh sống cùng Mai Ly. Điều đó khiến mẹ của chàng trai càng không có thiện cảm với cô con dâu người Việt.

Tuy nhiên, mọi khoảng cách giữa đôi bên đã được giải quyết sau khi Ly mang thai và sinh con. Thiên thần nhỏ không chỉ gắn kết vợ chồng Mai Ly mà còn giúp mối quan hệ của cô với nhà chồng tốt hơn. Đến hiện tại cặp đôi đã chuyển qua Hàn Quốc sinh sống, mẹ chồng cũng rất yêu thương, chiều chuộng nàng dâu Việt như con gái của mình.

 
Gia đình hạnh phúc của chị Mai Ly và chồng Hàn Quốc hiện tại. (Ảnh IG S.M.R)
Gia đình hạnh phúc của chị Mai Ly và chồng Hàn Quốc hiện tại. (Ảnh IG S.M.R)

Theo Yan.vn